Tin tức

Tin-ảnh: Những chuyện tuy nhỏ nhưng không vớ vẩn 30. 09. 11 - 7:31 am

Hữu Khoa tổng hợp

 

OMAHA – Người thợ rèn tại tượng đài Lao Động của Matthew Placzek, lâu nay chìm trong nước sông Missouri ngập, nay đã được thấy lại tại công viên Lewis & Clark Landing ở Omaha, Mỹ, hôm 16. 9. 2011. Thành phố Omaha đánh dấu sự kết thúc của trận lụt 2011 trên khắp sông Missouri bằng một buổi lễ dỡ bỏ các đập lũ đã được dựng lên từ đầu hè này. Ảnh: Nati Harnik

 

Khi nước lụt thì tượng chìm như thế này (có hình còn chìm hơn, còn mỗi cái búa là nổi).

 

Còn bình thường cụm tượng đài như thế này. Ảnh: Rita Cashjocky

 

BURGOS – Quang cảnh nhà nguyện nhỏ Saint Olav trong buổi khánh thành tại Covarrubias, vùng Burgos, trung tâm Tây Ban Nha, 18. 9. 2011. Quỹ văn hóa Công chúa Kristina và hội đồng thành phố Covarrubia đã bảo trợ việc xây dựng nhà nguyện Saint Olav này như một hành động cổ vũ những sáng kiến và hoạt động về văn hóa ở Tây Ban Nha của quỹ Công chúa Kristina, đồng thời thắt chặt mối liên lạc giữa Na Uy và Tây Ban Nha. Công chúa Na Uy Kristina (1234 – 1262) được chôn ở vùng Covarrubias, Tây Ban Nha. Ảnh: Santi Otero

 

Còn đây là tượng công chúa Kristina, tác phẩm của nghệ sĩ Brit Sørensen, dựng năm 1978 tại Covarrubias. Bà công chúa này cũng chẳng có công trạng gì ngoài việc được gả cho hoàng tử Tây Ban Nha để giữ giao hảo hai nước. Mất tại nước chồng, Kristina trước đó từng mong ước xây được một nhà nguyện nhỏ để tỏ lòng ơn với Saint Olav, nhưng nhà nguyện đó mãi đến ngày nay mới được xây. Cũng đáng thương như bao nhiêu thân phận công chúa khác, Kristina mất đi cũng phải chôn ở nước chồng, trong một nhà thờ Covarrubias. Mọi người rồi cũng quên mất. Đến năm 1953, người ta phát hiện ra trong một quan tài đá lâu nay cứ tưởng là bỏ trống, ở nhà thờ, có một bộ xương phụ nữ; và đó chính là Kristina – công chúa của Na Uy.

 

MADRID – Nghệ sĩ người Bồ Đào Nha gốc Brazil Artur Barrio nhận giải thưởng Velazquez Plastic Arts từ Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha Angeles Gonzalez-Sinde tại Madrid, 19. 9. 2011, cho tính phù du rất đặc trưng trong những tác phẩm của ông, với các vật liệu ít ai dùng như máu, thịt sống, xương, và rác. Ảnh: Gustavo Cuevas

 

Một tác phẩm làm từ đầu cá của Artur Barrio

 

Tác phẩm Libro de Carne của Artur Barrio làm từ thịt sống

 

LUENEBURG – Những dòng văn bản của nghệ sĩ Sigrid Sandmann được chiếu lên bức tường bên cảnh ở Old Crane, Lueneburg, Đức, hôm 26. 9. 2011. Tiết mục này nằm trong chương trình “hành trình ánh sáng” của Lueneburgs, nối hiện đại với quá khứ của thành phố. Ảnh: Philipp Schulze

 

BRUGES – Một đầu bếp chuẩn bị món khoai tây chiên trong quán cà phê của Frietmuseum ở Bruges, hôm 27. 9. 2011. Đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới hoàn toàn tập trung vào việc nghiên cứu và cung cấp thông tin về khoai tây chiên, lịch sử của các món ăn vặt (từ khoai tây) và dạy cách nấu những món này. Ảnh: Thierry Roge

 

LONDON – Nhân viên nhà Bonhams Victoria Livesy đứng chụp ảnh với tác phẩm Duality of Humanity (Tính hai mặt của nhân tính) của nghệ sĩ Shephard Fairey tại nhà đấu giá Bonhams, London, 16. 9. 2011. Tác phẩm được ước lượng có giá 20,000 bảng khi đấu giá tại phiên đấu giá Nghệ thuật Đô thị ở nhà Bonhams. Ảnh: Luke MacGregor

 

LONDON – Nhân viên nhà Bonhams Karl Persson đứng tạo dáng đùa với tác phẩm Monkey Detonator (Kíp nổ Khỉ) của nghệ sĩ đường phố Bansky tại nhà đấu giá Bonhams, London, 16. 9. 2011. Tác phẩm được ước lượng tới 90.000 bảng trong cuộc đấu giá Nghệ thuật Đô thị tại nhà Bonhams. Ảnh: Luke MacGregor

Ý kiến - Thảo luận

18:59 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...công chúa Kristina...chẳng có công trạng gì ngoài việc được gả cho hoàng tử Tây Ban Nha để giữ giao hảo hai nước..."

Sai to!

AI bảo công chúa không công trạng gì?

Nước mình cũng có công chúa Huyền Trân đấy thây? Bảo là cứu nước chứ đích thị là chuyện "hi sinh đời con - củng cố đời bố", tình nguyện làm dâu vua Chế nước Chàm để vua cha nguyên đai nguyên k
...xem tiếp
18:59 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...công chúa Kristina...chẳng có công trạng gì ngoài việc được gả cho hoàng tử Tây Ban Nha để giữ giao hảo hai nước..."

Sai to!

AI bảo công chúa không công trạng gì?

Nước mình cũng có công chúa Huyền Trân đấy thây? Bảo là cứu nước chứ đích thị là chuyện "hi sinh đời con - củng cố đời bố", tình nguyện làm dâu vua Chế nước Chàm để vua cha nguyên đai nguyên kiện nguyên ngai vàng thêm nhiều năm đấy thây?

2 tấm gương "củng cố đời bố" nầy xứng đáng để ghi tạc tượng không đây? 
18:05 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nhà nguyện nhỏ Saint Olav..."

Xem ảnh thương nghệ sĩ kiến trúc sư Tây-Ban-Nhá quá.

Thời buổi kinh tế Tây tụt zốc, các nghệ sĩ phải tận zụng cả thùng sắt công-te-lơ để zựng tác phẩm nhà thờ.

Càng tự hào đất quê ta mênh mông đời sống đi lên nên tha hộ các nghệ làm bệ kỉ niệm chăm tỉ như chơi.

Chời ơi là chời, quê ơi là quê!
...xem tiếp
18:05 Friday,30.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...nhà nguyện nhỏ Saint Olav..."

Xem ảnh thương nghệ sĩ kiến trúc sư Tây-Ban-Nhá quá.

Thời buổi kinh tế Tây tụt zốc, các nghệ sĩ phải tận zụng cả thùng sắt công-te-lơ để zựng tác phẩm nhà thờ.

Càng tự hào đất quê ta mênh mông đời sống đi lên nên tha hộ các nghệ làm bệ kỉ niệm chăm tỉ như chơi.

Chời ơi là chời, quê ơi là quê! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả