Nhiếp ảnh

Patrick Farrell: Làm sao chụp một cơn bão? 27. 09. 11 - 6:20 am

Pha Lê dịch

.

Nhiếp ảnh gia Patrick Farrell, 49 tuổi, làm việc cho tờ báo Miami Herald từ nằm 1987 cho đến nay. Công việc đưa anh tới Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Cuba, Trung Mỹ, Bắc Mỹ, và cả vùng Ca-ri-bê.

Patrick tốt nghiệp ngành Sản xuất phim tại Đại học Miami vào năm 1981. Lớn lên trong ngôi nhà với 12 anh chị em, Patrick bắt đầu say mê nhiếp ảnh từ năm 13 tuổi. Nhưng vì nhà cửa chật chội nên anh phải phá nát một căn phòng tắm của gia đình và biến nó thành phòng tối để tráng ảnh (5 chị em gái của Patrick hiện giờ vẫn còn giận vì chuyện này).

Năm 2009, tác phẩm về mùa bão 2008 ở Haiti của Patrick thắng giải Pulitzer (giải báo chí của Mỹ), hạng mục: Ảnh tin nhanh. Hội đồng giám khảo tại Pulitzer công nhận rằng Patrick đã chụp được những tác phẩm “đầy khiêu khích với góc chụp hoàn hảo” về thảm họa thiên tai ở một trong những đất nước nghèo nhất thế giới. Ngoài ra, bộ ảnh này còn thắng nhiều giải vàng từ những cuộc thi như Giải ảnh quốc tế của năm (Picture of The Year International), và từ những tổ chức như Hội báo chí nước ngoài (The Overseas Press Club).

Patrick nói, “Đây là một đất nước vốn đã chịu nhiều đau khổ rồi, và giờ lại phải chịu thêm cả một mùa bão. Hôm đó, tôi bị sương mù và hơi nước vây quanh, cũng không hiểu nổi làm thế nào mà mình bấm được nút để có những tấm ảnh đó. Ở Florida, Mỹ, sẽ chẳng bao giờ có số lượng người chết cao đến vậy nếu bão ập tới, chúng tôi chắn chắn đã tổ chức di tản, lên kế hoạch cho từng khu nhà“.

Mời mọi người xem bộ ảnh đen trắng về cơn bão năm 2008 ở Haiti của Patrick:

Anh Frantz Samedi ôm thi thể của con gái Tamasha Jean 5 tuổi. Bé chết do nước lũ tràn vào nhà sau cơn bão, đợt nước này dìm chết vô số người già và trẻ em tại ngôi làng nhỏ của tỉnh Cabaret, thuộc Haiti

Sau đó, thi thể của cô bé Tamasha được đưa lên xe tải để chở đi chôn cùng các thi thể khác

Cậu bé Sonson Pierre, 7 tuổi, bị dính đầy bùn sau khi bão ập đến

Người dân đi di tản trên con đường ngập nước của tình Gonaives

Một phụ nữ than vãn về số phậm hẩm hiu của mình

Một cậu bé cố gắng đẩy chiếc xe nôi ra khỏi đống đổ nát mà trước đây từng là nhà cậu

Một phần ba nạn nhân là trẻ em

Các nhân viên cứu hộ khiêng thi thể một nạn nhân tại đống đổ nát của trường cao đẳng Promesse ở tỉnh Petionville

Cô Mardoshe Thelisma khóc thương tại lễ tang tập thể của đứa em họ và hơn 90 nạn nhân khác, họ chết thảm khi trường Promesse bị sập do bão

Bà Silfika Sulme thắt bím tóc cho một người bạn tại một nhà kho ở tỉnh Gonaives, hiện giờ nhà kho này là chỗ ở cho những ai vô gia cư sau cơn bão

Cô bé Rosseline chơi đùa bên cạnh chiếc xe buýt méo mó

Ngay sau khi sinh, một phụ nữ phải đứng dậy nhường chỗ nằm cho người khác dù vẫn còn rất đau đớn. Bệnh viện tạm bợ trên cho ra đời hơn 50 em bé mỗi ngày sau khi bão ập đến

Những ai chưa có được giường nằm thì phải la liệt với cơn co thắt đau đẻ ở cổng bệnh viện

Cô bé 4 tuổi Venecia được các bác sĩ khen là đã "mập ra" vì khi mới nhập viện, bé suy dinh dưỡng đến độ mẹ của bé đã chuẩn bị làm đám ma cho bé

Cậu bé Clayson Menthor, 13 tuổi, chìa chảo để xin gạo và đậu tại một nhà thờ địa phương

Những chiếc lều dựng tạm cho những ai vô gia cư

Ý kiến - Thảo luận

10:28 Saturday,28.5.2016 Đăng bởi:  Hien Pham
Cảm ơn chị Pha Lê đã dịch bài.
...xem tiếp
10:28 Saturday,28.5.2016 Đăng bởi:  Hien Pham
Cảm ơn chị Pha Lê đã dịch bài. 
13:20 Thursday,29.9.2011 Đăng bởi:  huongiang
Những bức ảnh mang đầy tính nghệ thuật và phản ánh hiện thực chân thật nhất, thực sự đã chạm vào trái tim.. khâm phục quá!!
...xem tiếp
13:20 Thursday,29.9.2011 Đăng bởi:  huongiang
Những bức ảnh mang đầy tính nghệ thuật và phản ánh hiện thực chân thật nhất, thực sự đã chạm vào trái tim.. khâm phục quá!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả