Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc VÀ HOA ĐÃ MƯA XUỐNG 29. 10. 11 - 5:08 am

Vang Chi Lê

.

VÀ HOA ĐÃ MƯA XUỐNG
Triển lãm tranh của Nguyễn Thế Hùng

Khai mạc: 18g thứ Năm 27. 10. 2011
Từ 27. 10 đến 20. 11. 2011
Craig Thomas Gallery
27i Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM (27 và i nhỏ)
Thời gian mở cửa: 12g – 18g (Thứ Ba đến thứ Bảy)

Chủ nhân Craig Thomas dùng những chiếc xe đạp cũ để trang trí cho cổng ra vào của gallery, trông lạ mắt chứ nhỉ? Theo lời Craig thì đây cũng là nhà của anh.

Bên trong gallery trước giờ khai mạc vẫn còn khá vắng vẻ. Gian đầu tiên (cũng là gian chính) của gallery.

Gian thứ hai có nhỏ hơn, nhưng gian nào cũng đẹp.

Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng tới khá sớm, tranh thủ chụp hình cùng tác phẩm của anh và cùng Craig. Cả hai rất vui vẻ, thân thiện với khách. Craig thậm chí còn nói Tiếng Việt rất giỏi vì đã ở đây 16 năm, ai anh cũng bắt chuyện được.

Gallery cũng bày biện đầy đủ thông tin cho người xem, có cả một cuốn sổ cho khách viết ý kiến.

Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng và một người bạn (theo anh từ Hà Nội vào).

Một hai vị khách bắt đầu đến, vừa xem tranh vừa trò chuyện với tác giả.

Khách Tây có mà khách Ta cũng có.

Người lớn có mà trẻ con cũng có.

Mới đến đã có khách ghi cảm nhận vào sổ. Đọc thì chủ yếu thấy khách khứa khen tranh đẹp, gallery đẹp.

Trong lúc họa sĩ bắt đầu chụp hình với bạn bè...

thì khách tranh thủ ngắm tác phẩm...

Khoảng gần 18h50, khách bắt đầu đông.

Một số người chưa vào trong vội mà tranh thủ hóng gió ngoài vườn, một số ngắm tranh xong cũng ra đây uống nước.

Gallery có một chị phục vụ rất dễ thương và nhiệt tình, nước cũng dễ uống hơn hẳn thứ rượu vang đựng trong những thùng giấy to, loại dùng để nấu đồ ăn chứ không thực sự để uống mà các gallery khác hay mời.

Gallery càng lúc càng đông. Ông chủ Craig nói rằng gallery mở cửa từ 12h đến 6h tối từ thứ ba đến thứ bảy. Nhưng nếu ai muốn xem trái giờ thì cứ gọi cho anh, anh sẽ mở cửa tiếp đón. Số điện thoại là 0903 888 431. Craig cũng nói thêm là với các triển lãm, anh không đặt ngày kết thúc, nếu khách cứ tới đông thì anh cứ tiếp tục để, còn khách ít thì anh sẽ cho kết thúc sớm.

Một vị khách nước ngoài có vẻ rất thích tranh của Hùng. Ông nhờ Craig giới thiệu thêm về các tác phẩm.

Và Craig cũng giới thiệu họa sĩ cho khách để họ cùng trò chuyện.

Trong số khách thấy có họa sĩ Nguyễn Quang Thu.

Và vợ chồng họa sĩ Nguyễn Tấn Cương (áo cam và áo đen bên trái).

Thấy đông đủ rồi mà chưa ai phát biểu gì, lò dò đến hỏi Craig thì được anh trả lời rằng ở đây không có phát biểu. Mọi người chỉ việc xem tranh, trò chuyện, uống nước.

Đa số mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ ở ngoài, không khí của buổi triển lãm nói chung rất đầm ấm, ít cầu kỳ, ai cũng vui. Trong không gian nhẹ nhõm này, khách nước ngoài lẫn Việt Nam bắt chuyện với nhau rất dễ dàng. Mình đơn giản thì Tây (họ) cũng đơn giản thôi mà.

 

Mời các bạn xem một số tác phẩm trong triển lãm (bấm vào hình để xem bản lớn hơn). Hình tác phẩm lấy từ trang web của Craig Thomas gallery. (Hình Soi chụp không đẹp bằng). Các bạn nên đến gallery xem tận mắt.

"Những Bông Hoa Nhỏ 3", giấy dán, mực nho và màu nước trên giấy dó, 100 x 70 cm

"Những Bông Hoa Trong Ngày 3", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Những Bông Hoa Trong Ngày 4", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Những Bông Hoa Trong Ngày 5", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Những Bông Hoa Trong Ngày 6", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Khi Nào Thì Bắt Đầu 2", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 168 x 100cm

"Khi Nào Thì Bắt Đầu 3", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá trên giấy dó, 168 x 100cm

"Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 3", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 4", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

"Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 5", giấy dán, mực nho, màu nước, vàng lá và bột nhũ vàng trên giấy dó, 194 x 128cm

 

 

*

Bài liên quan:

– 27. 10: VÀ HOA ĐÃ MƯA XUỐNG
– Khai mạc VÀ HOA ĐÃ MƯA XUỐNG

Ý kiến - Thảo luận

23:18 Thursday,23.10.2014 Đăng bởi:  Mai
@candid: Vậy là nhìn đâu cũng giật mình vì gặp toàn các mét :D
...xem tiếp
23:18 Thursday,23.10.2014 Đăng bởi:  Mai
@candid: Vậy là nhìn đâu cũng giật mình vì gặp toàn các mét :D 
19:08 Thursday,23.10.2014 Đăng bởi:  candid
nhìn giật mình tương tranh chép Klimt.
...xem tiếp
19:08 Thursday,23.10.2014 Đăng bởi:  candid
nhìn giật mình tương tranh chép Klimt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả