Khác

Charles Saulson: quăng cứt chứ không quăng tượng! 01. 09. 11 - 7:23 am

Hữu Khoa phỏng dịch

 

Nhà của Saulson bên trái hình, có hai phần: dưới cam, trên xám. Phần xám gồm hai căn hộ và một tầng penthouse

 

Nhà điêu khắc Charles Saulson sau bao nhiêu năm bán tượng vừa xây lại một căn nhà 6 tầng tại số 259 Bowery mà ông mua từ năm 2000. Vô tình làm sao mà lại ở sát ngay một gallery mới toanh theo trường phái vị lai của Sperone Westwater, do Norman Foster thiết kế – một tòa tháp gớm guốc, nổi tiếng vì không gian triển lãm có kèm luôn cả cục thang máy đỏ chạy lên chạy xuống bên trong.

.


Thang máy của Norman Foster thiết kế


.

Saulson không tức vì gallery này xấu. Saulson tức vì phát hiện ra gallery này đã lấn 4.8 inches (tức 12cm) lên phía trước so với nhà ông (nhà ông thế là bị thụt vào). Và đáp trả của ông là gì? Ông quăng cứt. Đúng nghĩa đen.

Saulson, 59, tuổi, bị kết tội đã quăng phân từ nhà mình sang ban công gallery hàng xóm. Đội quân luật sư của gallery đã xác định được điểm “dội bom”. Vụ tấn công bằng phân này diễn ra giữa ban ngày ban mặt, giờ hành chính. Để bảo vệ tòa nhà của mình, khách hàng của mình, và nghệ thuật của mình khỏi những cuộc tấn công trong tương lại, gallery đã đệ đơn kiện và yêu cầu luật pháp phải có biện pháp ngăn không cho Saulson có bất kỳ tiếp xúc nào với tòa nhà của họ.

Nhà điêu khắc Charles Saulson

Cuộc tranh chấp về nhà cửa đã leo thang suốt thời gian qua, từ phía nhà điêu khắc. Ông đã cưa một phần vỏ nhôm bọc tòa nhà gallery, chèn mấy thanh gỗ sang đất người để đánh dấu không gian mình. Trong đơn kiện, phía gallery nói Saulson có khuynh hướng tự giải quyết các việc (tức không nhờ luật pháp), theo hướng không lường trước được, mà có dùng tiền cũng không ngăn được hay làm giảm bớt được (chỉ có nhờ luật pháp).

Rồi, cái gì khiến Saulson lại để mọi việc thành ra như thế? Chà, đất đai New York ai mà chẳng biết là chuyện không giỡn mặt được. Hồi năm 2000, nhà điêu khắc mua căn nhà này giá 340.000USD, sau đó xây thêm ba tầng nữa. Căn nhà này có hai hộ biệt lập, giá hiện nay khoảng 1 triệu USD mỗi hộ, trong khi tầng penthouse – cái tầng bị gallery kia làm ảnh hưởng nhất – cho thuê cũng được 7.000 USD/tháng.

(Mà thế giới nghệ thuật kể cũng hay, giờ tìm hình tác phẩm của Saulson cũng khó, vào Google gõ tên ông chỉ toàn ra ném cứt với quăng phân).

Ý kiến - Thảo luận

9:07 Thursday,1.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ố, bác Saulon ngộ hè, người ta vươn ra hè phố chứ có lấn sang hông/hiên nhà bác đâu mà bác tức hè?

"...Nhà điêu khắc Charles Saulson...59 tuổi..." tìm mỏi mắt trên Google chả thấy tượng đâu?

Bỗng một ngày xấu trời, Saulon trình diễn 1 màn nghệ thuật khái niệm...lại THÀNH DANH không THƠM.

Lạ hè? Ngộ hè?
...xem tiếp
9:07 Thursday,1.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ố, bác Saulon ngộ hè, người ta vươn ra hè phố chứ có lấn sang hông/hiên nhà bác đâu mà bác tức hè?

"...Nhà điêu khắc Charles Saulson...59 tuổi..." tìm mỏi mắt trên Google chả thấy tượng đâu?

Bỗng một ngày xấu trời, Saulon trình diễn 1 màn nghệ thuật khái niệm...lại THÀNH DANH không THƠM.

Lạ hè? Ngộ hè? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả