Nhiếp ảnh

Đẹp và từng trải 23. 07. 11 - 5:19 am

Bài và ảnh Robbie Kaye - Ngọc Trà dịch

Bà Milner

Bộ ảnh Đẹp và từng trải nói về một loại hình văn hóa đang dần biến mất ở Mỹ, hậu quả của sự giảm sút số lượng phụ nữ có tuổi thuộc thế hệ cũ – một thế hệ ít được quan tâm đến. Là người thông thái, hài hước đối với họ quan trọng hơn việc đến thẩm mỹ viện mỗi ngày…, và cái nghi thức “thẩm mỹ viện” mà họ quyết tâm gìn giữ chẳng qua chỉ là để họ gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè, và làm mới bản thân.

Khi cái thế hệ có nick là “baby boom” này – lớn lên sau đệ nhị thế chiến – già đi, những nghi thức của họ cũng dần phai nhạt và trở nên lỗi thời. Đẹp và từng trải ghi lại hình ảnh những phụ nữ tuổi từ 70 trở lên, những người thường xuyên đến thẩm mỹ viện mỗi tuần – không phải vì đây là thói quen xa xỉ – mà vì đây là một nhu cầu thiết yếu của họ. Bộ ảnh khám phá sự dũng cảm mà những bà cụ này hẳn phải có, như vậy thì họ mới “dám” già đi một cách nhẹ nhàng và duyên dáng trong một xã hội ngày càng chú trọng đến vẻ đẹp của tuổi trẻ. Mỉa mai thay, chính những bà cụ trên đã mở đường để phụ nữ ngày nay có được cuộc sống công bằng hơn, thế mà hiện tại họ đang nằm trong thành phần bị quên lãng.

Những phụ nữ này có thể là thứ vô hình với nhiều người, nhưng họ lại rất hiện hữu đối với tôi, và càng nổi bật hơn kể từ khi tôi bắt đầu lái xe đi khắp nuớc Mỹ để phỏng vấn và chụp ảnh họ khi đang thực hiện Đẹp và từng trải. Những địa điểm tôi đi bao gồm: Alabama, Houston, Santa Fe, Taos, Memphis, New York và Los Angeles. Mục đích của tôi không chỉ là giữ gìn và nhấn mạnh vai trò của các nhan sắc vàng này trong văn hóa của chúng ta, mà còn nhằm vén bức màn bí ẩn vây quanh những nếp nhăn tuổi tác, và cho người xem thấy rằng phụ nữ cao tuổi vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ, và vẫn còn đóng góp nhiều cho xã hội.

Bà Guste

Những phụ nữ này sống trong một nền văn hóa mà vẻ đẹp của tuổi trẻ được coi trọng nhưng vẻ đẹp của tuổi già thì thường bị lãng quên. Trong các thẩm mỹ viện khắp nước Mỹ, thế hệ (đang dần biến mất) này bộc lộ kiếu hài hước cũng như chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình với nhau. Bà Guste, 88 tuổi, đã mất hết số trang sức quý khi căn nhà của bà ở New Orleans bị trộm sau đợt bão Katrina, nói với tôi “Mọi của cải trên đời đều là thứ vay mượn, khi chúng bị lấy mất thì cứ coi như đấy là lúc ta phải trả nợ.”

Đẹp và từng trải cũng mang lại cho tôi cái nhìn cặn kẽ hơn về tương lai. Khi chụp ảnh các quý bà này, khi lắng nghe họ đối thoại, khi nhìn vào mắt họ, tôi thấy thứ dũng khí mà họ có được từ việc ôm trọn lấy cuộc sống mà không kì vọng gì ngoài việc được sống hạnh phúc và được gắn bó với đồng loại. Thái độ “chấp nhận bản thân” của họ đã khiến tôi chào đón sự già đi của chính mình một cách không sợ hãi và không hối tiếc.

Nancy

 

Elizabeth

Hai quý bà miền Nam

Jenny

Blossom và Pearl

Julie

Virginia

Carey

Ý kiến - Thảo luận

9:40 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc lão bà thượng thượng thọ!
...xem tiếp
9:40 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Chúc lão bà thượng thượng thọ! 
8:59 Saturday,23.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Những bức ảnh thật ngộ nghĩnh, yêu đời và toát ra được sự tự tin đối diện với cái già của nhân vật trong ảnh.

Cám ơn bài dịch rất hay của Ngọc Trà và chùm ảnh đẹp của Kaye khiến em nhớ lại ngày xưa, hồi bé tí, những lần bà dẫn em đi với mấy bà hàng xóm vô tiệm "phi-dê" trong ngõ. Bà bảo: gọi là "phi-dê", tức là làm tóc quăn như lông dê...(?) (Em lại ngh
...xem tiếp
8:59 Saturday,23.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Những bức ảnh thật ngộ nghĩnh, yêu đời và toát ra được sự tự tin đối diện với cái già của nhân vật trong ảnh.

Cám ơn bài dịch rất hay của Ngọc Trà và chùm ảnh đẹp của Kaye khiến em nhớ lại ngày xưa, hồi bé tí, những lần bà dẫn em đi với mấy bà hàng xóm vô tiệm "phi-dê" trong ngõ. Bà bảo: gọi là "phi-dê", tức là làm tóc quăn như lông dê...(?) (Em lại nghĩ thầm: sao bà không bảo là "phi cừu" mới giống). Trong tiệm, các bà cũng tán chuyện râm rang, có cụ còn hát nhẹ, em nhớ như in mấy câu : "đầu phi-dê trông cao bồi... đầu phi-dê trông oách ghê...ôi ông ơi...đầu phi-dê trông cao bồi..." (Về nhà hỏi, ông em giảng: cao bồi là các tài tử màn bạc phi ngựa như bay bắn súng hai tay ở Mỹ ấy mà, bà cháu mê cao bồi lắm nên cứ thích làm đầu quăn cho giống họ, vui đấy chứ, cháu nhỉ.)

Ôi, bà ơi...ôi ngày xưa ơi... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả