Bàn luận

V.I.P Art Fair: Sang năm có thể sẽ khá hơn chăng… 15. 09. 11 - 12:47 pm

Jerry Saltz – Pha Lê dịch

(SOI: Nhân có bạn thắc mắc về Hội chợ Nghệ thuật Online, xin dịch lại một bài trả lời của Jerry Saltz về vấn đề này)

.

Chào Jerry,

Hồi đầu năm, thiên hạ kháo nhau về sự ra đời của một hội chợ Nghệ thuật trên mạng. Ông có “tới xem” không? Như thế nào? Có gì hay ho?

Ký tên
M.Sarret

*

Chào M. Sarret,

Đúng là tội nghiệp cho những ai kinh doanh nghệ thuật, tôi rất thông cảm với chuyện họ phải trả một khoản chi phí lớn để mua mặt bằng tại các hội chợ trên khắp thế giới. Giá cả như vậy chẳng khác gì siết cổ họ.

Hội chợ nghệ thuật V.I.P Art Fair – (Viewing in Private – hội chợ nghệ thuật online đầu tiên) diễn ra trên mạng từ ngày 22. 1 đến 30. 1. 2011, với sự góp mặt của hơn 138 phòng trưng bày đến từ 30 quốc gia khác nhau – là một giải pháp nghiêm chỉnh nhằm giúp các nhà buôn tụ họp, giúp họ tìm khách hàng, và giúp họ kiếm sống mà không cần phải bay nửa vòng trái đất, hoặc tốn bộn tiền để đầu tư mặt bằng.

Giao diện cho một gallery tại V.I.P Art Fair

Tiếc một điều, cuộc thí nghiệm trên mạng không thành công cho lắm. Vấn đề chủ yếu nằm ở kỹ thuật, tôi mất hơn 6 tiếng mới vào được trang web, lý do là “Trang web bị quá tải người xem” gì đó. Tới ngày thứ 2 của hội chợ, tôi thử xài hộp chat (instant-messaging boxes) để nói chuyện với mọi người; hộp chat là một ý tưởng hay, nhưng tôi thất vọng vì nó bị lỗi, không hoạt động được. Tới ngày thứ 3 thì hộp chat bị gỡ xuống.

Khi hội chợ kết thúc, tôi hỏi những người tham gia – những người cũng đã tốn một khoản tiền cho “mặt bằng” trên mạng – xem các ông/bà ấy có kiếm được xu nào không. (Nên nhớ rằng, thường thì nếu bạn hỏi câu “Kinh doanh được chứ?”, bất cứ tay buôn nghệ thuật nào tại một hội chợ cũng sẽ trả lời “Tốt tốt, bán gần hết“). Nhưng những người này lại thở dài, “Chúng tôi không bán được gì sất“.

Thế nên tôi chẳng biết vụ hội chợ nghệ thuật trên mạng này sẽ ra sao. Đây là một ý tưởng hay, đáng để khám phá thêm, nếu lỗi kỹ thuật được sửa. Sang năm có thể nó sẽ khá hơn chăng…

Tượng 'Un-rest', 2010 của Valeska Soares, ước lượng bán được từ $50,000 đến $100,000 tại VIP Art Fair

Ý kiến - Thảo luận

13:10 Thursday,15.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nếu bạn hỏi câu “Kinh doanh được chứ?”, bất cứ tay buôn nghệ thuật nào tại một hội chợ cũng sẽ trả lời “Tốt tốt, bán gần hết“..."

Chết chết! Pha-Lê kể hệt như hôm bố hỏi 1 cô đi hội chợ Hồng-Kong có tranh ra giá tới mấy trăm ngàn đô em nghe lóm được: "Bà quát cao thế, ế thì sao?" - "Ế là ế thế nào, tiễn em ngay ngày khai mạc nhá!" ????

Hà hà
...xem tiếp
13:10 Thursday,15.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nếu bạn hỏi câu “Kinh doanh được chứ?”, bất cứ tay buôn nghệ thuật nào tại một hội chợ cũng sẽ trả lời “Tốt tốt, bán gần hết“..."

Chết chết! Pha-Lê kể hệt như hôm bố hỏi 1 cô đi hội chợ Hồng-Kong có tranh ra giá tới mấy trăm ngàn đô em nghe lóm được: "Bà quát cao thế, ế thì sao?" - "Ế là ế thế nào, tiễn em ngay ngày khai mạc nhá!" ????

Hà hà hà...nghe giống chiện cổ tích ngày nay quá!!! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả