Nghệ sĩ thế giới

9. 7: sinh nhật David Hockney –
người say công nghệ 09. 07. 11 - 9:46 pm

Tổng hợp - T.N dịch

Hôm nay, 9. 7, là sinh nhật của David Hockney, CH, RA. Ông sinh ngày 9. 7. 1937 tại Anh, hiện sống tại Bridlington, Yorkshire, mặc dầu vẫn có một cơ sở nữa tại London.


David Hockney là một họa sĩ, một nhà thiết kế sân khấu, và một nhà nhiếp ảnh. Đóng góp của ông cho phong trào Pop Art những năm 1960 là vô cùng lớn, và ông được coi là một trong những nghệ sĩ Anh có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.


Hai nhân viên nhà Sotheby đang chỉnh một bức tranh của David Hockney có tên ‘The Splash’ (Tóe nước) để chuẩn bị trưng bày trong một phiên đấu giá của nhà này vào hồi tháng Năm năm 2006, với giá 4.152.000 USD. Tranh vẽ (theo phương pháp cọ-màu truyền thống) của ông rất đắt, nhưng ông đã chọn một hướng đi khác. (Ảnh: Sang Tan)


Vào đầu những năm 1980, Hockney làm ra những tác phẩm từ cắt dán ảnh mà ông gọi là “joiners”, với đủ đề tài, đủ trường phái: từ chân dung tới tĩnh vật, từ biểu hiện tới trừu tượng. Dùng nhiều bức ảnh Polaroid nhỏ chụp từ nhiều giác độ khác nhau, vào những thời điểm hơi chệch nhau, cho một chủ đề duy nhất, tác phẩm của Hockney đã cho hiệu ứng tương tự Lập thể, mà đó chính là mục đích chính của ông – bàn về cách vận hành của thị giác con người. Trong ảnh là bức “Pearblossom Highway” (Xa lộ hoa lê) vẽ năm 1986 của ông


Từ giữa đến cuối những năm 1980, Hockney sử dụng máy tính, máy photo màu và máy fax để sáng tác. Vào năm 1985, ông được đặt hàng vẽ tranh bằng Quantel Paintbox – một phần mềm cho phép nghệ sĩ vẽ trực tiếp lên màn hình. Năm 1989, ông gửi tác phẩm tới Sao Paulo Biennale (Brazil) bằng fax (trong lúc các nghệ sĩ khác hì hục đóng gói rồi thoi thóp sợ tranh hỏng trong lúc vận chuyển). Ông còn có thể in tranh trực tiếp từ máy tính.


Từ năm 1990 về sau, Hockney tiếp tục làm việc trên nhiều loại tranh, ảnh, và tác phẩm kỹ thuật số… Tác phẩm của ông được trưng bày trên toàn thế giới, có mặt trong bộ sưu tập của các bảo tàng lớn. Bằng ứng dụng Brushes iPhone và iPad, từ 2009 tới nay, ông đã vẽ được hàng trăm bức chân dung, tĩnh vật, phong cảnh, và gửi lu bù tặng bạn bè. Trong ảnh là bức “Bố mẹ tôi” (bức này “hình như” ông không vẽ bằng máy!)

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả