Gẫm & Bình

MỸ THUẬT THỦ ĐÔ – tâm huyết,
thanh lịch, hào hoa” là đây? 13. 10. 11 - 7:39 am

Bài Kitty - Ảnh: B&G

 

.

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT THỦ ĐÔ 2011

Đơn vị tổ chức: Hội Mỹ thuật Hà Nội
Khai mạc: 16h30 ngày 10. 10. 2011
Thời gian: từ ngày 10 đến 20. 10. 2011
Địa điểm: Nhà triển lãm thành phố, 45 – Tràng Tiền, HN
và Văn phòng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 – Hàng Buồm, HN

 

Có lẽ hiếm khi Kitty được chứng kiến một triển lãm mỹ thuật với một số lượng và cách trưng bày “thanh lịch” như thế này. Trước tiên, xin trích nguyên văn lời giới thiệu của BTC:

… Đây là ngày hội lớn của giới mỹ thuật Thủ đô, có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm tôn vinh các giá trị và văn hóa con người Hà Nội. Sự hiện diện của 256 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc của 256 tác giả là hội viên và chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, thể hiện sự hoạt động mạnh mẽ của giới Mỹ thuật thủ đô. Với các đề tài quen thuộc như phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, cuộc sống sinh hoạt, giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và đời sống của những người trẻ trong nhịp sống sôi động của nền kinh tế thị trường. Sự phong phú về đề tài và chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, tranh in độc bản, đồng, gốm, gỗ, compozit, chất liệu tổng hợp… đã tạo nên sự thành công của triển lãm. Các họa sĩ và nhà điêu khắc đã diễn tả được phong cách ‘hào hoa, thanh lịch’ (Kity xin phép được tô đậm) của con người, cảnh vật và nét độc đáo của văn hóa truyền thống văn hóa Thăng Long ngàn năm văn hiến. Triển lãm đã thể hiện được sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu của mỹ thuật Hà Nội những năm gần đây…

Trước giờ khai mạc triển lãm


Khai mạc triển lãm với bài phát biểu của ông Bằng Lâm, đại diện từ Hội Mỹ thuật Việt Nam…


… và bà Kim Bình – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội. Bà Kim Bình cho rằng đây là triển lãm có nhiều đóng góp về thời gian, kinh phí và tâm huyết của đông đảo họa sĩ, nhà điêu khắc thủ đô. Bà dẫn chứng là triển lãm có “nhiều tranh sơn mài to lắm”.


Tranh treo kín đặc có lẽ vì …


.


.


… đông vui như người đi xem triển lãm vậy (hic!). Cách treo tranh, bày tượng thế này, liệu tranh có chỗ để thở và người có tĩnh tâm mà thưởng lãm nghệ thuật.


Kitty thấy cách bày tranh chẳng “thanh lịch Tràng An” chút nào.


Nhưng kệ thôi, vui đã. Các bạn già tay bắt mặt mừng…


… Các bạn trẻ thì chụp ảnh lưu niệm.

Triển lãm có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 tặng thưởng. Đặc biệt, BTC còn tặng thưởng cho 6 trong số 60 sáng tác của những tác giả chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội được chọn trưng bày. Phần trưng bày này được tổ chức ở 19 – Hàng Buồm, không biết có lễ khai mạc riêng không… Kitty và B&G không xẻ thân chạy sang bên đó được. Bạn nào đi và có ảnh sáng tác bên đó, vui lòng chia sẻ thông tin nhé.

Xin giới thiệu một số sáng tác của hội viên Hội MTHN, tại triển lãm này:

 

Âm vang Thăng Long, gốm và sơn mài, (cao 105cm), Nguyễn Xuân Thủy, Giải A. Đây là tác phẩm xuất sắc nhất triển lãm!


Mùa xuân cầu Long Biên, in lưới, Lê Huy Tiếp (Kitty thấy có 1 dấu đỏ đánh dấu ở khung tranh này nhưng không có giải thưởng nào)


Đêm Hà Nội, khắc gỗ (150 x 81cm), Vũ Đình Tuấn, giành 1 trong 10 tặng thưởng của BTC


Ngoại ô Hà Nội, sơn mài (180 x 100cm), Trịnh Sinh Nha, giành 1 trong 10 tặng thưởng của BTC.


Cây cầu và dòng sông hóa thạch, Nguyễn Trường Linh (TL có nhiều tranh vẽ cầu Long Biên hoặc lấy cây cầu này làm “cảm hứng sáng tạo”. Không biết có phải vì thấy tiềm năng to lớn từ đây mà bà Chủ tịch Hội giới thiệu: tháng 12 tới, Hội sẽ tổ chức một triển lãm mỹ thuật với chủ đề Cầu Long Biên. Bạn đọc Soi đợi xem nhé!)


Nghề làng, Nguyễn Khánh Châm (Kitty thấy tác giả này nên đi học thêm về hình họa và bố cục cơ bản)


Nơi địa đầu tổ quốc, Lưu Thanh Lan


Tình mẫu tử, Lê Quang Chiến


Múa trống, Lê Minh Nguyệt

 

 

Ý kiến - Thảo luận

5:13 Friday,14.10.2011 Đăng bởi:  nguyễn hanoi
mấy chục năm "nguyễn y vân" từ biển triển lãm ngoài cửa đến cách bày tranh và bản thân tranh. Thế mới biết óc thủ cựu mọc rêu kinh thật, chết thì thôi chứ nhất định không thay đổi! kể cả làm nghệ thuật thì cũng cần gì thay đổi! Lại còn vẫn phân biệt hội viên với không hội viên!!
...xem tiếp
5:13 Friday,14.10.2011 Đăng bởi:  nguyễn hanoi
mấy chục năm "nguyễn y vân" từ biển triển lãm ngoài cửa đến cách bày tranh và bản thân tranh. Thế mới biết óc thủ cựu mọc rêu kinh thật, chết thì thôi chứ nhất định không thay đổi! kể cả làm nghệ thuật thì cũng cần gì thay đổi! Lại còn vẫn phân biệt hội viên với không hội viên!! 
22:06 Thursday,13.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CỨNG CẢ…
Xem tranh của các chú các anh mà em buồn quá, cứng cả họng không nói được!
...xem tiếp
22:06 Thursday,13.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CỨNG CẢ…
Xem tranh của các chú các anh mà em buồn quá, cứng cả họng không nói được! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Leonardo: Ông nói đúng!

Jonathan Jones - Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả