Tin tức

Tin-ảnh: Art HK2011, Ngải Vị Vị,
và các tác phẩm đẹp 03. 06. 11 - 5:06 am

Hồ Như Mai tổng hợp

 

 

SYDNEY – Một đôi đang đứng xem tác phẩm sắp đặt của các nghệ sĩ Victoria Bolton, Kim Nguyen Ngoc, Catherin Kuok và Guy Hanson ở Sydney, Australia. Tác phẩm sắp đặt này là một phần của lễ hội Vivid Sydney, diễn ra từ ngày 27. 5 cho đến ngày 13. 6. Ảnh: P. MILLER/ EPA

 

SYDNEY – Tòa nhà Custom House được thắp sáng với đèn chiếu đủ màu trong tác phẩm “Unfamiliar Customs” (Luật lệ lạ thường) của nhóm nghệ sĩ Australia The Electric Canvas, tại Sydney, Australia. Tác phẩm này là một phần của lễ hội Vivid Sydney diễn ra từ từ ngày 27. 5 cho đến ngày 13. 6. Ảnh: P. MILLER/ EPA

 

Hai khách thăm quan tại Bảo tàng Frieder Burda đang xem bức tranh có tựa đề Der Rueckzug (Cuộc tháo chạy) (2006) của nghệ sĩ người Đức Neo Rauch tại Baden-Baden, Đức. Triển lãm “Neo Rauch” diễn ra tại bảo tàng Frieder Burda từ ngày 28. 5 tới 18. 9 và trưng bày 40 tác phẩm của nghệ sĩ trong vòng 20 năm qua.

 

Các chủ thể trong tác phẩm của Neo Rauch dường như là sự pha trộn giữ hiện thực và siêu thực, có chịu ảnh hưởng từ pop-art và tranh biếm họa. Với những nhân vật kỳ lạ, được trang bị những thứ áo quần và đạo cụ có phần lập dị, nghệ sĩ đã dựng nên những cảnh tượng hùng vĩ, chạm đến mọi giác quan của người xem. Thế giới bị biến thành một nhà hát nực cười, không hề biết đến thời gian tuyến tính. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn thậm chí còn có thể khám phá ra một câu chuyện đằng sau bức ảnh. Ảnh: R. Haid/ EPA

 

WINTERTHUR – Một khách tham quan đang xem những bức ảnh và các đoạn video của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị tại bảo tàng nhiếp ảnh ở Winterthur, Thụy Sĩ. Triển lãm “Ngải Vị Vị – Interlacing (Đan cài?) diễn ra từ ngày 28. 5 đến 21. 8. 2011 là triển lãm lớn đầu tiên cho các tác phẩm nhiếp ảnh và video của nghệ sĩ này. Triển lãm làm nổi bật hình ảnh của Ngải Vị Vị như một nhân vật truyền thông – một nghệ sĩ chuyên sưu tập, phân tích, lồng ghép thông tin và giao tiếp bằng nhiều kênh thông tin.

 

Ngải Vị Vị đã từng làm nhiếp ảnh trong những năm sống ở New York, nhưng đặc biệt là từ khi trở về Bắc Kinh, nghệ sĩ không ngừng ghi lại những thực tế về cuộc sống thành thị và xã hội ở Trung Quốc, về cuộc tìm kiếm nạn nhân động đất, sự tàn phá đối với studio ở Thương Hải được trưng bày cùng với những dự án nhiếp ảnh nghệ thuật của anh, dự án Documenta Fairytale, vô số blog và ảnh chụp từ điện thoại di động. Ngải Vị Vị bị bắt vì tội kinh tế tại sân bay Bắc Kinh ngày 4. 4. 2011. Ảnh: S. SCHMIDT/ EPA

 

WINTERTHUR – Một khách thăm quan đang xem bức ảnh có tựa đề “Dropping a Han Dynasty Urn” (Thả rơi một chiếc bình tro đời Hán) của nghệ sĩ Ngải Vị Vị tại bảo tàng nhiếp ảnh ở Winterthur, Thụy Sĩ. Ảnh: S. Schmidt

 

HONG KONG – Một sắp đặt của nghệ sĩ Otto Li thể hiện chân dung của nghệ sĩ Trung Quốc đang bị giam giữ Ngải Vị Vị, được trưng bày tại triển lãm “Love the Future” (Yêu lấy tương lai) ở Hong Kong ngày 27.5. 2011. Trong khi các nghệ sĩ Trung Quốc giữ yên lặng trước tình cảnh của Ngải – nghệ sĩ bị nhà cầm quyền bắt giam hồi tháng Tư vì tội trốn “một con số khổng lồ” tiền thuế, ngay giữa bối cảnh ráo riết bắt giữ những người bất đồng chính kiến, thì một nhóm nghệ sĩ trẻ, rất giận giữ và kiên quyết ở Hồng Kông lại xuất hiện như một lực lượng chủ chốt ủng hộ Ngải. Ngải có thể đang kiệt sức trong nhà từ Trung Quốc nhưng ảnh hưởng của nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội nổi bật này đã lan tỏa khắp đời sống nghệ thuật sôi nổi ở Hồng Kông, từ những hội chợ nghệ thuật hoành tráng đến những tác phẩm đường phố đầy gai góc. Ảnh: T. Siu / REUTERS.

 

HONG KONG – Kacey Wong, giám tuyển của triển lãm “Yêu lấy tương lai”, đang chụp hình trên tác phẩm sắp đặt của mình, có tựa đề “ Grass Mud Horse” (tức là Cao Ni Ma, con anpaca, biểu tượng được dân mạng Trung Quốc dùng để trêu ngươi nhà kiểm duyệt). “Tôi nghĩ Hồng Kông là một nơi rất đặc biệt ở châu Á, một nơi mà quyền tự do ngôn luận rất được coi trọng… vì thế đây chính là nơi mà tất cả tiếng nói đều được nghe,” Magnus Renfew, chủ tịch ART HK phát biểu. Những nghệ sĩ graffiti ẩn danh đã vẽ mặt Ngải Vị Vị và những khẩu hiệu tự do quanh thành phố, hàng ngàn người tham gia diễu hành và trình diễn nghệ thuật ở những cuộc tụ tập hội hè, tạo nên một sự đối lập gắt gao với tình trạng im lặng của các nghệ sĩ Trung Quốc đại lục. Ảnh: T. Siu/ REUTERS.

 

HONG KONG – Một tấm hình của nghệ sĩ Trung Quốc đang bị giam giữ Ngải Vị Vị, trên đó có những chữ tiếng Hoa, có nghĩa là “Trả lại Ngải Vị Vị về cho tôi”, đang được treo trên tượng nữ thần dân chủ trong một cuộc diễu hành tại khu phố Time Square ở Hong Kong thứ Bảy, ngày 28. 5. 2011, nhằm kêu gọi mọi người tham gia đợt biểu tình phản đối sắp đến vào ngày 4. 6. Những người phản đối yêu cầu Bắc Kinh phải miễn tội cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ đã từng bị đàn áp dã man 22 năm trước, đúng vào ngày 4. 6. 1989 tại quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: K. Cheung/ AP

 

HONG KONG – Một tác phẩm của nghệ sĩ người Anh Polly Morgan, có tựa đề “Every Seed His Own Body” đang được trưng bày trong ngày mở cửa đầu tiên của hội chợ nghệ thuật ART HK 11, Hong Kong, Trung Quốc vào ngày 26.5. 2011. Ảnh: A. Hofford

 

HONG KONG – Một cô gái đang đi ngang tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Gretchen Ryan có tựa đề Cheer (bên phải) trong ngày mở cửa đầu tiên của hội chợ nghệ thuật ART HK 11, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26. 5. 2011. ART HK 11 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29. 5. 2011, với sự tham gia của 260 gallery từ 38 quốc gia. Ảnh: A. Hofford

 

HONG KONG – Một tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Andy Warhol (1928-1987) có tựa đề “Chân dung tự họa”, 1986, được trưng bày trong ngày mở cửa đầu tiên của hội chợ nghệ thuật ART HK 11, Hong Kong, Trung Quốc. ART HK 11 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29. 5. 2011, với sự tham gia của 260 gallery từ 38 quốc gia. Ảnh: A. Hofford

 

Tác phẩm về đầu trong ngày bán đấu giá những tác phẩm Á châu Đương đại là bức “Andy Warhol” của Zeng Fanzhi, có giá HK$9,620,000 (khoảng 1.24 triệu đô Mỹ). Ảnh: Christie’s Images Ltd 2011.

Ý kiến - Thảo luận

14:49 Friday,3.6.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Theo tin từ BBC 2-6-2011:
Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh vừa nhận nghệ sĩ Trung Quốc đang bị nhà cầm quyền giam giữ, ông Ngải Vị Vị, và họa sĩ người Đan Mạch, Per Kirkeby, là thành viên danh dự của Viện.

Ông Ngải Vị vị, một người vốn lớn tiếng chỉ trích chính phủ Trung Quốc, đã bị bắt hồi tháng Tư khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay tới Hong Kong.

Viện Ngh
...xem tiếp
14:49 Friday,3.6.2011 Đăng bởi:  Mạnh Hà
Theo tin từ BBC 2-6-2011:
Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh vừa nhận nghệ sĩ Trung Quốc đang bị nhà cầm quyền giam giữ, ông Ngải Vị Vị, và họa sĩ người Đan Mạch, Per Kirkeby, là thành viên danh dự của Viện.

Ông Ngải Vị vị, một người vốn lớn tiếng chỉ trích chính phủ Trung Quốc, đã bị bắt hồi tháng Tư khi đang chuẩn bị lên một chuyến bay tới Hong Kong.

Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh cho biết ông được vinh danh là "một trong những nhà văn hóa quan trọng nhất của thế hệ ông".

Mỗi năm toàn bộ 80 thành viên của Viện, những người làm việc tại Anh, có thể bỏ phiếu bầu các thành viên danh dự quốc tế.

Trung Quốc cáo buộc ông Ngải Vị Vị đã trốn thuế và hủy bỏ tang chứng trong khi những người ủng hộ ông thì nói rằng các cáo trạng đó là có động cơ do các hoạt động của ông.

Hồi tháng Mười, nghệ sĩ này đã khai thành một triển lãm gầm 100 triệu hạt hướng dương làm bằng sứ tại nhà triển lãm Tate Modern ở thủ đô London mà ông nói là để đặt câu hỏi về vai trò của mỗi cá nhân trong xã hội.

Hồi năm 2009, chính nhà triển lãm này đã tổ chức triển lãm nhìn lại các tác phẩm của thành viên danh dự của Viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, ông Kirkeby, một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất của Đan Mạch.

Ông được quốc tế công nhận vào đầu những năm 1980 nhờ các tác phẩm điêu khắc bằng gạch khối và nổi tiếng nhất với nét vẽ mạnh bạo.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2011/06/110602_aiweiwei_honoured.shtml 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả