Gẫm & Bình

Đi xem khai mạc NÚI ở Chaap Art 20. 06. 11 - 9:22 am

Tịch Ru

 

.

NÚI
Sắp đặt của Faivre D’acier Virginie

Khai mạc: 18. 6. 2011, từ 19h – 22h
Mở cửa hàng ngày: 19 – 22. 6. 2011, từ 11h  tới 18h
Chaap Art: 82 Đê Quai, Ngõ 310 Đường Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội

 

Chaap Art là một gallery do những sinh viên đại học Mỹ Thuật thành lập nên – những người thực sự đam mê nghệ thuật, hoạt động rất tự phát. Gallery nhỏ nhắn xinh xắn, nằm sâu trong một con ngõ dài trên đường Nghi Tàm. Khởi hành từ 5h nhưng phải gần 6h mới tìm được tới nơi – tôi thuộc dạng “ở lâu mà vẫn mù đường Hà Nội”. Đê quai nằm sâu trong con ngõ 320 đường Nghi Tàm đi vào. Hóa ra là gần bãi cát sông Hồng, xung quanh lại rất nhiều vườn cây cảnh nữa chứ. Đi qua một sân bóng bị ngập nước do trận mưa tối qua, thêm một đoạn nữa là đến Chaap Art. Đọc là gì nhỉ, Chập Ác à?

Gallery nhỏ nhắn, nhìn phía ngoài như một cái quán café ấm cúng. Có mấy cái ghế ngồi để ngoài cổng, bên trên lại có dàn hoa bìm bìm trông ta mà cũng rất Tây. Tồn tại được hai năm rồi, với Võ Ngọc Huế là người khởi xướng.

Đi vào bên trong thì như thế này, có cả sân sau. Nhìn hơi giống một ngôi nhà bình dân của nghệ sĩ, với mấy món đồ trang trí vui mắt và thiên nhiên thoáng đãng bao quanh.

Ghế ngồi được bày biện ở sân sau, chắc để các nghệ sĩ khi xem tác phẩm xong thì ra đây ăn uống trò chuyện. Ừ thì mỗi lần triển lãm là một lần tụ tập vui vẻ… Mà nghe đâu hôm nay tác giả của triển lãm “Núi” còn mang cả bia Bỉ đến để đãi mọi người nữa đấy.

Bên ngoài, ngay trước cửa, là tấm poster giới thiệu.

Bên trong, nơi tác phẩm được trưng bày, trông đúng kiểu một quán café bệt, có cả quần pha chế, máy tính chọn nhạc, tủ sách… Lúc đến còn nghe có cả rock của Metallica, Nirvana, Gun’n rose. Cá nhân tôi không thấy gì là chướng, chỉ thấy rất thoải mái và thú vị.

Còn đây là tác phẩm sắp đặt “Núi”

Những “ngọn núi” cỡ nhỏ được làm bằng vải trông rất đáng yêu và nữ tính.

Các ngọn núi cũng có nhiều màu sắc kích cỡ khác nhau… Màu sắc, hoa văn thể hiện tính chất đặc điểm của mỗi ngọn “núi”: núi của non bộ, núi có rừng tre trúc, núi của đá đỏ… Tấm mành bên dưới còn được thêu điểm bằng những đường chỉ trắng.

Núi khác nhau nên hoa văn họa tiết cũng khác nhau… Theo lời tác giả thì các họa tiết được làm khá cầu kì. Phải khắc lên gỗ rồi mới in vào vải. Thật thú vị khi có thể gối đầu lên những trái núi này mà nghỉ ngơi. Hãy nằm áp mắt ngang tầm đất để nhìn những ngọn núi trùng điệp rồi cứ thế mà thỏa sức tưởng tượng.

Có vẻ như những cái “núi” nhồi bông nhỏ khá hấp dẫn trẻ con. Đây hình như là mấy cậu con trai của tác giả.

Núi cũng hấp dẫn cả mèo. Không biết sau triển lãm này có cái “núi” nào rách vì bị chú mèo này mài móng không.

18h45 khán giả đến vẫn chưa đông, chắc vì gallery ở sâu và khó tìm. Nhưng mà có bao giờ các triển lãm nhà ta đúng giờ được đâu. Chưa khai mạc nhưng mọi người đã bắt đầu mang bia ra uống rồi.

Nữ nghệ sĩ Faivre D’acier Virginie người Bỉ sinh ngày 11. 4. 1975. Bạn bè nhận xét chị là người giản dị, nhẹ nhàng, dễ thân thiện và gần gũi... Quan niệm nghệ thuật của chị là phục vụ con người và cộng đồng. Tính cách chị cũng thể hiện qua tác phẩm lần này: rất gần thiên nhiên, nữ tính, đáng yêu. Riêng chọn Chaap Art làm nơi tổ chức đã thể hiện tính cách nhẹ nhàng của chị rồi.

Chị tiếp chuyện rất hồ hởi với các bạn trẻ đến xem tranh cho dù các bạn không biết tiếng Anh và vốn tiếng Việt của chị cũng rất hạn chế. Nhưng hai bên vẫn cười nói rất vô tư.

Tác giả đang nói chuyện với bác Nguyễn Mạnh Hiền, là người nói tiếng Pháp khá tốt. Kết cục là bác bất đắc dĩ trở thành thành phiên dịch cho khá nhiều bạn trẻ.

Có nhiều người trẻ đến xem. Cùng thử điểm qua vài cái tên nổi bật. Đầu tiên là họa sĩ Võ Ngọc Huế.

Họa sĩ Lê Huy Hoàng

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên (chắc là uống nhiều bia nên mặt đỏ bừng)

Họa sĩ Phương Vũ Mạnh

Các phóng viên cũng phỏng vấn tác giả về tác phẩm, quá trình, ý tưởng, thời gian và mong muốn đưa những gì đến cho người xem…

Tác giả giải thích ý tưởng và quá trính thực hiện. Dự án này ngốn mất hai năm của chị. Có rất nhiều công đoạn, từ khắc lên gỗ rồi in ra để làm họa tiết, cho đến nhồi bông và cát để “núi” nặng hơn… Lại khá cầu kì và tỉ mỉ. Chị nói chị muốn trình bày cho người xem rằng ở Việt Nam có rất nhiều ngọn núi đẹp, và chúng ta vào đây để thấy mình thật to lớn trước những ngọn núi, có thể tương tác với chúng… Ý tưởng thật đơn giản nhưng khiến cho tôi nhớ về những hòn non bộ mà tuổi thơ thường tưởng tượng được trở thành bé tí hon rồi ở thu lu trên đó, hoặc lớn hơn một tí là ước mơ tự tạo ra một hòn non bộ khổng lồ và đẹp đẽ, thành một thế giới như ý của riêng mình… Tiếc là phụ huynh chẳng cho tôi khuân đá về nhà.

Không khí triển lãm thật đầm ấm, mọi người ngồi giữa tác phẩm, giữa những ngọn “núi” mà uống bia tán chuyện thật đông vui. Không khí giống một quán café với tụ tập vào ngày cuối tuần để bàn chuyện phiếm hơn là một triển lãm nghiêm trang và trầm ngâm xem tác phẩm. Nhất là đến gần 20h rồi, các phóng viên và các bạn trẻ vẫn phỏng vấn nhiệt tình tác giả nên hình như triển lãm này không có khái niệm khai mạc đọc diễn văn.

Gallery cũng bé nên mọi người cũng chen chúc nhau. Tầm 20h30 hầu hết dân tình đổ cả ra sân sau uống bia, nói chuyện. Hôm nay cũng có rất nhiều người nước ngoài, chắc phần lớn là bạn bè của tác giả.

Đang là mùa sen, có người mang tặng một bó sen trắng cho tác giả. Bên cạnh là “quả đu đủ” nhồi bông (không biết có phải là của tác giả hay không). Nhiều người có nhận xét tích cực về triển lãm: nữ tính, đáng yêu, dễ thương… Có người lại nói nước ta có nhiều cảnh đẹp núi non hùng vĩ như vậy mà phải để một người nước ngoài phát hiện và lấy làm đề tài thì thật là tiếc quá. Có người lại muốn đặt tác phẩm ở không gian lớn hơn, với ánh sáng mạnh hơn và trên nền đất đá thì sẽ hay hơn (như kiểu sa bàn).

 

Triển lãm chỉ kéo dài 4 ngày thôi. Các bạn nhanh lên nhé. Chaap Art cũng gần sông Hồng. Vào mùa hè này sao không thử xem triển lãm xong rồi chạy ra bãi sông Hồng tắm tiên một cái. Thế mới thiên nhiên…

 

*

Bài liên quan:

– Từ 18. 6 tại Chaap: NÚI
– Đi xem khai mạc NÚI ở Chaap Art

Ý kiến - Thảo luận

6:40 Tuesday,21.6.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, dù Tịch Ru có viết thế nào mà để lên trang rồi bạn phát hiện ra lỗi thì cũng là lỗi của Soi hết, do bài này Soi phải kiểm tra caption hình kỹ, thế mà không nhìn thấy cái mà bạn thấy.
Nhưng Soi vẫn để lại như cũ nhé, để người đọc vào đọc cmt có thể hiểu được Em-so-y-kien đang nói đến lỗi nào, và để Soi "nhớ đời" :-).
Cảm ơn bạn nhiều. Th
...xem tiếp
6:40 Tuesday,21.6.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, dù Tịch Ru có viết thế nào mà để lên trang rồi bạn phát hiện ra lỗi thì cũng là lỗi của Soi hết, do bài này Soi phải kiểm tra caption hình kỹ, thế mà không nhìn thấy cái mà bạn thấy.
Nhưng Soi vẫn để lại như cũ nhé, để người đọc vào đọc cmt có thể hiểu được Em-so-y-kien đang nói đến lỗi nào, và để Soi "nhớ đời" :-).
Cảm ơn bạn nhiều. Thân mến. 
23:07 Monday,20.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Chị tiếp chuyện rất hồ hởi với các bạn trẻ đến xem tranh..."

Có lẽ Tịch Ru - tác giả bài bút ký bằng ảnh này - đã tợp vài vại bia Bỉ...nên mới nhầm triển lãm ĐIÊU KHẮC sắp đặt này thành triển lãm TRANH (3D) chăng? He he
...xem tiếp
23:07 Monday,20.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Chị tiếp chuyện rất hồ hởi với các bạn trẻ đến xem tranh..."

Có lẽ Tịch Ru - tác giả bài bút ký bằng ảnh này - đã tợp vài vại bia Bỉ...nên mới nhầm triển lãm ĐIÊU KHẮC sắp đặt này thành triển lãm TRANH (3D) chăng? He he 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả