Nghệ sĩ thế giới

Xù tiền tại ngoại, VOINA dọa “phạt” lại chính phủ Nga 12. 08. 11 - 11:32 pm

Hữu Khoa lược dịch

Oleg Vorotnikov trong “Cớm mặc áo thầy tu”. Trong tiết mục này, Oleg đã chôm một xe mua hàng đựng đầy đồ tạp phẩm.

Nhóm nghệ thuật vô chính phủ và theo thuyết phi lý Nga Voina vừa có một năm điên máu. Vài thành viên của nhóm bị bắt giữ hồi tháng 11. 2010 vì lật mấy chiếc xe cảnh sát ở Moscow, rồi sau đó được nghệ sĩ mặt khỉ Banksy cho một phần tiền chuộc ra. Một số còn lại đang bị cảnh sát Nga truy đuổi. Mặc dù những xung đột đã và đang được giải quyết từ cuối năm ngoái, nhóm Voina vẫn không chịu yên mà còn muốn gây hấn nữa.

Voina được thông báo là sẽ xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh nghệ thuật chính trị của hội Creative Time, ngay khi vừa có trát phát ra trên toàn thế giới đòi bắt thành viên của nhóm là Oleg Vorotnikov, sau khi Vorotnikov xù 10.000USD tiền chuộc tại ngoại.

Nay, để trả thù vì phải trả tiền chuộc cho chính phủ Nga, Voina tuyên bố họ sẽ phá hủy tài sản quốc gia để “phạt” lại chính phủ. Voina khẳng định họ sẽ phá gấp 10 lần món tiền chuộc, tức phá tài sản gì đó đáng giá 100.000USD.

Trước đó, Voina đã ném mèo vào nhân viên các quán McDonalds tại Nga nhân ngày Quốc tế Lao động và vẽ một hình dương vật khổng lồ trên cây cầu xoay nhân kỷ niệm sinh nhật Che Guevara, trong một chuỗi hành vi nghệ thuật có tính lật đổ để phá vỡ sự chán ngắt của đời sống thường ngày.

Nhóm Voina ném mèo vào nhân viên các quán McDonalds

Hình dương vật khổng lồ trên cây cầu xoay

Trong suốt những năm qua, Voina đã “trình diễn” nhiều hành động cốt lấy ầm ĩ là chính: chiếm đồn cảnh sát, tổ chức các tiệc om sòm nơi công cộng chống tổng thống Medvedev… Một điểm chắc chắn là các thành viên của Voina không bao giờ chán việc phơi mình dưới ánh đèn sân khấu!

*

Bài liên quan:

– Banksy mặt khỉ chuộc nghệ sĩ Nga
– Xù tiền tại ngoại, VOINA dọa “phạt” lại chính phủ Nga

Ý kiến - Thảo luận

11:24 Saturday,13.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em sướng rợn tóc gáy khi nghĩ tới cái cảnh anh "CU ĐẠI" cùng cây cầu dài cứ vài tiếng lại cương thượng lên xong lại cụp sụp xuống, đúng là một tác phẩm "site-specific" xuất sắc cả về ý và hình...

Xin chúc mừng các bạn VOINA nhá!

Ơ, nhưng mờ..."CU ĐẠI" có làm cho tình trạng giao thông ắc tách hoặc gây tai nạn bất thình lình không hè? khi người tham gia giao thông
...xem tiếp
11:24 Saturday,13.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em sướng rợn tóc gáy khi nghĩ tới cái cảnh anh "CU ĐẠI" cùng cây cầu dài cứ vài tiếng lại cương thượng lên xong lại cụp sụp xuống, đúng là một tác phẩm "site-specific" xuất sắc cả về ý và hình...

Xin chúc mừng các bạn VOINA nhá!

Ơ, nhưng mờ..."CU ĐẠI" có làm cho tình trạng giao thông ắc tách hoặc gây tai nạn bất thình lình không hè? khi người tham gia giao thông cứ bị tác phẩm mời mọc, cứ dòm dòm tác phẩm mà nhãng đi nhiệm vụ chính là đảm bảo đi đứng đường hoàng... như tình hình bên "Con đường gốm xứ" Hà Thành quê mình... thì hóa ra "nghệ thuật vật giao thông" à?

Lăn tăn ghê gớm :-(( 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả