Điện ảnh

Phim ngoài rạp: TAY ĐẤM THÉP –
Mới đầu tưởng dở 31. 10. 11 - 7:46 am

Pha Lê tổng hợp

 

Poster phim “Tay đấm thép”

 

Bộ phim Tay đấm thép (Real steel) thoạt nhìn rất giống một cơn “ác mộng bom tấn” mà các nhà nhập phim Việt Nam hay nhập về cho các rạp Việt Nam.

Nếu có tưởng là phim này dở thì cũng đúng thôi: trong dàn diễn viên thì nổi bật nhất có Hugh Jackman và Evangeline Lily, hai người này nói chung thuộc hàng “sao”, nhưng những phim trước đây của họ đa số là tầm tầm về mặt chất lượng; còn đạo diễn của phim (Shawn Levy) từng cho ra đời Night at the museum, Yêu là cưới, Datenight – những tác phẩm hài pha nhảm.

Câu chuyện (thoạt đầu) nghe rất chi là buồn ngủ:

Vào một tương lai (không xa lắm), dân tình không thích xem người đấu quyền anh nữa, mà chuyển sang thích xem rô-bốt đánh nhau. Lý do: sức chịu đựng của con người có hạn; còn rô-bốt thì có thể đánh cho đến khi văng bù-loong ốc vít, gãy tay, gãy chân, đứt đôi người… tóm lại là “bạo lực” hơn nhiều.

Hugh Jackman đóng vai Charlie – một anh chàng tham gia vào các trận đấu rô-bốt, còn Evangeline Lily đóng vai bạn gái tên Bailey của anh.

 

Nhưng điều ngạc nhiên là Tay đấm thép không dở như phần tóm tắt cốt truyện của nó. Chủ yếu là do đạo diễn Shawn chú ý vào nhân vật chứ không chỉ tập trung vào đánh đấm. Charlie thuộc kiểu “anh hùng cau có”; khi phim mở màn, anh cùng con rô-bốt cổ lỗ của mình đi đánh nhau tại các địa điểm mua vui để kiếm tiền. Nhưng Charlie kiếm tiền không giỏi; từng là một tay võ sĩ đấm bốc (giờ giải nghệ), Charlie thuộc dạng nóng nảy, lười suy nghĩ, bừa bộn, ở dơ. Anh đặt cược vào con rô-bốt của mình và liên tục… thua. Chẳng phải tại con rô-bốt của anh dở, mà tại anh không chịu động não trong mỗi trận đấu. Trong lúc đang nợ ngập đầu, vợ cũ của Charlie qua đời, để lại đứa con trai Max (Dakota Goyo đóng).

Charlie rất hay thua và thường xuyên đem rô-bốt về trong tình trạng sứt sẹo

 

Charlie chưa nuôi Max ngày nào, cũng không thích nuôi ai trong khi nuôi bản thân chưa xong, nên chị dâu của anh giành được quyền nuôi Max. Nhưng chồng của chị dâu hối lộ Charlie, nhờ anh nói dối vợ mình và trông chừng Max vào kỳ nghỉ hè vì hai vợ chồng phải đi du lịch, đem theo trẻ em không tiện. Anh đồng ý, cầm tiền hối lộ đi mua một chú rô-bốt xịn, và định bụng sẽ quẳng thằng bé cho bạn gái chăm.

Bé Max

 

Cô bạn gái chính là con của ông huấn luyện viên cũ của Charlie trước thời giải nghệ. Cô này quản lý phòng tập võ sau khi bố mất, nhưng do máy móc đã thay thế người trên võ đài, nên phòng tập gần như bị biến thành xưởng sửa chữa rô-bốt. Cô thương Charlie, nhưng thấy anh lung tung quá nên cô phải từ chối các yêu cầu của anh.

Bailey đang sửa chữa máy móc. Không xuất hiện nhiều, nhưng ít ra cô bạn gái này có nghề nghiệp và khá bản lĩnh, chứ không ngồi đó tin tưởng Charlie một cách vô duyên.

 

Bé Max cũng không thích bị bỏ lại mà muốn đi theo bố để xem ông đấu rô-bốt. Cậu nhóc bướng y hệt Charlie, nhưng có đầu óc và quyết tâm hơn nhiều. Trong một chuyến bới phế liệu tại bãi rác công nghiệp, Max tìm thấy một con rô-bốt cổ lỗ sỉ bị vùi dưới lớp đất. Ông bố thấy con rô-bốt cũ quá nên không chịu đào nó lên, Max hậm hực, ở lại bới con rô-bốt ra cho bằng được. Cậu đem nó về và đặt tên cho nó là Atom (tên lấy theo cái mác gắn trên con rô-bốt).

Nhưng hình như con rô-bốt cũ mèm này có gì đó đặc biệt, và do Charlie cứ thua liên tục dù có rô-bốt xịn, nên Max nài nỉ xin bố đưa Atom ra đấu.

Charlie đặt cược cho rô-bốt của mình, nhưng rất hay thua.


Thấy Max nhì nhèo hoài, Charlie đồng ý huấn luyện Atom để đưa nó ra đấu.

 

Khỏi nói cũng đủ hiểu rằng phim này có đầy đủ các cảnh đánh đấm, nhưng thay vì cắt liên tục  làm rối mắt người xem như phim Transformer (cũng có rô-bốt choảng nhau bể đầu), Tay đấm thép cắt và biên tập phim hợp lý. Ai xem cũng thấy được con rô-bốt nào đang ra đòn gì, tuy chúng không phải người, nhưng các cảnh đấu võ hấp dẫn không kém gì những phim “Rocky” thời xưa. Ngay cả phim đấm bốc “The Fighter” được đề cử Oscar năm ngoái cũng không hấp dẫn bằng.

Các đoạn hành động này hấp dẫn một phần cũng là nhờ những cảnh trò chuyện giữa hai bố con cũng rất hấp dẫn. Mới đầu hai người chẳng ưa gì nhau nên hay khắc khẩu; bé Max có thể bị người Việt Nam cho là hỗn vì dám to tiếng với bố, nhưng cậu thông minh, quả quyết, dám nghĩ dám làm, không thụ động, tự tin vào bản thân thay vì chạy theo trào lưu – toàn những tính cách không thể có được nếu Max chỉ ngoan ngoãn hay chúi mũi vào học thêm. Cách Max quan tâm đến Atom cũng khá cảm động. Atom không bóng loáng như mấy con rô-bốt xịn, nhưng có vẻ gì đó rất “người” và dễ gây thiện cảm. Những cảnh giữa Atom và Max rất ít lời, nhưng vì vậy nên chúng không sến. Cốt truyện cho người xem hiểu được Charlie, Max, và Atom trước khi nhảy vô các màn choảng nhau, nên người xem thực sự muốn cả ba thành công.

Quan hệ giữa Max và bố dần được cải thiện nhờ Atom.

 

Thực sự thì chẳng mấy ai nghĩ mình là người thông minh nhất, tài năng nhất thế giới, nhưng ai cũng mong rằng mình có gì đó đặc biệt và sự đặc biệt này sẽ giúp mình tiến xa. Atom tượng trưng cho mong muốn trên. Người xem thích Atom và muốn Atom thắng vì nó vừa “bình dân” vừa độc đáo. Nét riêng này khiến Tay đấm thép trở nên hấp dẫn; thay vì là một phim với các rô-bốt bóng loáng choảng nhau, Tay đấm thép trở thành một phim với hai bố con hàn gắn mối quan hệ lục đục nhờ niềm tin vào một con rô-bốt cũ xì nhưng đặc biệt.

Atom, con rô-bốt vừa lỗi thời vừa cũ kỹ


Còn đây là đương kim vô địch trên võ đài rô-bốt thế giới, được gọi là Zeus (chắc lấy tên vua của các vị thần Hy Lạp để nghe cho oách). Trông xịn và hiện đại hơn Atom gấp chục lần.

 

Ngôi sao của phim chính là bé Dakota Goyo trong vai Max. Vào tay một diễn viên khác, Max có thể bị biến thành một “ông cụ non” vì bé rất thông minh, mạnh mẽ, nhưng Dakota cho vào nhân vật Max sự ngây thơ và tấm lòng của một đứa trẻ, nhất là khi bé yêu quý Atom theo cảm tính chứ chẳng phải vì Atom là hàng xịn. Chắc không phải ai cũng muốn có đứa con hay cãi lời như Max, nhưng trong lúc thanh thiếu niên (lẫn bố mẹ chúng) đua nhau chạy theo những điện thoại mới nhất, máy tính mới nhất, xe mới nhất để chứng tỏ bản thân, thì Max tin vào những gì mình có. Gặp được một nhân vật như vậy trong phim (hay ngoài đời) chẳng dễ dàng gì.

Bé Max tắm cho Atom khi mới lôi nó về từ bãi rác. Cảnh này được quay rất đẹp, không cần thoại mà vẫn cho người xem thấy được tấm lòng của Max.

 

Hugh Jackman đóng ra vai một gã lông bông trở thành một ông bố tốt, không phải tốt theo nghĩa đảm hay hy sinh mọi thứ vì con, mà theo cách: tin vào con, và dùng trí tuệ cũng như sức mạnh để chiến đấu vì con (chứ không khoe cơ bắp một cách nhảm nhí). Evangeline Lily – một diễn viên thực sự có tài – nhưng hay bị chết vai “bồ của nhân vật chính” – hơi bị thiếu đất diễn, nhưng ít ra nhân vật Bailey của cô không ủy mị cũng không đắm đuối tin tưởng bạn trai một cách mù quáng.

Điều duy nhất là tôi than phiền là nửa sau của phim diễn ra hơi nhanh, với Atom trèo lên giải đấu rô-bốt thế giới bằng tốc độ tên lửa. Dù vậy, Shawn Levy làm phim rất chắc tay nên lỗi này dễ tha thứ, ai chẳng muốn Atom thành công? Nên chẳng mấy ai để bụng. Mối quan hệ giữa Max và bố Charlie tiến triển với tốc độ phù hợp, khi vấn đề “người” được giải quyết thì sự tiến triển của rô-bốt Atom – dù hơi vô lý – không làm ai khó chịu cả.

Hai bố con hợp sức sửa chữa Atom trên võ đài

 

Tóm lại, mới đầu tưởng mình bị kẹt trong rạp với một phim dở, nhưng hóa ra phim lại khá hấp dẫn chứ không dở như mình tưởng. Steven Speilberg vừa sản xuất phim này, vừa sản xuất loạt phim Transformer (phần 1, 2, 3). Tôi nghĩ ông nên đầu tư cho Shawn làm Tay đấm thép 2 thay vì cho Micheal Bay làm Transformer 4. Ít ra Tay đấm thép có một con rô-bốt dễ thương hơn mấy chục con trong Transformer cộng lại rồi nhân đôi.

*
Lại thêm lời phàn nàn

Các rạp phim nên tìm người dịch chuyên nghiệp hơn, phụ đề Tiếng Việt hơi bị cứng.

*

Lịch chiếu (đến hết 3. 11 hoặc 10. 11 nếu ăn khách)

TP.HCM:

Megastar Hùng Vương (126 Hùng Vương, Q. 5) (Digital)
Megastar City Plaza (60A Trường Sơn, Q. Tân Bình) (Digital)
Galaxy Tân Bình (246 Nguyễn Hồng Đào, Q. Tân Bình) (Digital)
Lotte Cinema (34 Lê Duẩn, Q. 1) (bản thường)
Rạp Thăng Long (19 Cao Thắng, Q. 3) (bản thường)
Rạp Đống Đa (890 Trần Hưng Đạo, Q. 5) (bản thường)

Hà Nội

Vincom City Towers (191 Bà Triệu) (Digital)
Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ) (Digital)
Platinum Cineplex (Tòa nhà Gadern, Mễ trì, Từ Liêm) (bản thường)

Ý kiến - Thảo luận

12:54 Sunday,16.11.2014 Đăng bởi:  kh
ATOM vô địch
...xem tiếp
12:54 Sunday,16.11.2014 Đăng bởi:  kh
ATOM vô địch 
17:19 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  hồ thu ba
Mình thích cách viết mềm mại của Pha Lê. Về vấn đề Pha Lê than phiền là Atom trèo lên giải vô địch quá nhanh thì đó có thể là chiêu để có đất diễn cho phần 2 với 1 Atom chính thức tham gia giải đấu và lần lượt chiến thắng. Diễn xuất tại 2 lần cậu bé thuyết phục ông bố hơi gượng. Phim hay.
...xem tiếp
17:19 Friday,4.11.2011 Đăng bởi:  hồ thu ba
Mình thích cách viết mềm mại của Pha Lê. Về vấn đề Pha Lê than phiền là Atom trèo lên giải vô địch quá nhanh thì đó có thể là chiêu để có đất diễn cho phần 2 với 1 Atom chính thức tham gia giải đấu và lần lượt chiến thắng. Diễn xuất tại 2 lần cậu bé thuyết phục ông bố hơi gượng. Phim hay. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả