Nghệ sĩ thế giới

NHỮNG Ô VUÔNG THÁI DƯƠNG:
Còn có vài ngày thôi! 05. 10. 11 - 7:37 am

Bài: Kitty & Thông tin của BTC - Ảnh: Nguyên Long

 

.

Triển lãm của tổ chức Những ô vuông Thái Dương

Khai mạc: 15h ngày 3. 10. 2011
Thời gian: 10h – 18h, từ ngày 3. 10 đến 10. 10. 2011
Địa điểm: Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga
501, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

 

Theo Thông cáo báo chí của Ban tổ chức thì tổ chức xã hội Mỹ thuật quốc tế Ô vuông Thái Dương được thành lập vào những năm 90, thế kỷ trước khi trên lãnh thổ hậu Xô-viết xuất hiện các quốc gia mới độc lập… Từ những ngày hoạt động đầu tiên, Ô vuông Thái Dương có mục đích đầy kỳ vọng là tuyên bố về tổ chức của mình như một đội chuyên gia cao cấp. Để thực hiện mục đích này, các họa sĩ và nhà điêu khắc đã miệt mài và say sưa lao động , tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mang tính cổ điển và cách tân…

Triển lãm lần này tại Hà Nội là họat động mở màn cho tour triển lãm quốc tế kỷ niệm 20 năm – ngày thành lập tổ chức này. Tour sẽ được kết thúc vào tháng 2. 2012 tại TP.HCM (nhưng không thấy nói còn bày ở đầu ngoài hai địa điểm trên).

Một số vị khách Nga tranh thủ xem triển lãm sớm.

 

Tấm pano khai mạc chỉ có tiếng Nga, chú thích tranh cũng chỉ có tiếng Nga.

 

Khách đến đông hơn, giờ khai mạc chuẩn bị.

 

Nhà điêu khắc Stefan Sagaiko, Chủ tịch Ban chấp hành của tổ chức Ô vuông Thái Dương, họa sĩ công huân Nga, phát biểu khai mạc.

 

Có nhiều gương mặt họa sĩ, quan chức Mỹ thuật Việt Nam tham dự triển lãm này: họa sĩ Trần Khánh Chương (chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam), ông Nguyễn Đỗ Bảo – phụ trách về Lý luận – Phê bình cùa Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh, họa sĩ Trần Lưu Hậu, họa sĩ Thành Chương – trưởng ban kiểm tra, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

 

Sau bài phát biểu dài dặc của họa sĩ Trần Khánh Chương về tình hữu nghị trong Mỹ thuật của Việt Nam và Liên Xô từ khi kháng chiến cho đến hòa bình thống nhất, rồi đến Việt Nam và Nga sau này… là màn cắt băng khai mạc triển lãm và ôm thắm thiết giữa hai vị chủ tịch. Không thấy ông Chương đả động gì về nghệ thuật trong triển lãm này.

 

Khách tỏa đi xem triển lãm, vừa nhâm nhi rượu và xúc xích Nga, vừa hàn huyên và xem tranh, tượng. Trong ảnh là dịch giả Thúy Toàn, họa sĩ Phan Kế An và… một người rất quen biết mà Kitty không nhớ tên, bạn nào biết bổ sung giúp nhé.

 

Khách người Nga xem và bàn luận nghiêm túc, tuy triển lãm được trưng bày khá kì cục, như trong một cửa hàng lưu niệm lộn xộn.

 

Khách người Việt cũng chăm chú và nghiêm túc xem không kém, có nhiều bạn trẻ, hình như là sinh viên tiếng Nga.

 

.

Mời bạn xem một số tác phẩm bày trong triển lãm này:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

9:38 Thursday,6.10.2011 Đăng bởi:  mih
...cảm giác như tâm hồn Nga thuở nào đã chết rồi ấy nhỉ!
...xem tiếp
9:38 Thursday,6.10.2011 Đăng bởi:  mih
...cảm giác như tâm hồn Nga thuở nào đã chết rồi ấy nhỉ! 
10:22 Wednesday,5.10.2011 Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG
Nhóm Ô Vuông Thái Dương này đã từng bày tranh ở VN vài lần những năm trước đây. Họa sĩ Trần Nhật Thăng hình như cũng từng có tham gia trại sáng tác với họ ở bên Nga. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn nguyên một không khí và cách vẽ như vậy (Thậm chí kém đi, thấy hơi giống mấy tranh Xú bày bán ở mấy Gallery chuyên chăn Tây Du lịch). Ngày xưa nhóm cũng khá nổi tiếng và tên l
...xem tiếp
10:22 Wednesday,5.10.2011 Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG
Nhóm Ô Vuông Thái Dương này đã từng bày tranh ở VN vài lần những năm trước đây. Họa sĩ Trần Nhật Thăng hình như cũng từng có tham gia trại sáng tác với họ ở bên Nga. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn nguyên một không khí và cách vẽ như vậy (Thậm chí kém đi, thấy hơi giống mấy tranh Xú bày bán ở mấy Gallery chuyên chăn Tây Du lịch). Ngày xưa nhóm cũng khá nổi tiếng và tên là Ô VUONG NẮNG nghe hay hơn cách dịch tên như bây giờ.
Chỉ thấy mỗi màn ôm hôn là HAY nhất, rất hữu nghị, chân thành, truyền thống. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả