Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Chụp dân du mục và dân du lịch 27. 10. 11 - 7:26 am

Pha Lê dịch

 

PARIS - Series "Những kẻ du mục mới" (The New Gypsies) của nhiếp ảnh gia chuyên về mảng thời trang và tài liệu Iain Mckell sẽ được Acte2Galerie triển lãm từ ngày 13. 10 đến 15. 11. 2011. Gypsy (một dạng dân du mục, di-gan) nghe có vẻ cổ lỗ, giống như nàng Esmeralda trong truyện "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của Victor Hugo; thế nhưng dân Gypsy vẫn tồn tại khỏe mạnh cho đến ngày nay. Để thực hiện series ảnh, Iain đã làm bạn với một nhóm "bộ tộc" Gypsy trong vòng 10 năm. Trong hình: Tác phẩm chụp một phụ nữ Gypsy đang bồng con của Iain Mackell.

Iain McKell học khóa nhiếp ảnh tại Exeter College of Art. Hiện ông đang làm việc cho các tạp chí như Vogue, The Observer, The Sunday Times v.v... Vì Iain vừa chụp cho mảng thời trang, vừa chụp cho mảng tài liệu, nên các chủ thể của ông rất đa dạng, từ ca sĩ Madonna cho tới tụi thanh niên đầu trọc. Trong series mới nhất này, ống kính của Iain thể hiện tính cách, lối sống, cũng như quan niệm của dân du mục. Họ đi thành từng đoàn (mà họ gọi tên là "đoàn hòa bình"), rày đây mai đó trên những chiếc xe hơi hay xe buýt (1 tầng hoặc 2 tầng) cũ kỹ. Trông họ giống các nhân vật của nhà văn Dickens (ý nói nhem nhuốc nhưng vui vẻ), một số đội mũ rách và mặc áo choàng cổ lỗ của thời thế kỷ 19. Trong ảnh: Đoàn xe hòa bình của dân Gypsy.

Những chiếc xe này vừa và phương tiện đi lại vừa là nhà của dân Gypsy. Trong ảnh: bên trong của một chiếc xe (hình như là một xe buýt cũ), trông cực bừa bãi và cực dơ, nhưng anh "chủ nhà" vẫn vui vẻ cười tươi.

Nhiều người tỏ ý nghi ngờ những tấm hình, không biết đây là chuyện có thật hay chuyện đùa. Chắc một phần là do Iain (ngoài nhiếp ảnh tư liệu còn tham gia vào mảng nhiếp ảnh thời trang) đem cô... người mẫu Kate Moss (trong hình, đang ngồi trước một chiếc xe kéo cổ lỗ) ra chụp vài pô cùng đám dân Gypsy cho một series khác làm cùng thời điểm là "Journey with Kate". Kate cũng sống "du mục" một thời gian với dân Gypsies (thật) để Iain thực hiện bộ ảnh. Thông tin do Cu tè bổ sung

LONDON - Series "Resort" của nhiếp ảnh gia Anna Fox sẽ được Gallery James Hyman Photography triển lãm từ ngày 12. 10 đến 12. 11. 2011. Series này được Pallant House Gallery, tập đoàn du lịch Butlin, và Đại học University for the Creative Arts tài trợ. Triển lãm cũng khai mạc cùng ngày với kỷ niệm 75 năm thành lập tập đoàn Butlin - một tập đoàn chuyên về dịch vụ du lịch cho các gia đình lao động nghèo ở Anh Quốc, Butlins cũng nắm trong tay một số resort, khách sạn giá rẻ. Trong ảnh: Tác phẩm "Quán Bar ở Resort Rosso".

Anna Fox là một nhiếp ảnh gia người Anh. Cô từng được đề cử giải Deutsche Borse Photography vào năm 2010. Anna hiện đang giữ chức trưởng khoa nhiếp ảnh của đại học Creative Arts. Cô dành trọn 2 năm để hoàn tất series Resort, gồm những tấm hình có màu sắc sặc sỡ, rất siêu thực và "đương đại". chúng lột tả vẻ nhàn rỗi của các khu resort một cách cực kỳ quyến rũ (dù đây là resort cho tầng lớp nghèo). Trong ảnh: tác phẩm "Bố mẹ và các bé tại phòng chơi của resort Billy Buddies".

Anna Fox thường đưa những vật dụng thường thấy khi đi du lịch như thùng rác, hàng rào, hệ thống thông gió v.v... vào ảnh của mình. Dân du lịch cũng được vô số các nguồn sáng chiếu vào; danh sách gồm: ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo, ánh sáng phản chiếu từ mấy tấm gương trong phòng Spa, hay phản chiếu từ các loại máy móc có bề mặt kim loại, hoặc ánh sáng của quán Bar. Tất cả nhằm tạo nên sự kịch tính cho các bức ảnh chụp những gia đình vui vẻ đi nghỉ mát. Trong hình: Tác phẩm "Nhà hàng trong một khách sạn gần biển".

Tập đoàn Butlins là niềm tự hào của dân Anh Quốc, thập chí còn được dân lao động coi như một dạng "văn hóa". Ngoài xây dựng các nhà nghỉ/khách sạn giá rẻ; Butlins còn tổ chức cắm trại, lo dịch vụ du lịch cho nhiều nhóm gia đình, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em nhân dịp nghỉ lễ v.v... Chắc cũng vì Butlins đã gắn liền với dân lao động Anh Quốc hơn 75 năm mà Anna Fox bị nó hấp dẫn? Trong ảnh: Tác phẩm "Centre Stage Bar".

Ý kiến - Thảo luận

8:48 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kỳ lạ.
Hôm qua nhớ tới cụ Hoàng lập Ngôn hôm nay nhận được tin anh Hoàng Hồng Cẩm đã bỏ trần gian viễn du với mây trời để về với lão họa sĩ. Biết đâu nơi xa xăm đó hai nghệ sĩ lại chơi giang hồ nữa bằng những chuyến đi mê li khắp tiên cảnh.
Nhớ Cụ và Anh!
...xem tiếp
8:48 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Kỳ lạ.
Hôm qua nhớ tới cụ Hoàng lập Ngôn hôm nay nhận được tin anh Hoàng Hồng Cẩm đã bỏ trần gian viễn du với mây trời để về với lão họa sĩ. Biết đâu nơi xa xăm đó hai nghệ sĩ lại chơi giang hồ nữa bằng những chuyến đi mê li khắp tiên cảnh.
Nhớ Cụ và Anh! 
7:41 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  Pha lê
Cái này Pha Lê dịch, nhưng dịch từ nhiều nguồn mà có những nguồn hơi lung tung :)

Đây có thể là series khác nhưng thể nào cũng thực hiện cùng thời gian với cái New Gypsies, nên lắm người lộn

Mình sẽ kiểm tra và nhờ SOI sửa lại, cảm ơn bạn nhiều
...xem tiếp
7:41 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  Pha lê
Cái này Pha Lê dịch, nhưng dịch từ nhiều nguồn mà có những nguồn hơi lung tung :)

Đây có thể là series khác nhưng thể nào cũng thực hiện cùng thời gian với cái New Gypsies, nên lắm người lộn

Mình sẽ kiểm tra và nhờ SOI sửa lại, cảm ơn bạn nhiều 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả