Thị trường

DAMIEN HIRST:
bán cái gì ở Hong Kong đây? 20. 05. 10 - 1:16 am

SOI tổng hợp và biên dịch

7971

Lần này tại ART HK10, Damien Hirst sẽ có mặt trong triển lãm của gallery White Cube.
Nghệ sĩ người Anh này nổi tiếng với những món đồ đắt đến phi lý và người mua dễ bị kẻ khác cười là… ngu, thí dụ như tác phẩm Innocence Lost làm năm 2009, là một bình sữa bằng thủy tinh đựng một mẩu xúc xích heo ngâm cồn, kêu giá 5.200 bảng Anh. Cái bình có khắc số (nghĩa là có nhiều bình như thế), logo và chữ ký của Hirst.

innocence_lost

Hoặc bức tranh xoay này, bán được cho Sir Trevor năm 2007 với giá 27.000 bảng Anh, mà Sir Trevor ngậm đắng nuốt cay khi mua rồi mới biết, hóa ra những mảng táo bạo là do hai đứa con nhỏ của Hirst vô ý nghịch ngợm màu. (Tuy nhiên Sir Trevor cũng không phải cay đắng lâu, vì ngay lập tức ông bán lại được giá 45.000 bảng).

spin painting

 

Hay như bức tranh này, dán bằng những xác bướm trên một tấm canvas, có tên Tranquility, tại Seoul Auction Co. hồi tháng 5. 2009  đã bán được giá 1.71 triệu USD, đến Hirst cũng sững sờ. Người thắng cuộc đấu giá là một nhà sưu tập châu Á vô danh tính. Toàn bộ giao dịch là qua điện thoại.

Tranquility

Năm nay Hirst lại đến Hongkong, với một tin đồn (từ lâu) rằng thật ra nhà White Cube đang “ngậm” phải đến 200 tác phẩm mới của ông không bán được. Tổng giá trị hơn 100 triệu bảng, gồm tượng và tranh, không tính cái đầu lâu khảm kim cương và platinum có tên For the Love of God mà Hirst kêu giá  50 triệu bảng (và White Cube sau này đòi đội lên thành 100 triệu bảng!)

 

DamienHirstForTheLoveOfGod

Để xem lần này đi Hongkong Hirst mang cái gì để bán, vì theo như lời đồn thì trong số tranh đọng lại còn đến 34 bức bướm, giá từ 145.000 – 2 triệu bảng/bức. 35 bức tranh xoay giá từ 150.000 – 400.000 bảng, 7 bức tranh chấm giá từ 300.000 bảng tới 950.000 bảng), vài cái tượng giá cũng cao ngất trời…
Chính vì số lượng tác phẩm còn đọng nhiều nên Hirst đã có lần mang thẳng tác phẩm tới sàn đấu giá Sotheby, không thèm qua ai cả,  bán một mạch được số tiền kỷ lục là 125 triệu USD.

Khó khăn với Damien Hirst hiện nay là kiếm đâu ra đủ mối tiêu thụ số lượng tác phẩm ông làm ra. Ông có cả một nhà máy với mạng lưới cộng sự rải khắp, biến ông thành một trong những nghệ sĩ nhiều tác phẩm nhất. Cạnh tranh về mặt này với ông may ra chỉ có Takashi Murakami (Mr. mà SOI từng giới thiệu).

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả