Khác

Vị giám đốc gây tranh cãi của Versailles sắp phải chào tạm biệt 13. 09. 11 - 2:15 pm

Hồ Như Mai dịch

 

 

Jean-Jacques Aillagon với Takashi Murakami tại Versailles. Ảnh: Nicolai Hartvig

PARIS – Jean-Jacques Aillagon, giám đốc bảo tàng Versailles, người từng mang nghệ thuật đương đại đến với cung điện cổ kính uy nghi này, sẽ rời vị trí vào ngày 30 tháng Chín. Đối mặt với tuổi nghỉ hưu bắt buộc (65), ông viết một bức thư gởi các nhân viên cung điện, rằng “Tôi sẽ rời cơ quan và rất tiếc phải chia tay các bạn.” Aillagon từng hi vọng rằng sẽ có quy định đặc biệt cho phép ông làm việc đến ít nhất là cuối nhiệm kỳ năm 2013. Nhưng hôm thứ Tư, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chỉ định nhà báo 57 tuổi Catherine Pégard thay thế ông để trở thành người đứng đầu ở Versailles.

Catherine Pégard vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch mới của Điện Versailles.

Bắt đầu với triển lãm Jeff Koons năm 2008, từng làm giới phê bình truyền thống ở đây sôi sục. Aillagon đem nghệ thuật đương đại đến với bảo tàng này đều đều mỗi năm. Nghệ sĩ Pháp Xavier Veilhan theo chân Koons năm 2009 mà không gây tranh cãi, nhưng khi các tác phẩm lấy cảm hứng từ manga của Takashi Murakami xuất hiện năm 2010 thì lại vấp phải sự phản đối gay gắt.

Tác phẩm “Chó bóng” của Jeff Koons ở Versailles


Tác phẩm của Xavier Veilhan tại Versailles

Năm 2011 các tác phẩm điêu khắc khổng lồ bằng kim loại gỉ của Bernar Vernet xuất hiện trong các khu vườn của cung điện, tạo ra vô số vụ kiện cáo và chỉ trích phê bình ngoa ngôn từ cánh hữu.

Tác phẩm của Bernar Vernet tại Versailles

Aillagon cũng từng chỉ đạo việc khôi phục lại Petit Trianon, một cung điện nhỏ từng được Marie Antoinette ở và mở cửa trở lại nhà hát Royal Opera. Là một tay gây quỹ xuất sắc, ông từng tổ chức nhiều buổi hòa nhạc và sự kiện tại cung điện – trong đó có một vũ hội hóa trang cho 500 khách.

Petit Trianon

Phát biểu với AFP, Aillagon chỉ trích tổng thống chỉ áp dụng tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với một số công chức, nhưng lại cho phép các công chức khác làm việc quá 65 tuổi; ông gọi đây là “một điều tồi tệ”, cho thấy rằng “các quyết định ở đây có phần tùy tiện.” Ông cũng nói rằng chính bộ trưởng văn hóa Pháp Frédéric Mitterand muốn ông ở lại Versailles.

Trong khi đó, việc bổ nhiệm Pégard đã gặp phải nhiều sự hoài nghi. Artclair gọi đó là một “sự bổ nhiệm mang tính chính trị, giống như một vụ qua lại trả ơn.” Pégard trước đó là tổng biên tập tạp chí tin tức Le Point, và sau đó là cố vấn cho Sarkozy năm 2007. Không có kinh nghiệm gì về bảo tàng nhưng bà sẽ đứng đầu một địa danh lịch sử, có đến 1000 nhân viên và dự đoán sẽ thu hút 6.7 triệu khách năm 2011.

Ý kiến - Thảo luận

16:55 Wednesday,14.9.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Bọn Pháp này bảo thủ kinh dị. Cái ông giám đốc cũ hay thế thì lại không tin dùng. Cho cái quả "Pégard trước đó là tổng biên tập tạp chí tin tức Le Point, và sau đó là cố vấn cho Sarkozy năm 2007. Không có kinh nghiệm gì về bảo tàng nhưng bà sẽ đứng đầu một địa danh lịch sử..." chẳng khác gì bầu bà Phương Nga làm thứ trưởng bộ ngoại giao. Hãm kinh dị.
...xem tiếp
16:55 Wednesday,14.9.2011 Đăng bởi:  Duong Zoi
Bọn Pháp này bảo thủ kinh dị. Cái ông giám đốc cũ hay thế thì lại không tin dùng. Cho cái quả "Pégard trước đó là tổng biên tập tạp chí tin tức Le Point, và sau đó là cố vấn cho Sarkozy năm 2007. Không có kinh nghiệm gì về bảo tàng nhưng bà sẽ đứng đầu một địa danh lịch sử..." chẳng khác gì bầu bà Phương Nga làm thứ trưởng bộ ngoại giao. Hãm kinh dị. 
9:53 Wednesday,14.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Jean-Jacques Aillagon, giám đốc bảo tàng Versailles, người từng mang nghệ thuật đương đại đến với cung điện cổ kính uy nghi này, sẽ rời vị trí vào ngày 30 tháng Chín..."

Úi zời, em mong lãnh Hội nhân cơ hội bác Jean-Jacques Aillagon về hưu (đúng hạn nhưng vẫn ngon), thảo ngay nghị quyết cho phép đội Viện bảo tàng MT ta đón bác qua mình thử việc HLV vài năm, có khi cô
...xem tiếp
9:53 Wednesday,14.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Jean-Jacques Aillagon, giám đốc bảo tàng Versailles, người từng mang nghệ thuật đương đại đến với cung điện cổ kính uy nghi này, sẽ rời vị trí vào ngày 30 tháng Chín..."

Úi zời, em mong lãnh Hội nhân cơ hội bác Jean-Jacques Aillagon về hưu (đúng hạn nhưng vẫn ngon), thảo ngay nghị quyết cho phép đội Viện bảo tàng MT ta đón bác qua mình thử việc HLV vài năm, có khi cô thương là ta qua mặt đội bảo tàng SAM của Sing như chơi!

Thời cơ đó túm lấy nó các bác ơi.... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả