Tin tức

Tin-ảnh: Liên quan đến các yếu nhân 19. 07. 11 - 7:01 am

Pha Lê tổng hợp

MONACO – Ở Monaco, các nhân viên của bảo tàng Oceanographic đang dịch chuyển bức chân dung của Hoàng tử Albert đệ nhị để chuẩn bị cho cuộc triển lãm “Story of the Royal wedding” (Câu chuyện về đám cưới Hoàng gia). Hoàng tử Albert và Công nương Charlene Wittstocks kết hôn vào ngày 1. 7. 2011. Ảnh do Eric Gaillard chụp ngày 10. 7. 2011

 

OTTAWA – Cưới xong rồi, Hoàng tử William và vợ – Catherine, Công nương xứ Cambridge – có vẻ dành nhiều thời gian cho nghệ thuật hơn là thể thao (như trước khi cưới ta vẫn hay đọc tin). Trong ảnh, hai người làm lễ khánh thành bức tranh tường của họa sĩ Augustus John trong chuyến thăm Bảo tàng Chiến tranh Canada tại Ottawa vào ngày 2. 7. 2011. Ảnh: John Stillwell

 

LOS ANGELES – Tiếp theo, cặp đôi hoàng gia này thâm nhập tận một ổ nghệ thuật của Mỹ. Trong ảnh Catherine, Công nương xứ Cambridge, cười tươi khi được chồng, Hoàng tử William, khen là vẽ đẹp. Cả hai tham quan trường Nghệ thuật Inner City Art tại Los Angeles vào ngày 10. 7. 2011 vừa qua. Chuyến viếng thăm hữu nghị của Hoàng tử và vợ kéo dài trong hai ngày. Ảnh: John Stillwell

 

VATICAN – Trong lúc đó, Giáo hoàng Benedict 16 thì đi dự buổi triển lãm “Lo Splendore Della Verita, la Bellezza Della Carita” (Sự thật rực rỡ, tình yêu rực rỡ) – một triển lãm để tặng riêng ngài. Trong ảnh: Đức Giáo hoàng đang nói chuyện với nghệ sĩ người Ý Giuseppe Ducrot. Ảnh do báo Osservatore Romano chụp ngày 4. 7. 2011

 

VATICAN – Họa sĩ người Đức Mathias Schaller chụp hình cạnh tác phẩm của ông hôm khai mạc triển lãm “Lo Splendore Della Verita, la Bellezza Della Carita” (Sự thật rực rỡ, tình yêu rực rỡ). Triển lãm diễn ra tại sảnh lớn của khán phòng Aula Nervi của Vatican, nhằm tôn vinh 60 năm mà Joseph Ratzingers đã cống hiến cho đạo Thiên chúa (Joseph là tên khai sanh của Đức Giáo hoàng Benedict 16). Ảnh do báo Claudio Peri chụp ngày 4. 7. 2011

 

VATICAN – Kiến trúc sư người Ý Paul Portoghesi và tác phẩm của ông tại buổi triển lãm “Lo Splendore Della Verita, la Bellezza Della Carita” (Sự thật rực rỡ, tình yêu rực rỡ) – một triển lãm để vinh danh Đức Giáo hoàng Benedict 16). Ảnh do Claudio Peri chụp ngày 4. 7. 2011

 

BắC KINH – Trong khi đó, ở một góc Bắc Kinh, họa sĩ Ge Xiaoguang đang cặm cụi lau bớt phần màu dư trên bức chân dung của cố chủ tịch Mao Trạch Đông. ‘Xưởng làm việc’ của ông chính là Tử Cấm Thành, đối diện Quảng trường Thiên An Môn. Tác phẩm này của Ge đã yên vị tại đây được hơn 30 năm, và Ge cũng giữ trách nhiệm bảo trì nó suốt từng ấy năm trời. Bức tranh khổng lồ tạo cảm giác như Mao đang “giữ nước” từ ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi vào ngày 1. 10. 1949 cho đến nay. Ảnh: Barry Huang

 

TRIPOLI – Và ở Lybia, chân dung của thủ lĩnh Moammar Gadhafi vẫn treo tại nhà máy cung cấp nước Great Man-made River (Sông nhân tạo), nằm tại ngoại ô của thành phố Tripoli, chưa ai (nỡ) gỡ ông xuống cả. Ngoại trưởng Pháp cho biết Paris đã liên lạc với một mật thám của Gadhafi, và mật thám này khẳng định quân đội chủ lực của Gadhafi đang chuẩn bị rút lui. Ảnh: Tara Todras-Whitehill

 

 

Ý kiến - Thảo luận

23:21 Tuesday,19.7.2011 Đăng bởi:  admin
Thông tin hay quá, cảm ơn Em-co-y-kien nhé.
...xem tiếp
23:21 Tuesday,19.7.2011 Đăng bởi:  admin
Thông tin hay quá, cảm ơn Em-co-y-kien nhé. 
19:18 Tuesday,19.7.2011 Đăng bởi:  Fleet
Cám ơn Em-có-ý-kiến đã có thái độ với lịch sử
...xem tiếp
19:18 Tuesday,19.7.2011 Đăng bởi:  Fleet
Cám ơn Em-có-ý-kiến đã có thái độ với lịch sử 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả