Điện ảnh

10. 11: L’avventura – Cuộc phiêu lưu 10. 11. 11 - 11:38 am

Thông tin từ Hanoi DOCLAB

 

.

L’AVVENTURA – CUỘC PHIÊU LƯU
Bộ phim của đạo diễn người Italia Michelangelo Antonioni

Thời gian: 15h00 ngày 10. 11. 2011
Địa điểm: Hanoi DOCLAB – Viện Goethe Hà Nội (56/58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội)

 

L’avventura- Cuộc phiêu lưu– phim đầu tiên trong bộ ba gồm La Notte, Eclipse, ra mắt tại LHP Cannes năm 1960 đã gây lên những cuộc tranh luận gay gắt. Bộ phim về một người phụ nữ biến mất trong một chuyến đi chơi các đảo ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, người yêu của cô và người bạn thân nhất của cô trở nên thân thiết nhau.

Buổi chiếu phim hoàn toàn phi lợi nhuận nhằm mục đích nghiên cứu và học tập.

Sau buổi chiếu có phần thảo luận và trả lời câu hỏi với đạo diễn/biên kịch trẻ Đỗ Văn Hoàng.

* Chuyên đề được thực hiện bởi đạo diễn/biên kịch Đỗ Văn Hoàng

 

.

 

Về  M.Antonioni

Bắt đầu sự nghiệp bằng những bộ phim tài liệu ngắn mang phong cách trào lưu Tân hiện thực đang nổi lên ở Ý những năm 40-50, nhưng với những bộ phim truyện dài của mình vào cuối tập niên 50 trở đi, M.Antonioni đã xác lập được cho mình một phong cách điện ảnh rất riêng. Các bộ phim của ông luôn luôn làm về thời hiện tại- những năm 60-70- có thẩm mỹ phức tạp, nghiêm trọng, kích thích và khó nắm bắt, chống lại những kết luận giản đơn, với một cấu trúc tường thuật tối giản, tỉnh lược những hành động kịch tính để soi chiếu một cách tỉ mỉ vào nội tâm nhân vật cùng một mô-típ quen thuộc của sự bỏ rơi, biến mất mang lại một cảm giác trừu tượng và huyền bí.

Ý kiến - Thảo luận

16:14 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Tân
Hì gu phim tốt quá. Tiếc là ở SG không có tiết mục này.
...xem tiếp
16:14 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  Tân
Hì gu phim tốt quá. Tiếc là ở SG không có tiết mục này. 
4:15 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh
lấy đoạn thơ cuối của cụ Vũ Đình Liên minh họa cho cảm khái "the good old days" (bao giờ cho đến ngày xưa) của em-có-ý-kiến:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ già
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
...xem tiếp
4:15 Friday,11.11.2011 Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh
lấy đoạn thơ cuối của cụ Vũ Đình Liên minh họa cho cảm khái "the good old days" (bao giờ cho đến ngày xưa) của em-có-ý-kiến:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ già
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả