Tin tức

Tin-ảnh: Jaguar, chó đất, và tranh Antonio Lopez 12. 07. 11 - 7:13 am

Hồ Như Mai tổng hợp

XANTE – “Những kẻ giữ mộ” là bầy chó nhỏ bằng đất sét, được trưng bày trong buổi ra mắt báo chí của triển lãm Gefaehrliches Pflaster – Kriminalitaet im Roemischen Reich (Nơi chốn hiểm nguy – Tội ác trong lòng đế chế La Mã) tại bảo tàng Roemer ở Xanten, Đức, ngày 4. 7. 2011. Triển lãm mở cửa suốt 5 tháng, từ ngày 8. 7. 2011 đến ngày 12. 2. 2012. Ảnh: H. Ossinger

 

WEST SUSSEX – Tác phẩm điêu khắc Jaguar E-Type của Gerry Judahs tại Lễ hội xe hơi Goodwood Festival of Speed 2011. Rất hiếm xe trong lịch sử sánh được với sự lôi cuốn của Jaguar E-Type. Thiết kế của Malcolm Sayer, tốc độ 150 dặm một giờ và tiếng tăm tại các cuộc đua đã đem đến cho Jaguar E-Type một sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa vẻ đẹp, tốc độ và uy tín. E-Type thực sự là hiện tượng khi lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm xe Geneva Motor Show năm 1961. Mặc dù mốt miếc đã thay đổi rất nhiều, sự hấp dẫn của E-Type đối với chúng ta ngày nay vẫn còn y như cách đây 50 năm và những đường cong táo bạo vẫn đầy sức hấp dẫn như khi được Enzo Ferrari mô tả là “chiếc xe đẹp nhất từng được sản xuất từ trước tới nay” . Tác phẩm của Gerry Judahs được thực hiện sử dụng nửa km ống thép đường kính 1200mm, cao 28m và nặng 175 tấn – tức là bằng khoảng 135 chiếc E-Type gộp lại! Một đài tưởng niệm thực sự dành cho một chiếc xe biểu tượng. Ý tưởng, thiết kế và thực hiện: Gerry Judah. Kết cấu: Capita Symonds. Thực hiện và lắp đặt: Littlehampton Welding. Ảnh: D. Barbour

 

BERLIN – Một tác phẩm có tên Meer mit hellvioletter Wolke (Biển với mây tím nhạt), của họa sĩ Đức Emil Nolde được trưng bày tại Nolde foundation Seebuell, Berlin, Đức, 6. 7. 2011. Tác phẩm này là một phần trong triển lãm có tựa đề Die Farbe lebt im Licht (Màu sắc sống trong ánh sáng), diễn ra đến ngày 30. 10. 2011. Ảnh: S. Pilick

 

BERLIN – Từ trái sang phải, các tác phẩm Hirsch (Hươu Nai, Unterwarf, 1918), Zwei Kaenguruhs (Hai con kangaroo), và Eisbaer (Gấu bắc Cực) của họa sĩ người Đức Emil Nolde thực hiện ở Berlin khoảng năm 1923-24, hiện được trưng bày ở Nolde Foundation Seebuell ở Berlin, Đức, ngày 6. 7. 2011. Các tác phẩm này đều thuộc triển lãm Die Farbe lebt im Licht (Màu sắc sống trong ánh sáng), diễn ra đến ngày 30. 10. 2011. Ảnh:. S. Pilick

 

MEXICO CITY – Nghệ sĩ Tây Ban Nha Alicia Martin đứng chụp hình trong buổi ra mắt tác phẩm La cascada de libros (Sách vở đổ tràn) tại Mexico City, Mexico. Tác phẩm là một chiếc cột xiên cao 6.5m và rộng 3m làm từ 3.000 cuốn sách và được sắp đặt ở bên ngoài hiệu sách Gandi nhân dịp sinh nhật 40 tuổi của hiệu sách. Ảnh: S. Gutierrez

 

MEXICO CITY – Một người đang xem tranh của nghệ sĩ Tây Ban Nha Joan Miro trong triển lãm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Mỹ thuật quốc gia Mexico ở Mexico City. Ảnh: S. Gutierrez

 

MEXICO CITY – Một đôi đang xem tác phẩm Chân dung Gilda Blanca (trái) của họa sĩ Mexico Diego Rivera tại triển lãm kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Mỹ thuật quốc gia Mexico ở Mexico City. Ảnh: S. Gutierrez

 

EL ESCORIAL – Họa sĩ và điêu khắc gia người Tây Ban Nha Antonio Lopez (giữa) đang trò chuyện với một người không rõ là ai giữa lúc giải lao tại hội nghị trong Khóa học Mùa hè của Đại học Complutense, El Escorial, Tây Ban Nha, 6. 7. 2011. Lopez nổi tiếng với phong cách hiện thực và tranh bán thuộc hàng đắt nhất. Ảnh: A. Diaz

 

Bức tranh sơn dầu “Madrid desde Torres Blancas” (Cảnh Madrid nhìn từ khách sạn Torres Blancas) của hoạ sĩ Antonio Lopez đã từng được nhà đấu giá Christies bán (năm 2008) với giá 1.385.250 bảng Anh (tương đương 2.760.803 đô-la Mỹ hay 1.744.030 Euro), ghi kỷ lục là tác phẩm đắt nhất của một nghệ sĩ Tây Ban Nha còn sống được bán tại một phiên đấu giá. Đây là bức tranh sơn dầu khổ lớn (kích thước 145 x 244 cm) được Antonio Lopez vẽ trong 6 năm trời (1976-1982) với phong cách hiện thực ám ảnh Tây Ban Nha. (Thông tin do Em-co-y-kien bổ sung)

 

Cũng một bức nữa của Antonio Lopez.

 

Nhưng bỏ tiền ra mua một bức tranh của Lopez hay mua một tác phẩm như thế này (được cho là) của Giovanni Ambrogio Miseroni (1551-1616) thì phải cân nhắc: Một chiếc nắp bằng chanxedon cuối thế kỷ 16, chạm thần Vệ Nữ và Cupid nằm ngủ trong một chiếc vỏ sò, với thần Jupiter trong dạng thiên nga được mạ bạc. Giá ước lượng: 800 ngàn bảng đến 1,2 triệu bảng. Ảnh: Sotheby’s.

Ý kiến - Thảo luận

19:26 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, Soi đã thêm vào phần bạn bổ sung giúp rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
...xem tiếp
19:26 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  admin
Em-co-y-kien ơi, Soi đã thêm vào phần bạn bổ sung giúp rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm. 
19:11 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Soi ngỏ ý: "Đây là một bức của ông, bạn nào biết tên bổ sung giúp với".

Thì đây, thầy em bảo:

- Bức tranh sơn dầu “Madrid desde Torres Blancas” (Cảnh Madrid nhìn từ [khách sạn] Torres Blancas) của hoạ sĩ Antonio Lopez đã từng được nhà đấu giá Christies bán (năm 2008) với giá 1.385.250 bảng Anh (tương đương 2.760.803 đô-la Mỹ hay 1.744.030 Euro), ghi kỷ lục là tác phẩm
...xem tiếp
19:11 Tuesday,12.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Soi ngỏ ý: "Đây là một bức của ông, bạn nào biết tên bổ sung giúp với".

Thì đây, thầy em bảo:

- Bức tranh sơn dầu “Madrid desde Torres Blancas” (Cảnh Madrid nhìn từ [khách sạn] Torres Blancas) của hoạ sĩ Antonio Lopez đã từng được nhà đấu giá Christies bán (năm 2008) với giá 1.385.250 bảng Anh (tương đương 2.760.803 đô-la Mỹ hay 1.744.030 Euro), ghi kỷ lục là tác phẩm đắt nhất của một nghệ sĩ Tây Ban Nha còn sống được bán tại một phiên đấu giá. Đây là bức tranh sơn dầu khổ lớn (kích thước 145 x 244 cm) được Antonio Lopez vẽ trong 6 năm trời (1976-1982) với phong cách hiện thực ám ảnh Tây Ban Nha.

Riêng em lại băn khoăn với mấy chữ "hiện thực ám ảnh" của thầy. Là gì vậy hè? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả