Ở Đâu - Làm Gì

Bí mật của Bàng Nhất Linh 31. 05. 10 - 9:17 am

PrintAd Yellow

 

Tên gọi bằng tiếng Pháp quả thực khác xa tên tiếng Việt: Le Temps Perdu với lại Trôi.

Khai mạc ngày 4. 6. 2010 và sẽ diễn ra liên tục trong 20 ngày (kết thúc 25. 6. 2010) tại L’ Espace (Hà Nội), triển lãm Trôi của Bàng Nhất Linh đang là một bí mật mà tác giả quyết giữ đến cùng. Không một bức ảnh hé lộ sẽ trưng bày cái gì. Lời diễn giải về tác phẩm cũng rất “bí ẩn”:

“… Tôi không nhớ đã được đọc ở đâu rằng ở một nơi nào đó, con người sống trong thời gian không giống như chúng ta. Thời gian ở nơi ấy như những dòng sông. Con người sống trong những dòng sông thời gian đó, có Dòng thời gian nhanh và Dòng thời gian chậm… Họ có thể tách mình sang một Dòng thời gian khác và thấy chính mình đang chuyển động trong Dòng thời gian chậm.” (À, SOI đọc cũng không hiểu lắm, phải xem tận mắt thôi).

Thôi, để giải mã bí mật của Nhất Linh, mời các bạn đến với triển lãm, nhắc lại, bắt đầu từ chiều 4. 6. 2010.

Tiếc rằng giấy mời quá xấu và chẳng làm người ta muốn đi xem gì cả, dù làm từ L’Espace là của một đất nước rất “có gu”.

 

Ý kiến - Thảo luận

14:16 Saturday,2.10.2010 Đăng bởi:  sinh viên
Gửi SOI: Rất cảm ơn các bạn bbt Soi đã tạo ra trang web này. Tôi thấy rất thú vị. Tôi là người mới chập chững vào nghề nên sự tranh luận của các nghệ sĩ và thông tin của SOI đã giúp tôi học hỏi được nhiều. là người cũng chịu khó mò mẫm trên mạng tìm kiến thức bổ sung cho mình nhưng chưa thấy trang mạng tiếng Việt nào về mỹ thuật lại cập nhật và có những
...xem tiếp
14:16 Saturday,2.10.2010 Đăng bởi:  sinh viên
Gửi SOI: Rất cảm ơn các bạn bbt Soi đã tạo ra trang web này. Tôi thấy rất thú vị. Tôi là người mới chập chững vào nghề nên sự tranh luận của các nghệ sĩ và thông tin của SOI đã giúp tôi học hỏi được nhiều. là người cũng chịu khó mò mẫm trên mạng tìm kiến thức bổ sung cho mình nhưng chưa thấy trang mạng tiếng Việt nào về mỹ thuật lại cập nhật và có những kiến thức thú vị như vậy (có thể là tôi chưa biết nhiều, mong được chỉ giáo).
Luôn mong chờ thông tin thú vị từ các bạn!
Thân mến 
12:40 Wednesday,16.6.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn kenneth chắc không bao giờ thèm vào đây nữa, nhưng SOI hứa với bạn sẽ phải phấn đấu nhiều hơn, từ "lá cải" trưởng thành lên "cây cải", và vẫn giữ tiêu chí là thành thực với con mắt mình: cái gì thấy xấu thì nói xấu (kể từ một cái giấy mời), cái gì thấy đẹp thì nói đẹp. Cảm ơn bạn một lần nữa.
...xem tiếp
12:40 Wednesday,16.6.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn kenneth chắc không bao giờ thèm vào đây nữa, nhưng SOI hứa với bạn sẽ phải phấn đấu nhiều hơn, từ "lá cải" trưởng thành lên "cây cải", và vẫn giữ tiêu chí là thành thực với con mắt mình: cái gì thấy xấu thì nói xấu (kể từ một cái giấy mời), cái gì thấy đẹp thì nói đẹp. Cảm ơn bạn một lần nữa. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả