Nghệ sĩ thế giới

Diego Rivera: Vẫn vui cười
dù tử thần cách chẳng bao xa 29. 05. 10 - 9:15 am

SOI dịch

elephant_dan_the_dove

Diego  Rivera sinh ngày 8 tháng 12 năm 1886 tại Guanajuato, Mexico. Từ năm lên 10 ông đã say mê vẽ và đến năm 20 tuổi ông đã là một họa sĩ có tiếng.

Vào năm 1907 Diego được cấp thị thực du lịch, và ông sang Tây Ban Nha. Từ đó, ông đi Pháp, Bỉ, và Anh. Ở Brussels, năm 1909, ông gặp Angelina Belhoff, một nữ họa sĩ người Nga tóc vàng, thanh mảnh, một con người tốt bụng, nhạy cảm và chính trực đến gần như không thể tin được, và bà trở thành vợ của Diego trong hai mươi năm sau đó. Họ du lịch cùng nhau, chủ yếu ở châu Âu, dành phần lớn thời gian sống tại Paris nơi Diego Rivera tham gia một số triển lãm. Trong thời gian đó họ có rất nhiều bạn bè, một số là người Nga. Chính trong những năm tháng này Diego Rivera đã trở thành một nhà cách mạng, ông cảm nhận được tiếng gọi của đất nước mình. Bạn ông, David Sternberd, đặc phái viên Hội họa của Nga Xô-viết đã mời ông đến nước Nga. Diego rất muốn đi, nhưng đến năm 1921 ông đã trở về Mexico.

Cùng với các hoạt động hội họa ngày càng tập trung vào vẽ tranh tường, Diego Rivera tham gia sáng lập Liên hiệp Cách mạng các Công nhân kĩ thuật, Họa sĩ và Nhà điêu khắc vào mùa thu năm 1922, sau đó ông tham gia Đảng Cộng sản Mexico. Trong những năm tiếp sau, Diego tham gia Cách mạng (Xô-viết), như chữ kí của ông trên bức bích họa The Agitator cho thấy:

Chữ ký có búa liềm dưới bức họa

Chữ ký có búa liềm dưới bức họa

Vào mùa thu năm 1927, Diego sang Liên-xô, với tư cách một thành viên của phái đoàn công chức Đảng Cộng sản Mexico và một số đại diện công đoàn khác, tham gia buổi lễ kỉ niệm mười năm Cách mạng tháng Mười. Mối quan tâm của Diego đến Phong trào Công nhân thể hiện rõ trong tấm bích họa vẽ Frida Kahlo, người vợ thứ ba và là người bạn đời cuối cùng (1929 đến 1954) của ông, đang phát súng cho những công nhân đã quyết tâm tranh đấu.
Frida Kahlo là một người hâm mộ cuồng nhiệt Diego, bà có cùng những hoài bão cách mạng với ông, như bức ảnh dưới đây mô tả.

Frida Kahlo đi biểu tình cùng chồng năm 1936

Frida Kahlo đi biểu tình cùng chồng năm 1936

Vào năm 1933 Diego bắt đầu vẽ bức tranh tường Man at the Crossroads tại Radio City trong Trung tâm Rockefeller ở New York. Tuy nhiên, do mâu thuẫn phát sinh quanh bức chân dung của Lenin, bức tranh bị gỡ khỏi tường và phá hủy ngày 9 tháng Hai năm 1934. Bức ảnh sau được chụp ngay trước khi bức tranh bị phá thành nhiều mảnh.

Crossroads_Lenin2

Diego quyết tâm hoàn thành bức tranh, nhưng là ở một nơi khác, và sau khi làm một loạt tranh tường ở Trường Công nhân Mới, ông rời nước Mỹ. Rồi ông làm một phiên bản khác của bức Crossroads có tên Man, Controller of the Universe (Con người, Kẻ Điều khiển Vũ trụ), tại Mexico City. Dưới đây là bức vẽ:

bigController3_c

Trong tranh, phía tay phải của Lenin là Leon Trotsky, một lãnh đạo chính yếu khác của Cách mạng Nga. Trong những năm sau đó, Trotsky chuyển đến sống tại Mexico, nơi ông trở thành bạn thân của Diego. Bức hình sau được chụp vào năm 1938:

DRBretonTrotsky_b

Diego Rivera trung thành với lí tưởng cách mạng suốt cuộc đời, và dưới đây ta thấy ông đang phát biểu tại Đảng Cộng sản Mexico, vào lúc cuối đời.

DiegoatCParty_b

Chúng tôi cho rằng cách nhìn của Diego về chính bản thân ông được lột tả phần nào trong những bức tranh Alameda Park, vẽ năm 1948; tại đây, Diego đã xuất hiện. Tuy nhiên ta thấy một Diego không quá trưởng thành và nghiêm trọng, là khá vui tươi và hạnh phúc, với rất nhiều bạn bè, nhiều người trong số đó là các phụ nữ xinh đẹp, đang tổ chức một bữa tiệc, tuy tử thần cách họ chẳng bao xa…

AlamedaPark01b

 

Bài viết này được dịch từ trang web mang tên chính Diego Rivera. Bạn có thể vào xem tại: http://www.fbuch.com/diego.htm

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả