Nhiếp ảnh

14. 8: Willy Ronis – người chuyên chụp Paris và vợ 14. 08. 11 - 3:50 pm

Khôi Nguyên lược dịch từ Wikipedia

Chân dung tự chụp của Willy Ronis, 1951. (Trong cả bài này, các bạn bấm thẳng vào ảnh để xem bản to hơn).

14. 8 là sinh nhật Willy Ronis. Ông sinh năm 1910, là nhiếp ảnh gia Pháp, nổi tiếng với những tác phẩm về đời sống hậu chiến ở Paris và Provence. Ronis sinh tại Paris, cha ông là người Do Thái đến từ Odessa, mẹ ông là người Lithuania; cả hai đều phải chạy trốn khỏi cuộc bài do Thái tại Nga thời cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đến Paris, cha ông mở tiệm chụp ảnh, mẹ ông mở lớp dạy nhạc. Ronis lúc bé mê nhạc và có mơ ước lớn lên thành nhà soạn nhạc. Nhưng cha ông bị ung thư, ông phải dừng việc học nhạc lại để quản lý tiệm ảnh. Sự đam mê nhạc vẫn đi theo ông trong những bức ảnh đầy nhịp điệu mà ông chụp.

Chủ nhật ở Nogent, 1947

Ronis là nhiếp ảnh gia Pháp đầu tiên làm việc cho tạp chí Life Magazine. Ông giao du với nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và là thành viên của Hội Nhà văn và Nghệ sĩ Cách mạng – một tổ chức cánh tả. Ông còn được gọi là nhiếp ảnh gia của người nghèo, người lao động.

Dân trồng nho ở Gironde, 1945

Vợ của Ronis là một họa sĩ Cộng sản, Marie-Anne Lansiaux (1910–91). Bà là nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của ông, “Khỏa thân Provençal”. Bức ảnh chụp năm 1936, trong một ngôi nhà mà hai vợ chồng vừa mua được, trong đó Marie-Anne đang rửa mặt ở bồn rửa bên cửa sổ mở nhìn ra một khu vườn, cho ta một cảm giác dễ chịu trước đời sống êm đềm của vùng Provene. Bức ảnh này là một “thành công khủng khiếp”, Ronis vẫn hay nói, “Số phận của bức ảnh này – được in liên tục khắp nơi trên thế giới, vẫn còn làm tôi sửng sốt đến giờ”. Ronis gắn bó với vùng Provence vì ông sống ở đó từ những năm 1960s đến những năm1980s. Về cuối đời, Ronis thường chụp ảnh vợ mình lúc này đã bị chứng Alzheimer, ngồi một mình trong công viên phủ đầy lá thu.

Khỏa thân Provençal

Tại Venice Biennale 1957, Ronis đã được nhận huy chương vàng Gold Medal. Ông cũng từng nhận Giải thưởng lớn về Văn học và Nghệ thuật, phần Nhiếp ảnh do Bộ trưởng Văn hóa Pháp trao năm 1979.

Chàng Paris nhỏ, 1952

Ronis còn là một nhiếp ảnh gia rất thành công trong lĩnh vực ảnh khỏa thân và thời trang. Đến 90 tuổi, ông vẫn chụp khỏa thân vì ông yêu cái đẹp tự nhiên. Ông cũng là nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh quyết không dùng chân máy, nên năm 2001, khi phải dùng gậy để đi lại, ông đã không thể tiếp tục chụp ảnh được nữa. Ông mất năm 2009, thọ 99 tuổi.

Khỏa thân với khăn trắng, 1987

Ý kiến - Thảo luận

14:29 Monday,15.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Vợ của Ronis là một họa sĩ Cộng sản..."

Em thấy 2 cụm từ HỌA SĨ với lại CỘNG SẢN lắp ghép vào nhau nó cứ sái sái "thế nào" ấy? Thuật ngữ chuyên môn? Mới? Có thuộc phạm trù lịch sử nghệ thuật không hè?

(Hay bị quen mui mất rùi những cụm "họa sĩ Biểu hiện", "họa sĩ Trừu tượng" ??)

Lăn tăn ghê gớm!
...xem tiếp
14:29 Monday,15.8.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Vợ của Ronis là một họa sĩ Cộng sản..."

Em thấy 2 cụm từ HỌA SĨ với lại CỘNG SẢN lắp ghép vào nhau nó cứ sái sái "thế nào" ấy? Thuật ngữ chuyên môn? Mới? Có thuộc phạm trù lịch sử nghệ thuật không hè?

(Hay bị quen mui mất rùi những cụm "họa sĩ Biểu hiện", "họa sĩ Trừu tượng" ??)

Lăn tăn ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả