Khác

Đi xem Lê Anh Hoài diễn CẮT – CUT 02. 06. 11 - 9:25 am

Người xem Sài Gòn

 

.

 

CẮT – CUT

Tác phẩm trình diễn của Lê Anh Hoài
Diễn ra lúc 19h30 ngày 1. 6. 2011
Tại không gian Khoan cắt Bê tông
Số 48, đường 18, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM
(qua cầu Bình Triệu 500m rẽ phải)

 

Từ lúc 19h30 đến 20h ngày 1.6.2011 tại không gian phá cách của nhóm Khoan cắt bê tông (quận Thủ Đức, TP.HCM) do nghệ sĩ Ngô Lực và cộng sự chủ trì, nhà văn- nghệ sĩ Lê Anh Hoài đã thực hiện trình diễn tác phẩm Cắt (30 phút), với nhạc nền và video art phụ trợ là tác phẩm Nước của Nguyễn Quang Tuyến.

Đến dự buổi trình diễn này có khoảng 40 nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn chương, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, đa phương tiện… Họ đến từ khắp mọi miền đất nước Việt Nam và các nước phương Tây, Đông Nam Á. Tuy không đông đúc như mấy lần trước, nhưng đây là cuộc trình diễn trọn vẹn, khi ý tưởng và hành vi hòa quyện vào nhau.

Văn sĩ Vũ Lập Nhật, thi sĩ Lưu Mêlan, thi sĩ Vũ Trọng Quang

 

Các văn thi sĩ Nguyễn Viện, Uyên Vũ, Bùi Chát và nghệ sĩ Alec Schachner

 

Nghệ sĩ Lê Hào và Võ Trân Châu

 

Thi sĩ Bỉm và Lưu Mêlan

 

Thi sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

Thi sĩ Phan Bá Thọ và các blogger

 

Tất cả những người nước ngoài có mặt hôm nay đều là nghệ sĩ. Tiếc là trong phần giới thiệu, Soi nghe tên họ không kịp. Điểm đặc biệt thú vị là tất cả những nghệ sĩ này đều chọn Sài Gòn làm nơi định cư.

 

Nghệ sĩ Gypsy và ban nhạc của anh trước đây sống tại Hà Nội nay quyết định chuyển vào Sài Gòn

 

Vị khán giả với hình xâm (hay vẽ?) ngộ nghĩnh

Cảm hứng chủ đạo từ việc tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cable thăm dò dầu khí của VN; thể hiện nỗi đau riêng của người nghệ sĩ trước vận mệnh dân tộc.

Rõ ràng tác phẩm này rất giống với tác phẩm có tên là Cut Piece (1965) của Yoko Ono, khi mà nỗi đau và trách nhiệm thời cuộc của người nghệ sĩ được hòa trộn với bối cảnh. Việc khán giả cầm kéo cắt áo quần của nghệ sĩ là một ẩn dụ, mang chở ý nghĩa lớn.

Lê Anh Hoài nói hình tượng mà mình tạo tác giống sợi cáp với những số liệu chằng chịt; nhưng cũng giống như thân phận dân tộc luôn bị dòm ngó, mà thân thể thì chưa hết các vết thương, băng bó.

Mọi người cùng tham gia chuẩn bị

 

Lê Anh Hoài được quấn băng kín khắp người

 

… và cả đầu…

 

… chỉ còn thấy đôi mắt

 

Bắt đầu trình diễn

 

Lê Anh Hoài nằm trên vết sơn đỏ như máu

 

Cây kéo dùng để cắt xé quần áo nghệ sĩ

 

Nghệ sĩ quằn quại với những vết cắt chằng chịt trên thân thể

 

Máu loang đỏ trên sàn nhà, nghệ sĩ vật vã bên những cây kéo cắt xé thân thể mình

 

Khán giả tương tác tham gia cùng cắt Lê Anh Hoài

 

 

 

Có những người cắt rất hăng. Nhưng đều cố gắng không đụng đến da thịt thật của anh

 

Tuy nhiên cũng có người lỡ tay làm đứt một vết nhỏ trên phần bụng của nghệ sĩ

 

… trên thân thể nghệ sĩ lộ dần những con số, những tọa độ của kinh tuyến, vĩ tuyến ?

 

… sau buổi diễn nghệ sĩ hoàn toàn trần… truồng (Soi không tiện đưa hình lên)

Buổi trình diễn kết thúc khi trên người Lê Anh Hoài bị cắt “không còn manh giáp”, hoàn toàn trần truồng. Soi không đưa những hình này lên vì nghĩ rằng nó không đúng tính chất trình diễn, mà là ảnh chụp (một lát cắt của 25 hình/ 1 giây) của trình diễn, rất dễ bị xuyên tạc. Hơn nữa, đây là “phần thưởng” cho khoảng 40 người “xẻ kẹt xe” đến xem trực tiếp, ngồi ở nhà lướt web thì đành chịu thiệt thòi một chút.

Đây là cuộc trình diễn hoàn toàn bất ngờ, vì Lê Anh Hoài không tuyên bố việc chuẩn bị trước; anh vào Sài Gòn là để tham dự đám cưới đứa cháu, thấy không gian độc lập của nhóm Khoan cắt bê tông phù hợp, thì làm luôn. Anh nói việc chọn ngày 1.6 quốc tế thiếu nhi – là một ẩn ý về cách hành xử của các bên trên về biển Đông.

*

Bài liên quan:

– Tối nay đi xem Lê Anh Hoài: CẮT – CUT
– Lê Anh Hoài – trình diễn Cắt

Ý kiến - Thảo luận

15:22 Monday,6.6.2011 Đăng bởi:  Vũ Xuân Tửu
Người nghệ sỹ với nỗi đau thân phận, hòa cùng nỗi đau dân tộc. Đó là cái tâm, hòa quyện với cái tài cho nghệ thuật thăng hoa.
Tôi cảm phục sự dấn thân của Lê Anh Hoài.
Tuyên Quang, 6/6/2011
Vũ Xuân Tửu
...xem tiếp
15:22 Monday,6.6.2011 Đăng bởi:  Vũ Xuân Tửu
Người nghệ sỹ với nỗi đau thân phận, hòa cùng nỗi đau dân tộc. Đó là cái tâm, hòa quyện với cái tài cho nghệ thuật thăng hoa.
Tôi cảm phục sự dấn thân của Lê Anh Hoài.
Tuyên Quang, 6/6/2011
Vũ Xuân Tửu 
8:08 Saturday,4.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Trong những ngày biển Đông dậy sóng này, chúng em một lần nữa rất cám ơn anh Hoài đã nhắc nhở rằng: ĐẤT NƯỚC ĐANG LÂM NGUY, nghệ thuật, nghệ sĩ phải làm gì?
...xem tiếp
8:08 Saturday,4.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Trong những ngày biển Đông dậy sóng này, chúng em một lần nữa rất cám ơn anh Hoài đã nhắc nhở rằng: ĐẤT NƯỚC ĐANG LÂM NGUY, nghệ thuật, nghệ sĩ phải làm gì? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả