Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Chân dung, phong cảnh,
và Tứ quái Beatles 26. 07. 11 - 12:49 pm

Pha Lê dịch

 

Seoul – Nhiếp ảnh gia Mohammad Moniruzzaman của tờ Daily Samakal (Bangladesh) đã thắng giải vàng tại Liên hoan ảnh báo chí Yonhap (Yonhap International Press Photo Awards), hạng mục: Hội nhập quốc tế và phát triển. Thông tấn xã Yonhap (đặt tại Hàn Quốc), tổ chức liên hoan ảnh này nhẳm ủng hộ dự án “Một thế kỷ phát triển” của Liên Hiệp Quốc. Tác phẩm phản ánh thực trạng lao động trẻ em tại một xí nghiệp sản xuất sơn của Bangladesh.

Seoul – Trong khi đó, tác phẩm về trận động đất ở Haiti vào tháng 1. 2011 của nhiếp ảnh gia Patrick Farrell này thì đoạt giải bạc, hạng mục: Môi trường. Patrick là phóng viên của tờ Miami Herald (Mỹ)

London - Eleanor Simmonds (sinh năm 1994), vận động viên bơi lội từng đoạt huy chương vàng Olympic Khuyết Tật, đang tập luyện cùng huấn luyện viên Billy Pye tại National Pool (Hồ bơi quốc gia) ở Swansea. Bức chân dung này được chụp bởi Finlay Mackay và Emma Hardy - hai nghệ sĩ nhiếp ảnh được National Portrait Gallery của Anh Quốc chọn để thực hiện bộ chân dung tên "Road to 2012" (Đường đến Thế vận hội 2012) về những vận động viên tham gia thi đấu tại Thế vận hội cũng như Olympic khuyết tật vào năm tới. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 25. 7 đến 25. 9. 2011.

Chân dung của Christ Holmes (sinh năm 1971), Giám đốc của Hội Thể thao Khuyết tật kiêm cựu vận động viên bơi lội khuyết tật cừ nhất Anh Quốc (anh bị mù bẩm sinh), cũng có mặt tại buổi triển lãm Road to 2012.

Paris - Tác phẩm "Đêm Nô-en" (1963) của Malick Sidibé. Sau khi trưng bày ảnh về Đức, Mê-hi-cô, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, các nước Scan-di-na-vi, Ý, Nhật Bản, các nước Trung Đông, và Châu Âu, hội chợ Paris Photo (Nhiếp ảnh tại Paris) chuyển sang đề tài Châu Phi. Triển lãm lần này cũng đánh dấu 15 năm hoạt động của Paris Photo. Các nghệ sĩ tham gia có thể đến từ châu lục đen hoặc từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Rossiniere - Sau khi ra mắt thành công vào năm 2008, Liên hoan ảnh High Altitude (Độ cao) về phong cảnh núi đương đại thừa thắng xông lên. Năm nay, người xem sẽ có cơ hội ngắm các tác phẩm của hơn 40 nghệ sĩ quốc tế qua 10 cuộc triển lãm, trải dài từ tháng 7 cho đến tháng 9. Nhưng những ai muốn xem ảnh phải mò tới làng Rossiniere, một làng hẻo lánh ở Thụy Sĩ, nổi tiếng với những ngôi nhà cổ từ thế kỷ 18 và những vách núi cao ngất ngưởng. Có lẽ vì đây là triển lãm ảnh về núi nên các nhà tổ chức bắt người tham gia phải leo núi để cho thấm đề tài chăng? Vậy mà từ năm 2008 đến nay đã có rất nhiều người ủng hộ Liên hoan này đấy.

New York - Lần đầu tiên bộ ảnh về chuyến lưu diễn Mỹ năm 1964 của nhóm tứ quái Beatles được công bố và đem ra đấu gíá tại Christie, New York. Bộ ảnh thu về tổng cộng 360.000 đô-la vào ngày 20. 7 vừa rồi. Trước đây chúng bị đóng bụi ở dưới tầng hầm của phó nhòm Mike Mitchell - một nhiếp ảnh gia đã về hưu. Ông có vẻ giữ chúng làm của để dành. Sau 40 năm, ông công bố chúng và đem một ít đi đấu giá. Trong hình: Tứ quái Beatles (trái sang phải) Paul McCartney, George Harrison, John Lennon và Ringo Starr trước buổi họp báo. Đây cũng là chuyến lưu diễn tại Mỹ đầu tiên của tứ quái.

Paul McCartney (trái) và John Lennon biểu diễn trên sân khấu.

Paul McCartney giữa rừng cảnh sát bảo vệ và fan

Ý kiến - Thảo luận

13:01 Tuesday,26.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Tứ quái Beatles (trái sang phải) Paul McCartney, George Harrison, John Lennon và Ringo Starr trước buổi họp báo"

EM thích cái ảnh này quá. Rất đời, rất hóm. Trong lúc 3 ông bạn Pôn, Gióc, Giôn đang nghiêm túc nhìn thẳng xuống khán phòng, chăm chú lắng nghe ý kiến phóng viên thì Ringo nhà ta lại ngọ ngoại quay ngang quay ngửa... in hệt 1 học sinh cá biệt.

Hay là bệnh nghề nghiệp
...xem tiếp
13:01 Tuesday,26.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Tứ quái Beatles (trái sang phải) Paul McCartney, George Harrison, John Lennon và Ringo Starr trước buổi họp báo"

EM thích cái ảnh này quá. Rất đời, rất hóm. Trong lúc 3 ông bạn Pôn, Gióc, Giôn đang nghiêm túc nhìn thẳng xuống khán phòng, chăm chú lắng nghe ý kiến phóng viên thì Ringo nhà ta lại ngọ ngoại quay ngang quay ngửa... in hệt 1 học sinh cá biệt.

Hay là bệnh nghề nghiệp của những tay trống vĩ đại không bao giờ được ngồi yên...?

Ôi, YESTERDAY... đâu rồi? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả