Nghệ sĩ thế giới

CHEN FEI: Sự mơ mộng đắt tiền 22. 11. 11 - 7:38 am

Hữu Khoa dịch

Miracle (Phép lạ), 170cm×130cm, acrylics trên flax canvas

 

Thuộc thế hệ sau 80s và phong trào hoạt họa, Chen Fei là một trong những tài năng trẻ nổi bật của Star Gallery. Triển lãm The Stranger (Người lạ) của anh vừa mở cửa giữa tháng 11. 2011 tại Bảo tàng Nghệ thuật Thời nay (Today Art Museum). Mặc dầu nhiều tác phẩm là mới sáng tác trong năm, nhưng hầu hết đã bán sạch. Xem catalogue thấy khoe là có nhiều nhà sưu tập nổi tiếng mua tranh.

Xem tranh Chen Fei cũng như làm một chuyến đi băng qua sự tưởng tượng của anh. Hầu hết tranh anh vẽ người bạn gái với chú chó, trong những cảnh huống giả tưởng bị ảnh hưởng nặng bởi văn hóa pop phương Tây. Trong triển lãm này bạn vẫn sẽ thấy cũng motif này nhưng tác phẩm đã có lối kể chuyện mạnh hơn và cũng ngọt ngào hơn những loạt tranh trước.

Stranger (Người lạ), 240cm×190cm×2, acrylics trên flax canvas

 

Star Gallery – gallery đại diện cho Chen Fei – là một trong những gallery chuyên nghiệp nhất tại Bắc Kinh. Các nghệ sĩ của họ đều thuộc hàng “đỉnh” của phong trào hoạt họa hậu 80s. Bên cạnh Chen Fei, gallery này còn đại diện cho Chen Ke và Gao Yu. Cả ba họa sĩ này đều được gallery “nuôi nấng” từ đầu, nay đều đã trở thành những họa sĩ có giá rất cao.

Khi được hỏi thích bức nào nhất trong triển lãm, Chen Fei bảo anh thích nhất bức Go Home Early From School. Tác phẩm này thể hiện mặt tối trong trí tưởng tượng của họa sĩ, và anh cũng hiểu công chúng bình thường có thể sẽ khó chấp nhận bức tranh.

Go Home Early From School (Tan lớp về nhà sớm), đường kính 130cm, acrylics trên flax canvas

Ý kiến - Thảo luận

8:00 Tuesday,22.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Go Home Early From School (Tan lớp về nhà sớm)..."

Tranh màu phẳng, hình dẹt, mà thủ pháp cắt dán hơi bị nhiều.

Bỗng zưng chả có liên quan zì mà cứ nhớ lằng nhằng đến chuyện Cô-Bé-Quàng-Khăn-Đỏ ngao zu với anh chó sói hư khiếp, đúng là trí tưởng tượng của mình zờ cũng có mặt tối chăng?

Ban-căng ghê gớm!
...xem tiếp
8:00 Tuesday,22.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Go Home Early From School (Tan lớp về nhà sớm)..."

Tranh màu phẳng, hình dẹt, mà thủ pháp cắt dán hơi bị nhiều.

Bỗng zưng chả có liên quan zì mà cứ nhớ lằng nhằng đến chuyện Cô-Bé-Quàng-Khăn-Đỏ ngao zu với anh chó sói hư khiếp, đúng là trí tưởng tượng của mình zờ cũng có mặt tối chăng?

Ban-căng ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả