Khác

Đúng thế, chẳng bao giờ là trễ
để có một tuổi thơ đẹp * 02. 06. 10 - 7:33 am

Atesca

 

.

 

Chưa bao giờ tôi được cầm trên tay những ấn bản thiếu nhi chất lượng như thế. Chất lượng từ mọi khâu, kĩ lưỡng đến từng chi tiết. Người ta có thể nhìn thấy từng sự chăm chút một trong quyển sách nhỏ giá chỉ có 15 nghìn đồng cầm trên tay, người ta có thể tự hỏi tại làm sao một quyển sách như thế lại có thể bán giá chừng ấy.

Nhưng có một điều mà chúng ta sẽ nhận ra và sẽ trân trọng: đó là cả một cách nhìn mới, một cách ‘đối xử’ mới với mảng sách truyện thiếu nhi, hay cũng là một cách đối xử đầy trân trọng đối với chính các em nhỏ Việt Nam vậy. Như một người bạn của tôi đã nói “Chả nhẽ cứ là trẻ con thì phải hài lòng với những thứ nhí nhố, vớ vẩn, nông cạn mà người lớn dành cho mình với suy nghĩ “hợp với nhận thức của trẻ con” sao?!?” Không phải thế, trẻ con bây giờ phải khác. Chúng phải được tiếp xúc với những văn hóa phẩm chất lượng như thế này từ bé, thậm chí từ rất bé, để chúng phải quen “đòi hỏi cao” với những gì chúng sẽ cầm lên, để khiếu thẩm mỹ trẻ thơ được rèn giũa ngay từ bây giờ.

Có lẽ bạn sẽ bảo rằng tôi nói quá, rằng nước ngoài làm sách đẹp hơn nhiều, rằng Việt Nam mua lại của nước ngoài cũng đã có những ấn bản đẹp, rằng các nhà xuất bản khác cũng đã có những ấn bản có giá trị. Tôi không phủ nhận điều đó, tôi cũng không nói là những ấn bản lần này của Nhã Nam là tuyệt đối hoàn hảo. Không hề! Nhưng một sự đầu tư như thế, một sự chăm chút như thế xứng đáng được hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Còn góp ý và phê bình ư, xin mời! Đừng ngại! Cứ thẳng tay! Vì con em chúng ta cơ mà. Nhã Nam đang chờ được “cho roi cho vọt” đấy các bạn ạ.

Một số hình ảnh trong buổi họp báo ra mắt bộ sách hè của Nhã Nam: Những ấn tượng mới, những con đường mới (một cái tên đích đáng!)

Bàn bán sách ở ngoài, giảm giá 30%. Những tiếng xôn xao xì xào đã nổi lên từ đây – sách quá đẹp, và giá 15 nghìn là quá dễ mua.


Tranh thủ trước giờ họp báo, giở sách ra xem ngay. Sách in 4 màu trên giấy bóng, chất lượng hình ảnh tuyệt vời (trong ảnh: truyện Trương Chi, nằm trong bộ Cổ tích Việt nam lần này ra 9 quyển. Đây là một dự án dài hơi và rất được chú ý đầu tư, sẽ ra mắt thêm nhiều nữa trong năm nay)


Anh Nhật Anh (tức Văn Ốc, tác giả phần kể chuyện của Trương Chi) – người dựng nên Nhã Nam và đồng thời là chủ nhiệm dự án truyện thiếu nhi này


“Gia tài” của SOI sắm được tại buổi họp báo này – 10 quyển sách đã cho tôi một niềm vui khó diễn tả cả một ngày. Được cầm trên tay những quyển sách thiếu nhi đẹp đẽ và kì công này – không chỉ là một niềm vui, còn có chút gì đó tự hào.

 

Đặc biệt, trong buổi họp báo có sự xuất hiện của hai họa sĩ: họa sĩ Thành Phong (vẽ Sang Tàu Đòi Nợ) và họa sĩ Hà Dũng Hiệp (vẽ Từ Thức Gặp Tiên), hai họa sĩ đã bị Nhã Nam “dụ dỗ” tham gia vào mảng sách thiếu nhi hè này. Anh Nhật Anh cũng thú nhận là một trong những khó khăn lớn nhất và cũng là thành công lớn nhất của Nhã Nam trong dự án này là đã “lôi kéo” được các họa sĩ “trút” tài năng của mình vào những ấn phẩm dành cho thiếu nhi (còn nơi nào xứng đáng hơn?)

Tính đến ngày 1/6 này, Nhã Nam đã ra 19 bộ sách thể loại “pre-school” – cho trẻ em trước tuổi đi học. Đến cuối năm nay, 70 bộ sách như vậy nữa sẽ ra đời, làm thành một tủ sách khá là “đồ sộ”, các em “ngụp lặn” thỏa thích nhé!

Còn bản thân mình, tôi cũng thấy như vừa được phát cho “Một vé đi tuổi thơ”.

* Câu nói của một người bạn tôi trong buổi họp báo, khi chúng tôi rạng rỡ nhìn nhau và mân mê những “báu vật” mà mình vừa mua được.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả