Nghệ sĩ Việt Nam

TRẦN THANH CẢNH
tại café Bệt 15. 07. 11 - 9:21 pm

Thông tin từ họa sĩ và café Bệt

 

Cuối mùa

TRIỂN LÃM TRANH CỦA TRẦN THANH CẢNH

Bắt đầu 10g ngày 16. 7. 2011
Café Bệt
57A Tú Xương, P.7, Q.3, Tp.HCM

 

*

Như là một cách sẻ chia những cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống xung quanh qua từng bức tranh ký họa.

Như là một cách sẻ chia những cảm xúc cá nhân trong hội họa qua những tranh sáng tác.

Là sự chân thành chia sẽ những tác phẩm với công chúng một cách tự nhiên nhất. “Gặp gỡ” ấy có thể là gió thoảng lướt qua, rồi váng vất đôi chút; duyên may thì đồng điệu…

Là bày tranh cốt cho những “đối thoại”. Là thích không trống không kèn. Chia sẻ với cô chủ nhỏ của không gian ấm cúng, và chia sẻ với bạn bè đến với Bệt café.

Hiên nắng

Là một họa sĩ từng bày tranh trong nhiều triển lãm chung và riêng của thành phố, sau mỗi lần như thế, trong lòng thấy tiếc khi khách thưởng lãm chủ yếu là dân trong nghề, và chỉ đông vào buổi khai mạc… Vì sao số đông người dân của thành phố chưa là đối tượng công chúng chủ đạo thưởng lãm? Lý do thì có muôn vàn ý kiến lý giải, nhưng thực trạng thì vẫn mãi không cải thiện được bao nhiêu…

Bản thân tác phẩm hội họa là cả một thế giới hiện thực được phản ánh (thông qua từng cảm quan và hình thức diễn đạt khác nhau của mỗi họa sĩ), mang nhiều giá trị thẩm mỹ về hình thức và những giá trị tinh thần trong nội dung. Mỗi cuộc triễn lãm là trưng bày cả một quá trình sáng tạo thẩm mỹ của nghệ sĩ, và nếu gọi một cách ví von, tếu táo thì đó là một buổi tiệc với rất nhiều món ăn tinh thần. Và những “mâm cỗ” ấy bày ra như thể “nồi Thạch Sanh”, dù đông người đến ăn bao nhiêu thì vẫn “mâm cao cỗ đầy”… bạn bè ngoại quốc trông vào mà thấy tiếc: “Ở Việt Nam không gì rẻ bằng nghệ thuật…”.

Trên tinh thần muốn chia sẻ những cảm xúc thẩm mỹ một cách vô tư nhất với số đông công chúng, và gần gũi nhất với những ai ngại ngần đến bảo tàng hay gallery, lần treo tranh này của tôi tại café Bệt sẽ không có khai mạc (bao hàm ý không có ngày kết thúc), mà như là bày tranh thường xuyên trong gia đình và mời bạn bè ghé uống trà, vui chuyện.

Tây Bắc

Váy phơi trên đồi

Với hai nội dung: tranh ký họa và tranh sáng tác, tôi chọn khoảng 15 bức ưng ý và thấy hợp trong số cả ngàn bức ký họa tôi vẽ trong suốt 10 năm qua trên khắp các vùng miền. Song song đó là khoảng hơn 10 tranh sáng tác, có cả những thể nghiệm mới nhất của tôi. Treo chung cả hai mảng, tôi muốn mang đến cho người xem nhiều “món” khác nhau, và cũng tận dụng được nhiều góc treo khác nhau trong không gian của quán, nhằm giúp mọi người dễ dàng và thoải mái nhất khi thưởng thức.

Tự thân muốn sáng tạo, tự thân muốn chia sẻ những giá trị thẩm mỹ, tôi nuôi một niềm tin vào số đông công chúng của ngày mai sẽ chủ động hơn với mỹ thuật chính thống.

(Họa sĩ Trần Thanh Cảnh)

Vàng cúc

Yêu tinh

 

*

Về họa sĩ Trần Thanh Cảnh

Họa sĩ Trần Thanh Cảnh

 

Triển lãm
2010 – Triển lãm toàn quốc 5 năm (2005-2010) tại Hà Nội
Triển lãm Biennale Mỹ thuật trẻ lần I – TP. Hồ Chí Minh
Triển lãm Mỹ thuật tại bảo tàng của ngành hội họa tháng 3. 2010   
2009 – Triển lãm cá nhân tại Vân art gallery – TP. Hồ Chí Minh    
2008 – Triển lãm Mỹ thuật Phật giáo chào mừng đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc tại bảo tàng               
Triển lãm luân phiên tại các bảo tàng của TP. Melbourne (Úc)
Triển lãm nhóm 2 họa sĩ tại Tp. HCM        
2007 – Triển lãm giới thiệu sáng tác mới tại Bảo tàng Mỹ thuật
Triển lãm khu vực     
2006 – Triển lãm báo cáo trại sáng tác tại bảo tàng
Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 5 năm tại Hà Nội và Tp. HCM 
Triển lãm chủ đề ‘Chân dung – khỏa thân’ tại Hội Mỹ Thuật      
2005 – Triển lãm họa sĩ trẻ
Triển lãm ngành Hội họa tại Hội Mỹ thuật TP. HCM

Giải thưởng
Giải thưởng đồng hạng – Bằng khen của Hội Mỹ thuật thành phố trong Biennale lần 1
Đặc cách tham gia trại sáng tác Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Tp. HCM
Nhận tài trợ của thành phố Melbourn giành cho nghệ sĩ trẻ xuất sắc.
Giải nhất vẽ phong cảnh, giải nhất vẽ kí họa trong Festival Văn Lang do Hội Mỹ thuật – Hội Kiến trúc sư và 6 trường đại học TP.HCM tổ chức
Giải nhì vẽ chủ đề Che Guivera do Đại sứ quán Cuba tổ chức.
Giải thưởng tác phẩm tiêu biểu – triển lãm họa sĩ trẻ do Hội Mỹ thuật tổ chức.
Giải thưởng Thanh niên tiên tiến Khối Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch

 

Ý kiến - Thảo luận

23:48 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  cô hàng xóm
ước gì em có tiền em mua anh...ack nhầm...em mua tranh họa sĩ Trần Thanh Cảnh. ^^
...xem tiếp
23:48 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  cô hàng xóm
ước gì em có tiền em mua anh...ack nhầm...em mua tranh họa sĩ Trần Thanh Cảnh. ^^ 
9:41 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  Phuong Ngoc
Chúc mừng bạn Cảnh triển lãm thành công, mang mỹ thuật đến gần với công chúng - đó là điều mà phần lớn họa sĩ đều muốn làm.
...xem tiếp
9:41 Sunday,17.7.2011 Đăng bởi:  Phuong Ngoc
Chúc mừng bạn Cảnh triển lãm thành công, mang mỹ thuật đến gần với công chúng - đó là điều mà phần lớn họa sĩ đều muốn làm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả