Nhiếp ảnh

Chụp cái đẹp ra cái đẹp 26. 05. 10 - 8:45 pm

SOI giới thiệu

Paris

Paris

Như mọi nhà nhiếp ảnh chân chính khác, Jean Philippe Charbonnier cũng thích chụp phụ nữ đẹp, thân hình đẹp.

Đó thực ra là một thách thức lớn, vì người xấu thì thiên hình vạn trạng, chụp kiểu gì cũng có nét riêng, còn người đẹp có những tiêu chuẩn giống nhau, chụp sao cho khác mới là… khác.

Charbonnier thích cái đẹp e lệ, rụt rè, bạn để ý mà xem. Dù cho đối tượng có “nue” thì vẻ bẽn lẽn vẫn rất là trinh nữ. Dù  bình dân, nghệ sĩ; dù da trắng, da màu; hay chỉ một đôi chân, vẻ e ngại nữ tính đó vẫn hiện lên trên ảnh.

Ra được đặc tính của đối tượng (chứ không phải của mình, của máy mình), là phương châm của Charbonnier, kể  cả khi chụp những thứ kiểu gì cũng phải đẹp

 

3

 

"Ma nữ" - ca sĩ Juliette Gréco với Miles Davis

“Ma nữ” – ca sĩ Juliette Gréco với Miles Davis

 

Touaregs, Sud Sahara, 1951

Touaregs, Sud Sahara, 1951

 

Casino de Paris

Casino de Paris

 

 

Paris

Paris

legs

 

1977

1977

Các bạn xem thêm thông tin về Charbonnier:

– Jean Philippe Charbonnier: đi xa để rồi chụp gần 
– Bộ ảnh kinh điển: Các bệnh viện tâm thần nước Pháp

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả