Gẫm & Bình

Nguyễn Thùy Dương: NHÌN mà có gồng không? 17. 09. 11 - 6:36 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

NHÌN
Triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Thùy Dương

Khai mạc: 17h30 ngày 15. 9. 2011
Từ 15. 9 đến 25. 9. 2011
Maison des Arts
31 A – Văn miếu – Đống Đa – Hà Nội

 

Nguyễn Thùy Dương sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp Sư phạm Mỹ thuật. Nhìn cô trông trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Hình như thói quen của Dương là kẻ mắt thật đậm ở phần đuôi mắt. Nhìn qua trông rất giống những con mắt cô vẽ trong các tác phẩm của mình.

17h, tôi có mặt tại Maison des Arts. Chủ gallery là bà Nguyễn Nga - một người Pháp gốc Việt. Gallery có từ năm 2007, đã diễn rất nhiều triển lãm, nhưng lại ít tiếng vang, có lẽ vì gắn với tên Văn Miếu khiến người ta có cảm giác một thứ gì đó mang vẻ du lịch?

Quả là có phần như thế, khi tầng 1 của gallery được bài trí như một gian hàng bán đồ thủ công lưu niệm trên mấy con phố cổ. Mà lại gần, nhìn kỹ thì toàn là tác phẩm của các nghệ sĩ nhà ta cả mới chết chứ!

Trên tầng 2, những tờ giới thiệu tác giả và tác phẩm của triển lãm được bày sẵn sàng.

Đặc biệt nhất là có bảng giá tranh của Thùy Dương trong triển lãm này. Giá dao động từ 100 – 750USD, khổ tranh từ 50x60 tới 120x100cm. Cũng hơi khác thường so với các triển lãm khác, nơi các tác giả sẽ không đưa ra giá tác phẩm của mình, như một cách để bảo đảm tính nghệ thuật của triển lãm. Nhưng thà thẳng thừng thế này cũng hay. Tranh nói cho cùng, ai mà chẳng muốn bán được! Tuy nhiên tôi cứ thắc mắc việc để bảng giá “tràn lan” thế này là do yêu cầu của gallery hay của chính Thùy Dương? Nếu Thùy Dương thì cũng "gan" thật, triển lãm đầu tay mà!

Một trang giấy nữa là mấy câu giới thiệu của hai họa sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh và họa sĩ Phạm Long Quận… Chủ đề của triển lãm hôm nay lấy cảm hứng từ “Con mắt còn lại” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

Phòng triển lãm sáng sủa với 15 bức sơn dầu được tác giả vẽ từ Tết (khá là nhanh) cùng 3 bức bột màu được vẽ từ hồi còn học đại học.

Ở góc phòng có ampli và guitar… Nhìn là biết chắc sẽ có âm nhạc rồi.

15 bức sơn dầu đều có tên là “Nhìn”, đánh số là Nhìn 1, Nhìn 2,… Nhìn 15. Ba bức bột màu có tên là: “Giã gạo”, “Chân dung bé gái” và “Làm muối”. Trong ảnh là bức “Nhìn 2”.

Bức “Nhìn 6”. Cá nhân tôi thấy tuy vẽ mắt đấy, cửa sổ tâm hồn đấy, mà mọi thứ cứ trống rỗng, vô hồn, vô định.

“Nhìn 8”

“Nhìn 7”… Tóm lại các bức na ná nhau về màu sắc, cách thức thể hiện.

“Nhìn 5” cho cảm giác tác giả đang cố gồng mình để thể hiện một thông điệp, một tâm trạng… Nhưng càng cố gắng với tới thì càng đuối.

Xem đến “Nhìn 13” thì thấy ngoài cảm giác nhòe nhoẹt, loe loét, quằn quại, chỉ còn một thứ mỹ nghệ nhàn nhạt.

Nếu nói về chủ đề “Nhìn” thì theo tôi, cái “Nhìn” này khéo lại đơn giản mà hiệu quả hơn nhiều.

Ba tác phẩm bột màu thì không mấy gì làm đặc biệt, cưng cứng kiểu tranh bài tập, lại nằm ngoài chủ đề của triển lãm. Nhét ba bức này vào khiến có cảm giác tất cả vốn tranh của Thùy Dương chỉ có thế. Không biết mục đích của tác giả khi trưng bày ba bức này là gì? Để cho thấy rằng khi cần chị có thể cũng vẽ được theo phong cách khác?

Được biết Thùy Dương là con gái họa sĩ Nguyễn Đức Sáng. Hôm nay trong số những người đến dự thấy nhiều người lớn, chắc là bạn bè của họa sĩ Nguyễn Đức Sáng.

Triển lãm đầu tay của họa sĩ trẻ nhiều người lớn tới dự cũng hay, như thế có khi lại nhận được những phản hồi sâu sắc, chắt lọc về nghề của các bậc cao nhân… Nhưng cứ trông chờ một không khí triển lãm trẻ trung của 8X thì lại không có.

Có họa sĩ Nguyễn Bích ở viện Văn hóa Dân gian (người tóc bạc dài).

Có bác Nguyễn Mạnh Hiền rất chăm chỉ dự triển lãm và các hoạt động văn hóa ở thủ đô.

Các phóng viên cũng đến phỏng vấn quay phim ghi hình triển lãm.

Có phóng viên báo phỏng vấn tác giả…

Có người lên chơi guitar một số bản nhạc quen thuộc như Romance, Besame Mucho…

17h30 bắt đầu khai mạc triển lãm. Nguyễn Thùy Dương gửi lời cảm ơn đến bạn bè, gia đình… Chị bảo những gì chị muốn nói thì đã truyền tải hết vào trong tranh rồi, mọi người hãy xem tranh và cảm nhận. Lời phát biểu của chị khá là ngắn gọn.

Tiếp đó, người chủ gallery là bà Nguyễn Nga lên phát biểu. Bà giới thiệu về tác giả, về các tác phẩm trong triển lãm lần này… rồi nói về sự liên tưởng đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bài hát “Con mắt còn lại”.

Khán giả tập trung lắng nghe. Sau lời phát biểu, mọi người xem tranh rồi xuống tầng 1 để dự tiệc nhẹ…

 

Triển lãm diễn ra trong 10 ngày, từ 15. 9 đến 25. 9, mong các bạn đến xem và thử cho bài viết trình bày ý kiến cá nhân về triển lãm. Không hiểu sao dù không thích tranh Thùy Dương, tôi vẫn nghĩ chị là người thẳng thắn và cởi mở, sẽ rất sẵn lòng lắng nghe…

 

*

Bài liên quan:

– Thùy Dương NHÌN thế nào?
– Nguyễn Thùy Dương: NHÌN mà có gồng không?

Ý kiến - Thảo luận

5:28 Monday,5.8.2013 Đăng bởi:  Popsugar

Picaso đã từng nói :" Nếu nói ra được thì còn vẽ làm gì ??? " Vậy nên xem tranh không cần nghe giải trình. Tranh quá chán, nhìn như vẽ bởi cùng 1 bảng màu vậy. Bức nào cũng na ná nhau. Tranh trừu tượng phải khiến ng xem kích thích trí tưởng tượng ,còn tranh bạn này là một mớ hỗn tạp,màu bị loạn tông. Tương phản dữ dội ,gai góc 1 cách khó chịu khiến mất cảm tình.
...xem tiếp

5:28 Monday,5.8.2013 Đăng bởi:  Popsugar

Picaso đã từng nói :" Nếu nói ra được thì còn vẽ làm gì ??? " Vậy nên xem tranh không cần nghe giải trình. Tranh quá chán, nhìn như vẽ bởi cùng 1 bảng màu vậy. Bức nào cũng na ná nhau. Tranh trừu tượng phải khiến ng xem kích thích trí tưởng tượng ,còn tranh bạn này là một mớ hỗn tạp,màu bị loạn tông. Tương phản dữ dội ,gai góc 1 cách khó chịu khiến mất cảm tình. Bố cục loạn, màu loạn, tương phản loạn và chỉ có 1 góc "Nhìn " duy nhất nên thể hiện nghèo nàn.Chung quy 1 chữ Loạn... Tranh trẻ con còn Đẹp hơn. Haizz..

 
19:32 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tin đâu như sét đánh ngang,
Đang từ Dương Nguyễn chuyển sang.... Dương Dương
...xem tiếp
19:32 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tin đâu như sét đánh ngang,
Đang từ Dương Nguyễn chuyển sang.... Dương Dương 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả