Thị trường

Ôi, cũng nên biết về cái này… 14. 06. 10 - 9:29 am

SOI dịch

(Thật tình là lúc đọc bài này SOI cũng chán hết cả người. Nhưng suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ mỹ thuật chỉ quanh quẩn Tây, Tàu, với lại Nhật sao?)


Tác phẩm của Amilcar de Castro

Vào đầu tháng 5 vừa qua, các nhà sưu tập đã lũ lượt kéo đến Sao Paulo, thủ phủ 18 triệu dân ngổn ngang trăm bề của Braxin, để dự Hội chợ Mỹ thuật Sao Paulo (SPArte) lần thứ 6. 

Với khoảng 80 gian hàng của Brazil và 7 gian trưng bày của nước ngoài, SPArte năm nay chứng tỏ Brazil không còn là một thị trường mỹ thuật nhỏ hẹp nữa. 

Hầu hết tác phẩm thuộc Stephen Friedman từ London, lần đầu tiên tham dự triển lãm, đã bán sạch cho các nhà sưu tập… Brazil. Trong đó có những tác phẩm của Jim Hodges, Tom Friedman, Wayne Gonzalez, và Stephen Balkenhohl.

Tác phẩm của Jim Hodges

 

Untitled 2000 của Tom Friedman

 

Man Lyingo n Platform 1998 của Stephen Balkenhol

Man Lying on Platform-1998 của Stephen Balkenhol

Nadin Ospina, một họa sĩ Colombia, đến với những món điêu khắc nhái các đồ vật thời tiền Colombia nhưng cố ý làm cho móp méo hình dạng. Giá bán những vật nửa cũ-nửa mới này là từ $8,000 -10,000; thế mà nhiều món đã được bán ngay trong buổi duyệt trước.

Tác phẩm của Nadine Ospina

 

Amilcar de Castro, một họa sĩ nổi bật từ trào lưu “Concretist” thập niên 1950, chiếm lĩnh khu vực trưng bày của nhà Lemos de Sa. Những tác phẩm điêu khắc nhỏ xíu, “cắt” ra từ thép, chỉ chừng 30cm vuông và dày 9 phân, thế mà bán tại chỗ với giá khoảng từ $50,000 đến $90,000. 

Tác phẩm của Amilcar de Castro

Hai người chủ của Mendes-Wood Gallery, đến từ Belo Horizonte, hớn ha hớn hở khi 90% tác phẩm trưng bày được bán ngay trong ngày đầu tiên. Giá cho những bức tranh của Lucas Arruda khởi điểm là $3000, còn tranh của Daniel Escobar lại có giá đến $30,000. 

Tác phẩm của Lucas Arruda

  

Phòng tranh Gentil Carioca, do họa sĩ nổi danh Ernesto Neto sáng lập, trưng bày tác phẩm của các họa sĩ trẻ. Ký gửi ở đây có những tác phẩm của Maria Nepomucemo (gian trưng bày tác phẩm của cô ở Volta, New York năm 2008 đã bán hết) được bán hết vào ngày thứ hai của hội chợ. 

Ohne Titel 2008 của Maria Nepomuceno

  

Trong lúc đó, tác phẩm của Barrao –  những món đồ gốm  “trông ngứa mắt” có giá trong khoảng $17,000 đến $29,000 cũng bán tốt! 

Gốm của Barrao

  

Tác phẩm của Barrao

Trong số những tác phẩm có giá cao hơn tại SPArte này là một tác phẩm hiếm thấy của Adriano Varejao từ năm 1993, với giá $350,000 và một bộ tranh ba bức tinh tế của Mira Schendel có giá $175,000. Cả hai đều được bán rất nhanh. 

Khu vực của gallery Vermelho lại thử nghiệm một kiểu kích thích trí tò mò mới: họa sĩ làm việc ngay trong xưởng vẽ liền kề với không gian phòng trưng bày. Gian hàng này trở nên nhộn nhịp những hoạt động mua bán và trao đổi, và khách tham quan xem các họa sĩ sáng tác. Thật là ấn tượng, tất cả tác phẩm trưng bày trong gian của họ được bán sạch trong ngày đầu tiên, gồm những bức được Lia Chaia sáng tác ở Bắc Kinh, $4,500/ một bức, và những bức của Daniel Senise cùng một tác phẩm điêu khắc của Ana Maria Tavares, với giá $45,000.

Tepmoah của Lia Chaia


Tác phẩm của Daniel Senise

.

 

 Trong những năm gần đây Brazil nở rộ các sản phẩm sáng tạo thấy rõ, dần dần chứng tỏ mình là một thị trường nổi bật, đáng được để mắt tới. 

Điều rõ ràng là tại SPArte năm nay nhiều người – đặc biệt là chính những người Brazil lắm tiền – đã lại tiếp tục mua tranh.

 

Từ Internet

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả