Ở Đâu - Làm Gì

18. 10: CHUYỂN THỂ – Ý tưởng đến từ phòng tập 17. 10. 11 - 6:56 am

Thông tin từ BTC triển lãm

 

"Vị ngọt tình yêu"

 

CHUYỂN THỂ
Triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Huy Khê

Khai mạc: 10g sáng thứ Ba, ngày 18. 10. 2011
Từ 18. 10 đến 27. 10. 2011
Tại phòng tranh trường Đại học  Mỹ thuật TP.HCM
Số 5, Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình  Thạnh, Tp.HCM

 

Cuộc triển lãm do Tổng lãnh sự quán Úc và hội đồng thành phố Melbourne tài trợ, trưng bày 55 sáng tác mới nhất từ 2010 – 2011 của họa sĩ Nguyễn Huy Khuê.

CHUYỂN THỂ trưng bày những cấu trúc tinh tế của cơ thể trong khảo họa truyền thống và hiện đại.

Tại triển lãm, họa sĩ sẽ ra mắt công chúng cuốn sách Hình Họa Ngày Nay, là bộ sưu tập những bản hình họa và chân dung mà Nguyễn Huy Khuê đã thực hiện trong vòng hai năm qua, trong đó có nhiều tác phẩm đã đoạt giải thưởng mỹ thuật tại Australia.

Tác giả cho biết: “Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp tại trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM khóa 78-83, tôi cảm thấy cần tìm hiều sâu hơn về các luồng hội họa khác nên đã học thêm tại trường Đại học Monash – Melbourne, làm việc và sống ở Úc trên 23 năm. Nay tôi quay về, mang những điều tôi đã học hỏi được để giới thiệu cùng các bạn trẻ Việt Nam với lòng mong muốn chia sẻ những phương pháp học tập, và giao lưu cùng các bạn; đồng thời cũng để hiểu biết thêm về hội họa ở nước nhà qua các cuộc tiếp xúc với các họa sỉ trẻ và sinh viên tại ngôi trường mà ngày xưa mình đã học.

Một khía cạnh khác của cuộc triển lãm này là tôi muốn tạo ra một sự giao lưu văn hóa giữa nền hội họa của Úc – nơi tôi đã được học thành tài và đang sinh sống với hội họa Việt Nam – đất nước đã sinh ra tôi. Ngoài ra, cuộc triển lãm này cũng để báo cáo cùng cha mẹ, bạn bè những thành quả lao động của tôi trong suốt 23 năm qua.”

*
Nguyễn Huy Khuê là một họa sĩ Úc gốc Việt, tốt nghiệp Mỹ thuật tại Đại học Monash – Melbourne. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại Melbourne.

Từ năm 1989 – 2011 Nguyễn Huy Khuê đã tham dự 17 cuộc triển lãm cá nhân, triễn lãm nhóm, hội chợ mỹ thuật và các cuộc thi khác nữa.

Trong thời gian trên anh đã đạt được 11 giải thưởng về hội họa và 9 giải về thiết kế đồ họa tại Úc. Đặc biệt, năm 2010 tác phẩm của Khuê đã vào Chung kết giải Archibald (Giải Archibald là giải thưởng hội họa chân dung lớn nhất Australia).

*

"Bay tới cung trăng"

 

CHUYỂN THỂ – NGỢI CA VẺ ĐẸP CON NGƯỜI

Ba bậc thầy hội họa của thế kỷ 16 và 17, Michelangelo Buonarrotti, Leonardo da Vinci and Rembrandt van Rijn là những tài năng mà Khuê Nguyễn (Nguyễn Huy Khuê) ngưỡng mộ không ngừng. Tưởng chừng như Khuê là một họa sĩ theo con đường cổ điển; không phải vậy, Khuê xem trọng việc nghiên cứu hội họa hàn lâm, và đồng thời khám phá những cách thể hiện mới.

Trong năm 2010, tác phẩm Vượt của Khuê được chọn vào vòng chung kết của giải thưởng Archibald, một giải thưởng chân dung có uy tín trong lịch sử 91 năm của giải này tại Australia. Khuê trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng chung kết (chỉ có 37 tác phẩm được chọn trong số gần 800 tác phẩm dự thi). Vượt là chân dung của chính Khuê với những chi tiết biểu tượng cho kinh nghiệm sống của anh.

Khuê vẫn thực hiện những bài vẽ hình họa có mẫu sống hàng tuần với một nhóm nghệ sĩ ở vùng ngoại ô Mount Waverly của thành phố Melbourne. Đây là cách thức Khuê tuân hành để phát triển kỹ năng hình họa mà anh đã thu nhận từ trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM trong 7 năm theo học ở đó. Trong suốt 17 năm qua, Khuê đến phòng tập thể dục đều đặn mỗi sáng, thoạt đầu là để chỉnh hình khớp vai sau một cú ngã trong khi tập võ. Rồi thì quen dần, tập thể dục trở thành một hoạt động hàng ngày của anh để giữ thể hình và sức khỏe. Chính ở trong phòng tập thể dục mà những ý tưởng sáng tác hình họa dựa trên hình thể của con người được Khuê phát triển thành những tác phẩm, và Chuyển Thể là kết quả của những niềm đam mê, kinh nghiệm và sự tuân thủ của anh.

Loạt tác phẩm của Chuyển Thể phơi bày một hành trình trải dài từ việc thể hiện chân dung truyền thống cho tới những tác phẩm bán-trừu tượng với đường nét và sự chuyển động. Khuê sử dụng những nghiên cứu về cơ thể con người để trình bày cái nhìn đầy hân hoan và mộng mơ của anh về vẻ đẹp con người. Những chân dung dường như nói lên những ý nghĩ thầm kín của người mẫu, thậm chí là một nỗi niềm luyến tiếc, trong khi những tác phẩm bán trừu tượng trình bày những hành động cả hối hả lẫn nhịp nhàng của cuộc sống đương đại, giống như thể là trong một buổi nhảy disco hay ở trên một đường phố đông đúc. Người xem bất ngờ thấy Chuyển Thể vừa bộc lộ sự mẫn cảm và dễ tổn thương của con người đồng thời lại tụng ca hoạt năng của cuộc sống. Khuê cho thấy anh đã sử dụng và biến hóa việc nghiên cứu hình họa một cách hữu hiệu trong tác phẩm của mình. Tác phẩm của Khuê thôi miên người xem bởi nhiều lớp đường nét, hình thể và cả niềm đam mê.

Chuyển thể là cuộc triển lãm đầu tiên của Khuê tại Việt Nam. Được tổ chức tại Gallery của trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM, Chuyển thể như một lời xác nhận sự kết hợp của việc đào tạo hàn lâm và tính sáng tạo.

Tiến sĩ Nghệ thuật học, Giám tuyển HUỲNH BỘI TRÂN
(Nghệ sĩ lưu trú Asialink, 2011)

"Bên sông"

*

Song hành với vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên, nét đẹp của hình thể con người luôn hiện diện như là một hình tượng nghệ thuật chính yếu trong các thời kỳ phát triển của nghệ thuật tạo hình thế giới.

Đặc biệt trong quá trình sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ, một kỹ năng vững vàng, điêu luyện để thể hiện cấu trúc, tỷ lệ, hình dáng… con người ở các động thái khác nhau thường được xem như là một yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của tác phẩm.

Do đó, không có gì là ngẫu nhiên khi thưởng ngoạn các “tác phẩm – hình họa” của họa sĩ Huy Khuê, những tác phẩm được nghiên cứu tinh tế khắc họa các khoảnh khắc của hình thể con người ở nhiều trạng thái tâm lý khác nhau: dù là một chân dung bán thân, một tấm lưng trần vạm vỡ hay sự tư lự, trầm tư trong tư thế khom người lặng lẽ… tất cả các hình tượng như muốn gửi gắm đến người xem sự đồng cảm cho mỗi số phận, mỗi cuộc đời riêng rẽ trong dòng đời nhiều hạnh phúc nhưng cũng đầy nghiệt ngã, đắng cay.

TRƯƠNG PHI ĐỨC
(Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM)

*

"Cảm xúc đầu tiên"

"Vườn địa đàng"

"Sức nặng cuộc đời"

"Lạc lối"

"Ngày mai trời lại sáng"

"Chuyển động 17"

"Chuyển động 19"

 

*

Bài liên quan:

– 18. 10: CHUYỂN THỂ – Ý tưởng đến từ phòng tập
– Khai mạc CHUYỂN THỂ: Sẽ hoàn hảo nếu không phát biểu dài

Ý kiến - Thảo luận

6:58 Sunday,23.10.2011 Đăng bởi:  Trịnh Tuân
Đây này Soi ơi, trong phần cmt ngày 18/10 ấy.
" ...tăng thêm sự hiểu biết giữa các họa sỹ trong khối Asian.
"...kết nối với những quốc gia khác ngoài Asian."
Bạn đổi hộ Asian thành Asean nhé.
Cám ơn!
...xem tiếp
6:58 Sunday,23.10.2011 Đăng bởi:  Trịnh Tuân
Đây này Soi ơi, trong phần cmt ngày 18/10 ấy.
" ...tăng thêm sự hiểu biết giữa các họa sỹ trong khối Asian.
"...kết nối với những quốc gia khác ngoài Asian."
Bạn đổi hộ Asian thành Asean nhé.
Cám ơn! 
22:59 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  admin
Ôi sao tìm không thấy Trinh Tuan ơi!
...xem tiếp
22:59 Saturday,22.10.2011 Đăng bởi:  admin
Ôi sao tìm không thấy Trinh Tuan ơi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả