Ở Đâu - Làm Gì

Mọi thứ cắt từ giấy: trố mắt ngạc nhiên vì giấy 19. 09. 11 - 1:10 pm

Mai Chi st - Pha Lê dịch

 

.

Bảo tàng Nghệ Thuật và Thiết Kế đem cuộc triển lãm về các tác phẩm làm từ giấy lên mạng cho công chúng ngắm. Hiện nay, các nghệ sĩ sử dụng chất liệu giấy theo rất nhiều cách rất mới lạ.

Kể từ năm hoạt động lại tại trụ sở mới ở Columbus Circle, Bảo tàng đã liên tục mang những buổi triển lãm đẹp hút hồn đến cho công chúng – từ những tác phẩm làm bằng đăng-ten với phong cách punk rock, đến những cuộc thử nghiệm với kỹ thuật đan. Buổi triển lãm Roẹt: mổ xẻ giấy hồi năm 2010 cũng nằm trong danh mục những triển lãm “mới lạ và bắt mắt” của họ.

Tiêu điểm ở đây là giấy – và cách mà các nghệ sĩ đương đại sử dụng giấy như một phương tiện nghệ thuật, dù là cắt, xé, đốt, hay rọc cho vụn. Bảo tàng trưng bày tác phẩm của 50 nghệ sĩ, và trong đó, 12 tác phẩm sắp đặt được làm riêng cho buổi triển lãm này, bao gồm tác phẩm Paperwork #701G (in the Beginning) của Andreas Kock.

 

Tác phẩm “Paperwork #701G” (in the Beginning)

Roẹt: mổ xẻ giấy chứng minh rằng một chết liệu rẻ tiền và khiêm tốn vẫn có thể trở thành công cụ chính cho sự sáng tạo. Mặc dù vấn đề rác thải vẫn khiến nhiều người đau đầu (nghĩ về giấy mà không liên tưởng tới rác thải thì thật khó), nhưng đáng mừng thay, đa số giấy của Roẹt… là giấy tái chế; chúng được làm từ: bản đồ tàu điện ngầm, thư tình, toa thuốc, đồ lọc cà phê, hộp đựng ngũ cốc, tạp chí kiêu dâm, và sách bản đồ thế giới.

Dĩ nhiên, mục đích của Roẹt… không phải là để thúc đẩy việc sử dụng nguyên liệu tái chế; mà để thăm dò cách mà các nghệ sĩ, nhà làm phim, kiến trúc sư, và họa sĩ vẽ tranh minh họa, khôi phục lại những phương tiện truyền thống của kỹ thuật cắt giấy thủ công lâu đời bằng sự giúp đỡ của công nghệ mới.

Sau đây là một số tác phẩm trong buổi triển lãm:

Tác phẩm “Eddy”, Mia Pearlman


Tác phẩm “Cuộc phiêu lưu vào vũ trụ” (A Space Odyssey), Ferry Staverman


Một góc của tác phẩm hoành tráng “Đá và Đá và Hang Động và Những Giấc Mơ”, Andrew Scott Ross.


“Vương Quốc Thanh Bình” ( hay: Vùng đất xế bóng) (Peaceable kingdom (Evening Land)), Lane Twitchell.


“Thành Phố Nước” (Water city), Béatrice Coron


“Nghĩa bóng”, Ariana Boussard-Reifel, một quyển sách bị cắt hết chữ


“Nhà bạn” (Your house), Olafur Eliasson (Nghệ sĩ người Iceland, rất nổi tiếng). Đây là một phiên bản thu nhỏ của ngôi nhà nghệ sĩ, cắt bằng laser; khi lật từng trang giấy, bạn sẽ ngắm được kiến trúc ngôi nhà (như đi thăm quan vậy) qua các mặt cắt.


“Hòn đảo lớn”, Chris Kenny. Đây là một phần trong loạt series “bản đồ”, miêu tả một thành phố hư cấu.

 

Ý kiến - Thảo luận

9:21 Tuesday,20.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Dù khéo quá là khéo em vẫn cảm giác các tác phẩm là sản phẩm của lớp "Kỹ thuật cắt trổ giấy" mà trường Thủ Công Tinh Hoa phố Bà Triệu ta vưỡn có 1 năm 3 khóa.

Họa sĩ Ma-tít xứ Phú-Lãng-Sa ngày xưa cũng rất ưa làm tranh giấy xé như vầy, nhưng chúng em thấy tình cảm hơn, tung tẩy hơn?

Rứa là sao hè?
...xem tiếp
9:21 Tuesday,20.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Dù khéo quá là khéo em vẫn cảm giác các tác phẩm là sản phẩm của lớp "Kỹ thuật cắt trổ giấy" mà trường Thủ Công Tinh Hoa phố Bà Triệu ta vưỡn có 1 năm 3 khóa.

Họa sĩ Ma-tít xứ Phú-Lãng-Sa ngày xưa cũng rất ưa làm tranh giấy xé như vầy, nhưng chúng em thấy tình cảm hơn, tung tẩy hơn?

Rứa là sao hè? 
19:17 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Ngả mũ nghiêng mình bái phục. Thật là đầu óc thông minh, đôi bàn tay tài hoa khéo léo, con mắt mỹ thuật.
...xem tiếp
19:17 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN
Ngả mũ nghiêng mình bái phục. Thật là đầu óc thông minh, đôi bàn tay tài hoa khéo léo, con mắt mỹ thuật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả