Tin tức

Tin-ảnh: Kính, đồng, gốm, nhựa… 20. 07. 11 - 5:40 am

Pha Lê tổng hợp

KARLSRUHE – Một phụ nữ xem hai tác phẩm kính màu ghép của nghệ sĩ người Đức Otto Dix tại bảo tàng Baden State của thành phố Karlsruhe, Đức, vào ngày 8. 7. 2011. Bên tay trái là tác phẩm Heiliger Christophorus (Thánh Christophorus, 1961), còn bên phải là David Vor Saul aus dem Jahr (David trước mặt Saul, 1961). Cả hai đều thuộc triển lãm “Glasmalerei der Moderne. Faszination Farbe im Gegenlicht” (Kính màu đương đại. Sự quyến rũ của màu sắc và ánh sáng nền). Triển lãm kéo dài từ 9. 7 đến 9. 10. 2011. Ảnh: Uli Deck

 

KARLSRUHE – Cũng tại buổi triển lãm “Kính màu đương đại” ở bảo tàng Baden State vào ngày 8. 7. 2011: Khách thăm quan ngắm chiếc cửa sổ kính của nghệ sĩ người Pháp Thierry Boissel. Tác phẩm này nằm trong bộ cửa sổ kính đương đại mà nhà thờ St. Agatha, thuộc tỉnh Lennestadt, Đức, sở hữu. Ảnh: Uli Deck

 

ROME – Thủ tướng Đức Christain Wulff và phu nhân, Bettina, ngắm bức tượng đồng “Romulus and Remus with She-wolf” (Romulus và Remus với con sói cái) khi đang thăm quan bảo tàng Capital Museum (bảo tàng Thủ đô) ở Rome. Ảnh: Guido Bergmann. (Các bạn nhớ xem phần cmt có Em-co-y-kien nói về nội dung bức tượng rất hay)

 

SAO PAULO – Một anh bảo vệ đứng cạnh tác phẩm “Arch of Hysteria” (Vòm Hysteria” của cố nghệ sĩ Louise Bourgeois tại buổi triển lãm “The return of the repress” (Sự đàn áp tái sinh) ở Viện nghệ thuật Tomie Ohtake, tại Sao Paolo, vào ngày 8. 7. 2011. Bourgeois nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt được treo lơ lửng trên dây; chúng thể hiện tính mỏng manh của các sự kiện, cảm xúc tế nhị; và biểu lộ tính mâu thuẫn giữa vỏ bọc bên ngoài và nột tâm bên trong của chủ thể. Ảnh: Nacho Doce

 

Sao Paolo – Tác phẩm “Knife Figure” (Lưỡi dao) của Louise Bourgeois, cũng tại buổi triển lãm “The return of the repress” ở Viện nghệ thuật Tomie Ohtake, tại Sao Paolo, vào ngày 8. 7. 2011. Ảnh: Nacho Doce

 

Berlin – Tác phẩm “The Blauschafherde ” (Đàn cừu xanh) của hai nghệ sĩ người Đức Rainer Bonk và Bertamaria Reetz được trưng bày tại Quảng trường Schlossplatz ở Museum Island (Quận đảo bảo tàng), thuộc thành phố Berlin vào ngày 10. 7. 2011. Đàn cừu được làm từ Polyester và nhựa, chúng nằm trong số những tác phẩm sẽ được đem đi trưng bày vòng quanh Châu Âu trong 3 năm. Đàn cừu chỉ lưu lại ở thành phố Berlin trong một ngày duy nhất. Ảnh: Herbert Knosowski

 

San Jose – Khách thăm quan một phần nhỏ của cuộc trưng bày “Da Vinci” tại San Jose, Costa Rica. Cuộc trưng bày có tổng cộng 135 tranh phác thảo, tranh vẽ, và phát minh của Leonardo Da Vinci (bản sao chép lẫn bản gốc). Triển lãm kéo dài từ 8. 7 tới 13. 8. 2011. Ảnh: Jeffrey Arguedas

 

San Francisco – Tác phẩm “And still they remain” (Và họ vẫn sống), 2009, kích thước: 89 x 35.99 x 26.01 cm, chất liệu: gốm tráng men, của nghệ sĩ Klara Kristalova. Nhằm biểu dương sự hồi phục của chất liệu gốm, bảo tàng San Francisco Museum of Modern Art (bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở San Francisco) tổ chức buổi triển lãm tên “Tiago Carneiro da Cunha và Klara Kristalova”, với mục đích trưng bày các tác phẩm điêu khắc của hai nghệ sĩ đương đại: Tiago và Klara. Cả hai thường xuyên sử dụng gốm để làm ra những tác phẩm tinh xảo, mang đậm thông điệp chính trị. Triển lãm kéo dài từ ngày 8. 7 tới 30. 10. 2011

 

Tác phẩm “Game” (trò chơi), 2008, kích thước: 40 x 45 x 33 cm, chất liệu: gốm tráng men, của Klara Kristalova. Bà Klara sống ở Thụy Điển, trong khi ông Tiago sống tại Brazil; nhưng mặc dù cả hai có gốc gác cũng như hoàn cảnh khác xa nhau, cách làm việc và tác phẩm của họ có rất nhiều điểm chung. Cả hai say mê gốm từ nhỏ, và thường xuyên nặn hình các nhân vật trong truyện cổ tích mà họ đọc khi chơi đất sét. Sự méo mó của tác phẩm, cộng với lớp tráng men thô ráp đem lại cảm giác như thể các tác phẩm này được trẻ em làm ra; nhưng chính sự đơn giản vô trật tự trên đã nhấn mạnh một thông điệp tăm tối hơn. Bằng những đường nét thiếu hoàn hảo, Tiago và Klara phá vỡ sự ngây thơ vốn đi đôi với trẻ em, ám chỉ rằng những điều xấu từng diễn ra trong lịch sử sẽ tái xuất hiện nếu trẻ con (hoặc người lớn) bị nhồi nhét những tư tưởng sai lệch về thế giới họ đang sống.

Ý kiến - Thảo luận

22:17 Thursday,21.7.2011 Đăng bởi:  VƯƠNGBICHTHANH
Xem tác phẩm của hai họa sĩ Đức những con cừu xanh bằng nhựa trên thảm cỏ xanh lại nhớ đến tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Gia Lê (cũng học ở Đức về) những con dê trên thảm cỏ xanh (trong vườn đại sứ quán Pháp) năm nào.
...xem tiếp
22:17 Thursday,21.7.2011 Đăng bởi:  VƯƠNGBICHTHANH
Xem tác phẩm của hai họa sĩ Đức những con cừu xanh bằng nhựa trên thảm cỏ xanh lại nhớ đến tác phẩm của nhà điêu khắc Đinh Gia Lê (cũng học ở Đức về) những con dê trên thảm cỏ xanh (trong vườn đại sứ quán Pháp) năm nào. 
22:04 Wednesday,20.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc mừng! dị bản đẹp...
...xem tiếp
22:04 Wednesday,20.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc mừng! dị bản đẹp... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả