Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc triển lãm của thầy cô trường Yết Kiêu 19. 11. 11 - 8:19 am

B&G

 

.

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT
Của các giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Khai mạc: 17h30, thứ Sáu 18. 11
Triển lãm: 18 – 28. 11. 2011
Trung tâm Nghệ thuật Việt
42 Yết Kiêu, Hà Nội

 

Triển lãm mỹ thuật của các thầy cô diễn ra tối thứ Sáu, 18. 11. 2011 tại Việt Art Center là để mừng ngày 20. 11. Nghe nói khai mạc sẽ diễn ra vào 5.30 chiều nhưng mới 5h đã có kha khá người có mặt.

Đặc biệt hôm nay rất nhiều người lớn tuổi đến dự. Trong số đó, chắc hẳn có những cựu giáo viên của trường…

Như mọi lần, anh Vũ (áo trắng, đầu trọc) – giám đốc Việt Art Center lẫn trong đám đông để quan sát người xem.

Thể nào anh cũng thấy có những người trẻ xem tranh rất kỹ (lại còn sờ tranh nữa chứ!)

Hay một người khách lớn tuổi chăm chú và lặng lẽ bên tác phẩm “Dấu vết tốc độ” của Ngô Tuấn Phong…

Hoặc các bác vừa ngắm tranh vừa bàn luận…

Ở một góc phòng, họa sĩ hiệu trưởng Lê Anh Vân trả lời phỏng vấn trước giờ khai mạc.

Khai mạc! Mọi người đứng tụm lại…

Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế mở đầu, giới thiệu về triển lãm của các thầy cô nhân dịp 20.11

Họa sĩ hiệu trưởng Lê Anh Vân phát biểu: “Trước ngày 20. 11, tất cả các thầy trò chúng tôi có một triển lãm như thường lệ để giới thiệu những công việc và thông qua đó muốn chia sẻ với tất cả mọi người tình cảm cá nhân mình cũng như những thành quả lao động, để thấy con đường nghệ thuật không đơn giản chút nào… Hôm nay, trong triển lãm này, các bạn sẽ thấy tuy với một chủ đề chân dung và tĩnh vật, nhưng ở đây, mỗi người thể hiện theo cách riêng của mình và nói lên những tình cảm riêng của mình…”

Mọi người nghe rất chăm chú.

Sau phần phát biểu, tất cả tản ra loanh quanh xem tranh, ngắm các tác phẩm một cách kỹ càng hơn.

Một số tác phẩm:

"Bà nội", sơn dầu, Triệu Khắc Tiến

“Cái lồng tre”, khắc gỗ, Nguyễn Mĩ Ngọc

“Chân dung”, sắt, Nguyễn Ngọc Lâm

“Chân dung nhà vô địch thế giới”, sơn dầu, Lê Anh Vân

“Chân dung ông Đỗ Văn Xướng”, thạch cao, Nguyễn Quốc Thế

“Chọi cá”, acrylic, Trần Quang Dũng

“Đồ vật trong nhà”, acrylic, Trần Xuân Bình

“Em Vân”, sơn dầu, Chu Anh Phương

“Không đề”, thép, Mai Thu Vân

Bộ tác phẩm “Không Gian”, photo, Vũ Huy Thông

“Mẹ con”, gò nhôm, Hoa Bích Đào

Bộ tác phẩm “Người thầy”, giấy, Hồ Trọng Minh

“Sơn nữ”, composit, Lê Đình Bảo

“Tình phụ tử”, gốm, Nguyễn Xuân Thành

“Trong vườn”, sơn dầu, Mai Xuân Oanh

 

*

Bài liên quan:

– 18. 11: Triển lãm nhân ngày 20/11
– Khai mạc triển lãm của thầy cô trường Yết Kiêu

 

Ý kiến - Thảo luận

13:01 Monday,28.11.2011 Đăng bởi:  huỳnh hoàng hồ
Mấy cái ảnh thầy hiệu trưởng Vân mà Soi đưa lên, cứ thấy thầy hiệu trưởng "loanh quanh" cạnh “Chân dung nhà vô địch thế giới”, y như thầy đang Pro cho tác phẩm ấy (kể cũng chả sao,với thời buổi bây giờ thì cũng là lẽ thường), nhưng mình vẫn thấy nó buồn... hihi
...xem tiếp
13:01 Monday,28.11.2011 Đăng bởi:  huỳnh hoàng hồ
Mấy cái ảnh thầy hiệu trưởng Vân mà Soi đưa lên, cứ thấy thầy hiệu trưởng "loanh quanh" cạnh “Chân dung nhà vô địch thế giới”, y như thầy đang Pro cho tác phẩm ấy (kể cũng chả sao,với thời buổi bây giờ thì cũng là lẽ thường), nhưng mình vẫn thấy nó buồn... hihi 
22:42 Monday,21.11.2011 Đăng bởi:  ioS
Chả biết mọi người tranh luận căng thẳng thế nào chứ tôi thấy có người viết sai chính tả mà lại lắm ý kiến thế...
...xem tiếp
22:42 Monday,21.11.2011 Đăng bởi:  ioS
Chả biết mọi người tranh luận căng thẳng thế nào chứ tôi thấy có người viết sai chính tả mà lại lắm ý kiến thế... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả