Thiết kế

SEALOT 2012: Cô dâu xác chết 13. 08. 11 - 9:37 am

Hồ Như Mai dịch

 

.

Yang Gallery là gallery xịn nhất mới xuất hiện tại Bắc Kinh năm rồi. Thay vì cạnh tranh với hơn 100 gallery ở khu nghệ thuật 798, Yang Gallery chọn một vị trí tọa lạc đầy tính chiến lược ngay trên đầu cửa hàng Versace trong khu mua sắm cao cấp Sanlitun Village. Khách tham quan đi vào gallery bằng thang máy riêng, đưa một lèo tới khu triển lãm ở tầng 4.

Sealot 2012 mở cửa hồi đầu tháng Sáu năm 2011, chào đón nhiều nghệ sĩ và nhà sưu tập nổi tiếng. Fan Lijun, Yue Minjun và Wang Guangyi đều tham dự, thể hiện sự ủng hộ gallery và nghệ sĩ trẻ Zhou Hehe. Triển lãm này mất đến 10 ngày để sắp đặt vì cả gallery đã được biến hóa thành một chốn thần tiên của nghệ sĩ, với màn cửa che khuất và âm nhạc đầy ám ảnh.

.

Sealot 2012 trưng bày 23 tác phẩm, trong đó có 20 tượng mannequin với các kiểu thiết kế thời trang và một sắp đặt lớn riêng lẻ. Qua triển lãm, Zhou Hehe muốn kể cho người xem về một thế giới thuần khiết của cái đẹp và tạo dựng một hình ảnh mới của phong cách gothic.

Thật khó để định nghĩa tác phẩm của Zhou Hehe khi lần đầu tiên được ngắm chúng. Người ta dễ dàng liên hệ tác phẩm với những từ như chết chóc, sóng đen và rock thế giới ngầm. Màu sắc ở đây ảm đạm; đen với những sắc đỏ và xanh sẫm. Các sắp đặt, những bộ xương đôi lúc còn đi kèm với mặt nạ có phần kinh dị.

.

Mỗi nhân vật được vẽ rất kỳ công, mỗi thứ trang phục đều được dệt bằng tay. Nghệ sĩ đã may vá trong suốt năm qua để chuẩn bị cho triển lãm này. Hôm khai mạc, 90% tác phẩm được bán cho các nhà sưu tập Trung Quốc, Indonesia và Đài Loan.

.

Mỗi tác phẩm ở đây đều độc đáo. Về sâu xa, Zhou Hehe chịu ảnh hưởng của nghệ thuật gothic và chủ nghĩa lãng mạn.

Từ lâu người ta đã nhầm lẫn khi cho rằng gothic chính là nghệ thuật của thế giới ngầm (underground). Họ nghĩ rằng người sáng tạo ra gothic không được bình thường. Nhưng họ đã sai. Nghệ thuật gothic thực ra rất đẹp. Nhiều nghệ sĩ còn nghĩ rằng những thiết kế của tôi tràn đầy hi vọng. Và người ta cần có thời gian để chấp nhận điều đó. Tôi mong rằng triển lãm này sẽ là bước đầu tiên,” nghệ sĩ 30 tuổi phát biểu với tờ Global Times.

 

Zhou là con gái của nghệ sĩ nổi tiếng Zhou Chunya, một nghệ sĩ đương đại có tranh bán với giá hơn một triệu tệ (154 ngàn đô) mỗi bức. Sau nhiều năm học piano cô chuyển sang học Mỹ thuật ở trường trung học. Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên năm 2005, nơi cha cô từng theo học, Zhou đến học tại trường thời trang Bunka ở Tokyo, một trường thời trang danh giá thành lập từ năm 1919.

Zhou Hehe

Chuyện từ bỏ piano thật đáng tiếc. Đôi tay của tôi quá bé để chơi những đoạn khó. Hồi đó tôi cũng phải chật vật lắm mới theo kịp các bạn. Nhưng âm nhạc lúc nào cũng đi cùng và gợi hứng cho tôi,” Zhou nói.

Zhou nói rằng cô thích nghệ thuật và hội họa từ khi còn rất bé, và vẫn tiếp tục vẽ khi theo học trường nhạc. Cô chọn học thiết kế ở Tokyo vì bản tính yêu thích nghệ thuật.

Tôi nghĩ đó chính là ảnh hưởng duy nhất của cha tôi. Tôi yêu hội họa và yêu việc sáng tạo ra thứ gì đó bằng đôi tay mình. Bạn thấy đó, những mannequin này đều do tôi làm tay. Tôi không thích những mannequin giả tạo trong cửa hiệu. Không ai trên đời này hiểu rõ những thiết kế của tôi bằng chính tôi. Vậy nên tôi quyết định tạo ra thứ gì đó thật độc đáo cho những thiết kế này”. Zhou nói, cô không muốn chỉ được xem là con gái của một nghệ sĩ bậc thầy.

.

Khi được hỏi đã lấy cảm hứng từ đâu, Zhou trả lời:“Từ âm nhạc. Tôi hay nghe nhạc, không phải nhạc pop khi làm thiết kế. Nếu nhìn thật kỹ, bạn sẽ thấy các thiết kế của tôi trông giống như đường cong, giống những nốt nhạc. Vậy nên việc tôi đang làm là thông ngôn nghệ thuật thị giác với nghệ thuật thính giác,” cô nói.

Về kế hoạch tương lai, Zhou nói rằng điều duy nhất cô muốn làm là sáng tạo. ‘Tôi là một người rất đơn giản, tôi yêu cuộc sống, thiết kế và nghệ thuật. Và tôi sẽ đặt hết nỗ lực vào các thiết kế của tôi.”

.


.


.


.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:40 Saturday,13.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön yêu
Khá là hay, cô dâu âm phủ ơi, tôi yêu cô!
...xem tiếp
10:40 Saturday,13.8.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön yêu
Khá là hay, cô dâu âm phủ ơi, tôi yêu cô! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả