Nghệ sĩ thế giới

5. 11: MAURICE UTRILLO: sinh tại Montmartre, sống nhờ Montmartre, chôn tại Montmartre 06. 11. 11 - 7:36 am

Hữu Khoa lược dịch từ Wikipedia

 

“Ba cối xay gió đồi Montmartre” của Maurice.

5. 11 (năm 1955) là ngày mất của họa sĩ người Pháp Maurice Utrillo (sinh năm 1883). Ông chuyên vẽ phong cảnh và là một trong vài họa sĩ nổi tiếng hiếm hoi của khu Montmartre mà sinh tại Montmartre, Paris.

.

Maurice Utrillo là con trai của Suzanne Valadon, một diễn viên xiếc sau khi rơi xuống từ một màn nhào lộn phải bỏ nghề, trở thành người mẫu cho rất nhiều họa sĩ nổi tiếng như Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, và Edgar Degas. Cô nhanh chóng học được nghề vẽ từ những người này, và trong một số trường hợp, cô trở thành nhân tình của họ.

Theo lời kể của Ruth Bakwin – một người sưu tập tranh Utrillo Maurice, thì sau khi Maurice Utrillo ra đời, Suzanne Valadon tới gặp Renoir, người mà chín tháng trước cô ngồi làm mẫu. Renoir nhìn đứa bé và nói, “Không thể là con tôi được, màu trông kinh quá!”. Valadon mang tới gặp Degas. Ông bảo, “Nó không thể là con tôi, hình dáng gớm quá!”. Ở một quán cà phê, Valadon gặp một họa sĩ mà cô quen, tên là Miguel Utrillo. Cô than thở với anh, và anh nói cô cứ gọi đứa bé là Utrillo: “Tôi rất vui được đặt tên mình lên tác phẩm hoặc của Renoir hoặc của Degas!

Maurice lớn lên, sớm bộc lộ những thói hư của nghệ sĩ: trốn học, rượu chè. Mới 21 tuổi đã ốm đau vì rượu, mẹ ông bèn khuyên ông nên vẽ. Tài năng ông phát lộ ngay. Chẳng học hành gì ngoài những thứ mẹ dạy, ông vẽ những gì ông thấy ở khu Montmartre. Sau vài năm, tác phẩm của Maurice đã được đặc biệt chú ý. Đến năm 1920, ông đã nổi tiếng thế giới. Năm 1928, chính phủ Pháp tặng ông Bắc đẩu Bội tinh.

Phố ngoại ô Paris, 1912


Phố Abbesses

 

Tuy nhiên, cả đời Maurice là đau ốm và rối loạn tâm thần. Ở tuổi trung niên, ông chuyển ra khỏi Paris sống. Ông quá ốm yếu, không ra ngoài vẽ được, chỉ vẽ những thứ thấy bên cửa sổ, xem trong bưu thiếp, hay nhớ lại trong đầu…

.

Ngập trong rượu nhưng Maurice cũng sống được đến tuổi bảy mươi. Ông mất năm 1955 và được chôn tại nghĩa trang Saint-Vincent ở đồi Montmartre.

Nhà thờ nhỏ để đưa tang


.


Nhà kiểu Ý ở Monmartre


Phố Jonquière


Cổng St. Martin


Nhà thờ St. Severin


Quán “Le Lapin Agile” (Con thỏ nhanh nhẹn)


Nhà Bernot

Ý kiến - Thảo luận

16:30 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thấy chị em bảo: "..cụ Maurice Utrillo ở tận đồi Mông-Mạc lác đác thế nào mà lại có ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong cách và chủ đề tranh cụ Phái Phố Thuốc Bắc nhà mình...."

Lình xình ghê gớm!
...xem tiếp
16:30 Tuesday,8.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Thấy chị em bảo: "..cụ Maurice Utrillo ở tận đồi Mông-Mạc lác đác thế nào mà lại có ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong cách và chủ đề tranh cụ Phái Phố Thuốc Bắc nhà mình...."

Lình xình ghê gớm! 
1:36 Monday,7.11.2011 Đăng bởi:  hòa sắc
uh, ý thông vậy nhưng cố gắng nói rõ ràng hơn ko các em sv và tớ hiểu sai ý.. hí hí.
...xem tiếp
1:36 Monday,7.11.2011 Đăng bởi:  hòa sắc
uh, ý thông vậy nhưng cố gắng nói rõ ràng hơn ko các em sv và tớ hiểu sai ý.. hí hí. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả