Gẫm & Bình

À, X3 là đây! 18. 06. 10 - 12:56 am

SOI SG

  

Lê Kinh Tài 2009

NHÓM X3
Hội Mỹ thuật TP.HCM
218A Pasteur, quận 3, TP.HCM
Từ 8. 6 đến 18. 6. 2010 
  

X3, hóa ra, theo lời họa sĩ Nguyễn Quang Vinh, là một sự kết hợp không phải vì tiêu chí nghệ thuật (một cách vẽ chung, một thái độ chung trước nghệ thuật…) mà vì tiêu chí lối sống: dễ chơi với nhau, cùng chăm chỉ làm việc, cùng từ một nơi xa đến lập nghiệp đất Sài Gòn (à, cái này SOI thêm vào).     

X là ẩn số, X3 không phải là 3 ẩn số (không sang vậy đâu!) mà là cả ba người: Lê Kinh Tài, Nguyễn Quang Vinh, Lê Võ Tuân đều đang có những ẩn số phải mày mò tìm, họa sĩ Quang Vinh cho biết tiếp. 
 
Phòng tranh giới thiệu nhóm X3 tại Hội Mỹ thuật TPHCM quả thực không cho thấy tinh thần nhóm ở đây. Ngay cả trang web của các họa sĩ cũng không cho thấy họ là một nhóm. Đúng là họ kết hợp với nhau chỉ vì “chơi được” với nhau, còn về tranh, hai điểm chung của các thành viên nhóm chỉ là:   
 
– tranh rất to
– màu rất rực 
 còn lại đúng là mỗi người một hướng.    

Lê Võ Tuân, với những bức tranh (giá ghi từ 12.000 – 25.000USD) làm nhớ tới motif của tranh Nguyễn Minh Thành, cũng cậu-bé-đồng-dao-mắt-to-mãi-không-chịu-lớn có mặt khắp nơi nơi, nhưng tranh Tuân như tranh trang trí, lại như những tấm hoa văn thổ dân Đại Lý của Tàu, thật khác xa với tranh Thành.  

 
Lê Kinh Tài
, vẫn với “ta nhe răng cười” nhưng năm 2009 còn rõ rệt hình thù và màu sắc như thế này:    

Today Yesterday 2009 - Lê Kinh Tài

I'm the chair 2009 - Lê Kinh Tài

năm nay đã to hơn, dữ dội hơn, khó nhìn ra hơn, (và vì thế tiêu đề cũng cầu kỳ hơn chăng?), như một sinh vật đang lớn lên, mạnh mẽ, đôi khi như vượt quá tầm kiểm soát của… họa sĩ:     

Động thái chuyển động tích cực, 2010, oil on canvas, 280 x 140

Có một cách tạo nên con người như thế này đây, 2010, 150 x 300, 45.000USD

Lạc giữa đời thường, 450 x 450, oil on canvas

 

(À mà SOI cũng không hiểu sao lên màn hình thì mọi màu đã dịu xuống rất nhiều, chứ tại phòng tranh thì đến là “rối cả mắt” vì màu, một phần do các tranh to so với phòng.)     

Dù rằng không thấy thích loạt tranh này của Lê Kinh Tài; nhưng thật đáng quý vì thấy anh đã không chịu ở yên trong cái hình thức rất an toàn của loạt tranh năm trước vốn đem lại cho anh nhiều thuận lợi trên thị trường. (Giá tranh đợt này từ khoảng 12.000 -45.000USD)    

Rồi họa sĩ Nguyễn Quang Vinh, với loạt tranh trừu tượng chỉ đánh số (“Vì tôi không muốn áp đặt ý nghĩa cho người xem”) có giá khiêm nhường hơn (từ 8.000 – 12.000USD), hoàn toàn khác với những “hơi thở cuộc sống” và Mona Lisa updated trước đó.     

Hơi thở cuộc sống, 2007, Nguyễn Quang Vinh

Hơi thở cuộc sống 14, 2007, Nguyễn Quang Vinh

    

 

Update II, 2009, Nguyễn Quang Vinh

 đến năm nay là:     

Abstract No2, 2010

(bức Abstract No2 này bên ngoài rất “có duyên”  – càng nhìn càng đẹp) 

 

Abstract No3, 2010

Cứ nhìn phong cách của họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thay đổi từng năm thế này, SOI nghĩ có khi anh đang là người phải đi giải ẩn số nhiều nhất, trong khi Tài và Tuân không còn phải thắc mắc (?), họ có lẽ đã biết hướng của mình rõ lắm rồi.      

Áp lực của dư luận về triển lãm mỗi năm phải mỗi khác cũng là nặng nề. Không biết họa sĩ Nguyễn Quang Vinh có bị ảnh hưởng bởi điều đó không. Nhưng quan điểm về thay đổi phong cách thì cũng nhiều chiều, ai cũng có vẻ có lý. Người thì cho rằng Trời đã cho tài cầm cọ, dại gì không thử sức nhiều trường phái. Nhưng ngược lại có người phản đối, bao sao không đi miệt mài đến tận cùng những nhánh râu tôm, cho tới khi vẽ nên những con tôm thánh thần.     

Vấn đề với họa sĩ Nguyễn Quang Vinh của X3, theo SOI, là anh còn trên đường xác định đâu là “tôm” đã.     

Và như thế, người ta lại có dịp đi theo anh mãi, cũng như là với nhóm X3.

Ý kiến - Thảo luận

12:36 Friday,4.7.2014 Đăng bởi:  Khuyết Danh

họa sĩ Nguyễn Quang Vinh vẽ rất nhiều cái, nhiều phong cách, trường phái,... cái nào rõ ràng cũng đẹp thật rồi. Nhưng dù sao cũng mong họa sĩ tìm được một dấu ấn thật đậm nét riêng.


...xem tiếp
12:36 Friday,4.7.2014 Đăng bởi:  Khuyết Danh

họa sĩ Nguyễn Quang Vinh vẽ rất nhiều cái, nhiều phong cách, trường phái,... cái nào rõ ràng cũng đẹp thật rồi. Nhưng dù sao cũng mong họa sĩ tìm được một dấu ấn thật đậm nét riêng.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả