Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Marilyn và vài triển lãm
độc đáo khác 28. 09. 11 - 10:31 am

Pha Lê tổng hợp

 

LOS ANGELES – Nhà đấu giá Julien sắp rao bán tấm hình do nhiếp ảnh gia Joseph Jasgur chụp vào năm 1946 này. Cô gái trong tác phẩm chính là Norma Jean Dougherty – người sau đó đổi tên thành Marilyn Monroe. Joseph nắm bản quyền của bức ảnh, nhưng ông lại xui xẻo dính vào nợ nần, nên thẩm phán của bang Floria buộc Joseph phải đấu giá nó để trả nợ.

 

COLOGNE – Loạt ảnh chân dung của danh họa Paolo Picasso (do Andre Villers chụp vào năm 1958) hiện đang được triển lãm tại bảo tàng Ludwig, thuộc thành phố Cologne, Đức. Triển lãm có tên “MemyselfandI. Chân dung Picasso” (‘MemyselfandI. Photo Portraits of Picasso), trưng bày 200 bức ảnh về họa sĩ người Tây Ban Nha này trong nhiều tư thế khác nhau, vừa được mở cửa vào hôm 14. 9. 2011. Ảnh: EPA/ Rolfvennenbernd

 

BERLIN – Nhiếp ảnh gia người Mỹ, Taryn Simon, đứng chụp hình trước những tác phẩm của cô tại Gallery Neue National ở Berlin. Triển lãm có tên “Người sống bị vu là chết và các chương khác” (A living man declared dead and Other Chapter), diễn ra từ 22. 9. 2011 đến 1. 1. 2012. Ảnh: EPA/Britta Pederson

 

Taryn Simon sinh năm 1975 tại New York. Tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh của đại học Brown, tác phẩm của cô từng được các tạp chí như The New York Times, The New Yorker… xuất bản. Trong ảnh: tác phẩm “Vá màng trinh” (Hymenoplasty), do Taryn chụp

 

VALENCIA – Nhiếp ảnh gia thứ hai của bài tin tức lần này là Mikel Ponce. Mikel đang đứng trước bức chân dung về bác sĩ giải phẫu Pedro Cavadas do anh chụp. Tác phẩm này nằm trong buổi triển lãm “Chân dung” (Portraits) tại Valencia; 47 hình chân dung về 47 nhân vật nổi tiếng của thành phố Valencia như: Lorin Maazel, Zubin Mehta, Pedro Cavadas… sẽ được trưng bày ở đây. Ảnh: EPA/Juan Carlos Cardenas

 

Mikel Ponce sinh năm 1970 tại Albacete. Anh học khóa nhiếp ảnh ở trường CEV, Madrid. Mikel từng làm việc trong ngành nhiếp ảnh thời trang cũng như quảng cáo, và hiện nay anh đang tham gia một số sự án tư nhân. Trong hình: tác phẩm chụp Benedetto Saraceno – Chủ nhiệm khoa Tâm Thần của tổ chức WHO

 

BUDAPEST – Giám tuyển Jozsef Ormos đang lấy 18 bức polaroid, khổ 8 x 8cm, của nhiếp ảnh gia người Hungary – Andre Kertesz – ra khỏi hộp. Bộ sưu tập ảnh này vừa được chuyển tới Bảo tàng Quốc gia ở Budapest. Một buổi triển lãm dành riêng cho chúng sẽ được khai mạc vào 30. 9 tại đây. Ảnh: EPA/Lajos Soos

 

Các nhiếp ảnh gia chụp hình các tác phẩm polaroid của Andre. Ảnh: EPA/Lajos Soos

 

Andre Kertesz (1894 – 1985) là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hungary. Để có thu nhập trong thời Chiến tranh Thế giới thứ 2, ông làm việc cho các tạp chí như Town and Country và Harper Bazzar, chụp ảnh chân dung và ảnh thời trang. Sau khi vợ mất, Andre bắt đầu mua máy polaroid và chụp hàng loạt hình tĩnh vật; địa điểm chụp chủ yếu là tại… cửa sổ căn hộ của ông ở New York. Andre rất hay sắp đặt các vật dụng cá nhân của mình trước khung cửa và lấy quang cảnh thành phố làm nền. Trong hình: một tác phẩm polaroid không đề của Andre

Ý kiến - Thảo luận

18:16 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm "Vá màng trinh" (Hymenoplasty)..."

Đọc tên tác phẩm mà thất kinh!

Chẳng bù quê ta, dù ảnh phẩm đau thương thế nào phó-nháy-sĩ cũng thi hứng mà đặt tên nuột nà là..."Khoảng lặng đời thường trong nhà thương", hay "Lương y từ mẫu đi đâu", vân vân...

Thần sầu ghê gớm!
...xem tiếp
18:16 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...tác phẩm "Vá màng trinh" (Hymenoplasty)..."

Đọc tên tác phẩm mà thất kinh!

Chẳng bù quê ta, dù ảnh phẩm đau thương thế nào phó-nháy-sĩ cũng thi hứng mà đặt tên nuột nà là..."Khoảng lặng đời thường trong nhà thương", hay "Lương y từ mẫu đi đâu", vân vân...

Thần sầu ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

E hèm, sau đây tôi xin trả lời...

Germaine Greer – Hồ Như Mai st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả