Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc CITY FOR YOU: Thân thiện mà sang trọng. Đông đúc mà thảnh thơi. 08. 10. 11 - 12:47 pm

Vang Chi Lê

 

.

 

CITY FOR YOU
Triển lãm tranh trừu tượng của Đặng Xuân Hòa

Khai mạc: 18h ngày 7. 10. 2011
Từ 7. 10 đến 7. 11. 2011
Eight Gallery (mở cửa thứ Ba đến Chủ nhật, đóng cửa thứ Hai)
Tòa nhà Lafayette, số 8 Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM

 

Triển lãm khai mạc lúc 18h, lúc đó ngoài trời đã bắt đầu trở tối. Nhưng gallery bên trong tòa nhà Lafayette thì mở đèn sáng choang, thực là long trọng, làm lung linh cả một con đường. Họa sĩ Đặng Xuân Hòa (áo trắng), anh Trần Hậu Tuấn (chủ gallery, áo đen) đứng trước cửa Lafayette đón khách và trò chuyện cùng bạn bè.

Trước giờ khai mạc, bên trong gallery vẫn chưa đông lắm. Bà con tranh thủ vừa ngắm tác phẩm vừa trò chuyện.

Thích nhất là có các cô phục vụ trẻ đẹp mời nước ngay tại cửa ra vào, hết sức chu đáo.

Nghệ sĩ Đặng Xuân Hòa chọn ngay ly rượu vang, còn điêu khắc gia Phan Phương Đông (áo đen) thì hình như đang lưỡng lự không biết chọn gì. Cứ nghĩ tới cảnh rủi ai đó hậu đậu té ngã, làm văng rượu lên các tác phẩm treo ở đây mà tôi thót cả tim (cái này tôi từng thấy rồi chứ không phải bịa nhé!), nhưng may quá, khách mời đều là những người yêu nghệ thuật nên rất khéo tay khéo chân, không “tai nạn” thực sự nghiêm trọng nào xảy ra. Dù đến cuối giờ cũng có người làm đổ rượu vào máy tính trên bàn sách (may mà không vào tranh).

Ban tổ chức còn khéo léo bày một số sách giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam trên bàn để mọi người có thể tự tìm hiểu thêm.

Gallery được chia làm ba gian. Trước giờ khai mạc thì chỉ có gian chính là hơi đông đúc. Gian bên phải còn khá vắng vẻ, nhưng được ngắm tranh trong yên tĩnh cũng thích đấy chứ?

Họa sĩ Ca Lê Thắng tươi cười trò chuyện với một vị quan khách.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và nhà phê bình Nguyên Hưng

Họa sĩ Ca Lê Thắng, Hoàng Minh Hằng (giữa), và nhà sưu tập kiêm chủ gallery Trần Hậu Tuấn.

Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương và vợ

Họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang và họa sĩ Nguyễn Quang Vinh.

Trong lúc người lớn nói chuyện, một cô bé (hình như cháu họa sĩ Hòa?) cặm cụi vẽ tranh (cũng trừu tượng).

Gallery càng lúc càng đông. Họa sĩ Suối Hoa (áo đỏ bên phải) giữa một biển người.

Gallery có mời nhà phê bình Nguyễn Quân đến phát biểu khai mạc, nhưng 18h30 vẫn chưa thấy anh Quân đến nên anh Trần Hậu Tuấn đứng ra đọc bài phát biểu và khai mạc luôn.

Sau đó, đến lượt họa sĩ Đặng Xuân Hòa phát biểu. Anh không đứng trên bục, không cầm giấy viết sẵn, cũng không trải qua màn tặng hoa màu mè. Bài phát biểu khá ngắn ngọn. Anh cảm ơn mọi người đã quan tâm đến dự lễ khai mạc, và giới thiệu sơ về buổi triển lãm City for You (thành phố của bạn). Theo lời họa sĩ, anh luôn lấy cảm hứng từ những nơi mình đã đến; và nguồn cảm hứng cho City for You chính là thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng anh hy vọng, qua tranh, người xem sẽ tìm được một nơi yên bình hơn cái thành phố đông đúc bát nháo trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

Phát biểu xong là đến tiết mục họa sĩ chụp hình cùng đồng nghiệp và bạn bè... Từ phải sang: nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, họa sĩ Đặng Xuân Hòa, họa sĩ Trần Văn Thảo, họa sĩ Nguyễn Tấn Cương, họa sĩ Nguyễn Thanh Bình (cảm ơn bạn Lý Đợi đã bổ sung giúp).

Ngoài họa sĩ Xuân Hòa, còn lại thì tôi không biết tên, bạn nào biết bổ sung giúp.

Gần 19h, nhà phê bình Nguyễn Quân (áo màu ghi đậm, đứng giữa) tới dự. Ông bắt tay (xin lỗi đến muộn?). Có lẽ ông mới "chạy show" bên Bảo tàng Mỹ thuật thành phố về.

Đặng Xuân Hòa đang nhiệt tình giải thích các tác phẩm của mình cho mọi người...

… rồi ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, vui vẻ giao lưu…

... hoặc sẵn lòng ký tên tặng sách

Một vị khách nước ngoài cũng đến xin chữ ký của họa sĩ.

Người đến xin chữ ký ngày càng đông, anh phải lên bàn ngồi cho đỡ mỏi.

Dũng - một học trò của anh Hòa, cũng đến dự triển lãm để ủng hộ thầy.

Trong lúc một số khách khác đi ngắm các tác phẩm của Đặng Xuân Hòa...

.... và một số đi xem sách

... thì giám đốc Nguyễn Như Huy của Ga 0 (áo đen) tranh thủ giới thiệu cho bạn bè dự án "Làm thế nào để trở thành nghệ sĩ" sẽ diễn ra từ 8. 10. 2011.

Không khí nhìn chung rất thân thiện, văn minh, không câu nệ hình thức rườm rà. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng đáng lý sẽ có mặt, nhưng chờ mãi không thấy. Theo nguồn tin vỉa hè, ông đang bận khai mạc triển lãm bộ sưu tập quý của Tira tại Bảo tàng Mỹ thuật. Vì hai buổi triển lãm trùng giờ nhau nên ông không thể có mặt tại Lafayette để góp vui được.

Xem tranh xong, mọi người còn nán lại trò chuyện, hóng gió ngoài cửa gallery. Sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bão, tối qua, trời Sài Gòn khá mát mẻ, hanh khô, thật lý tưởng để đi xem tranh và gặp mặt bạn bè. Trong ảnh: họa sĩ Lê Kinh Tài (đeo kính, áo đỏ) đang ngồi cạnh họa sĩ Đỗ Hoàng Tường (áo đen, cũng đeo kính).

 

Sau đây là một số tác phẩm trưng bày. (Hình tranh do Eight Gallery cung cấp. Các bạn bấm vào hình để xem chi tiết tranh):

 

Trắng xa (White distance), sơn dầu và bạc trên canvas, 150 x 200cm

Trắng gần (Next to white), sơn dầu và bạc trên canvas, 150 x 200cm

Đường vuông 1 (Square roundabout), sơn dầu, bạc và vàng trên canvas, 150 x 150cm

Đường vuông 2 (Square roundabout 2), sơn dầu, bạc và vàng trên canvas, 150 x 150cm

Về hai phía (Split), sơn dầu trên canvas, 150 x 150cm

Vào tối (Into the dark), sơn dầu trên canvas, 150 x 150cm

Mắt dài 1 (Long eye 1), sơn dầu và bạc trên canvas, 100 x 200cm

Mắt dài 2 (Long eye 2), sơn dầu và bạc trên canvas, 100 x 200cm

Mắt dài 3 (Long eye 3), sơn dầu và bạc trên canvas, 100 x 200cm

Cùng đi (Walk together), sơn dầu, bạc và vàng trên canvas, 105 x 150cm

Đi thẳng (Straight ahead), sơn dầu và vàng trên canvas, 105 x 150cm

Gần đến (Almost done), sơn dầu và bạc trên canvas, 105 x 150cm

Phía xa (Far away), sơn dầu và bạc trên canvas, 105 x 150cm

 

*

Bài liên quan:

– 7. 10 tại Eight Gallery: Đặng Xuân Hòa – Tranh Trừu Tượng
– Khai mạc CITY FOR YOU: Thân thiện mà sang trọng. Đông đúc mà thảnh thơi.

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Friday,15.4.2016 Đăng bởi:  Đỗ Đình Quốc Phục
Cho em xin địa chỉ gmail của họa sĩ Hoàng Minh Hằng được không ạ. Em muốn xin chữ ký của cô ấy, nhưng mà lúc đi du lịch không mang bút và truyện ạ.
...xem tiếp
15:45 Friday,15.4.2016 Đăng bởi:  Đỗ Đình Quốc Phục
Cho em xin địa chỉ gmail của họa sĩ Hoàng Minh Hằng được không ạ. Em muốn xin chữ ký của cô ấy, nhưng mà lúc đi du lịch không mang bút và truyện ạ. 
10:38 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Cân bằng
Tranh đẹp, tiếc là xa quá không thể đến chiêm ngưỡng tận nơi.
...xem tiếp
10:38 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Cân bằng
Tranh đẹp, tiếc là xa quá không thể đến chiêm ngưỡng tận nơi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả