Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc NHỮNG CON SỐ: Tuy xa mà quá sức đông vui! 13. 12. 11 - 3:24 pm

Bài & ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

 

 

.

NHỮNG CON SỐ
Triển lãm mỹ thuật của anh em nhà họ Lê – Thanh & Hải

Đơn vị tổ chức:
– Trung tâm văn hóa Phương Nam
– New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)

Khai mạc: 17h00 ngày 11. 12. 2011
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP. Huế
Triễn lãm sẽ diễn ra từ 11. 12 đến hết ngày 11. 1. 2012

 

Huế mưa và lạnh suốt mấy ngày qua nhưng đến chiều ngày 11 - 12 tự dưng lại ngớt hẳn. Trước giờ khai mạc chừng một giờ đồng hồ, mưa ngừng, đủ thời gian cho mọi người không ngại ra khỏi nhà. Bên kia đường, tại số nhà 26 - trụ sở của Hội LHVHNT Huế, cũng có khai mạc triển lãm Trại sáng tác mỹ thuật của các tác giả đến từ Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế, lúc 3h chiều. Thế nhưng đến 4h30, triển lãm đã bị cửa đóng then cài để tất cả chủ và khách kéo sang N.S.A.F. bên này thì thật là quá sức đông vui!

Từ trái sang, nhà thơ Nguyễn Duy, họa sĩ Đặng Mậu Tựu và nhà văn Nguyễn Khắc Phê rất vui mừng khi được gặp nhau trong triển lãm lần này.

Từ trái sang: họa sĩ Lê Văn Ba (giảng viên trường ĐH Mỹ thuật Huế), nhạc sĩ Lê Phùng (chủ tịch hội Âm nhạc tỉnh TT Huế), họa sĩ Đặng Mậu Tựu (chủ tịch hội Liên hiệp VHNT Tỉnh TT Huế), họa sĩ Hà Văn Chước (hiệu phó trường ĐH Mỹ Thuật Huế), bác Chương (bố của 2 nghệ sỹ Thanh & Hải) cùng một quan chức của tỉnh.

Nhà báo Minh Tự, trưởng đại diện báo Tuổi Trẻ tại TT Huế (khoanh tay), nhà thơ Lê Diễn đến từ Đà Nẵng (đeo máy ảnh), họa sĩ Trương Bé, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Nghệ thuật Huế (áo da màu đen) cùng họa sĩ Võ Xuân Huy, giảng viên trường ĐH Mỹ thuật Huế.

Họa sĩ Đỗ Kỳ Huy, trưởng khoa Hội họa - trường ĐH Mỹ thuật Huế cùng họa sĩ Nguyễn Thượng Hĩ đến từ Đà Nẵng, họa sĩ Ngô Tâm (khoanh tay) cùng trò chuyện vui vẻ với thầy Trương Bé.

Nhà văn Trần Thùy Mai cùng nhà điêu khắc Hà Minh Tuấn đến từ Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Trọng Chức (áo ấm màu vàng) đến từ TP.HCM cũng chụp hình chung với hai tác giả triển lãm cùng một vài người bạn.

Từ trái sang là họa sĩ Tố Quyên (Quảng Nam), họa sĩ Nguyễn Hữu Trâm Kha (Đà Nẵng), họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội) cùng họa sĩ Nguyễn Thị Lan...

Mở đầu buổi khai mạc, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, MC của chương trình, thay mặt nhà nghiên cứu – phê bình mỹ thuật/tiến sĩ Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ thuật Huế đọc bài viết của ông tiêu đề Những con số của ký ức & day dứt tình yêu đất nước để “…bày tỏ xúc cảm của mình về những tác phẩm mạnh mẽ, sâu sắc và day dứt của hai họa sĩ trước những ký ức lịch sử, số phận dân tộc và tình yêu thương con người mà hai họa sĩ đã ‘chạm đến’ và làm lay động tâm hồn mỗi chúng ta”.

Tiếp theo là khách mời Nguyễn Như Huy, Giám tuyển độc lập, người bình luận nghệ thuật đến từ Ga 0, Tp. HCM cũng có những suy nghĩ rất ngắn gọn về triển lãm.

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu cũng chia sẻ những cảm xúc của mình đối với các tác phẩm có trong triển lãm lần này. Ông nói sự thành công của triển lãm cũng đem lại cho Huế những luồng sinh khí mới ở lĩnh vực nghệ thuật đương đại của Việt Nam nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Nhà thơ Nguyễn Duy đến từ thành phố Hồ Chí Minh là khách mời đặc biệt của triển lãm. Ông cũng gửi đến Le Brothers Thanh & Hải những suy nghĩ ngắn gọn, súc tích. Ông chúc cho sự thành công của hai họa sĩ với triển lãm lần này và mong có nhiều triển lãm về sau nữa để ông còn có dịp được đến Huế xem.

Họa sĩ Lê Đức Hải thay mặt họa sĩ Lê Ngọc Thanh cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ cho sự thành công chung của dự án và công chúng yêu nghệ thuật mọi miền đã đến Huế xem triển lãm.

Những bó hoa tươi thắm và rất nhiều lẵng hoa được bạn bè và người thân gửi đến để chúc mừng triển lãm.

Hai họa sĩ Thanh và Hải chụp hình lưu niệm chung cùng bạn bè. Ngoài cùng bên trái là họa sĩ Phan Hải Bằng (giảng viên trường ĐH Mỹ thuật Huế), PGS. họa sĩ Vĩnh Phối và nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh đến từ Hà Nội.

Sau đó, hai anh bận rộn trả lời phỏng vấn của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế (HVTV).

... và Như Huy thì trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh truyền hình tỉnh TT Huế (TRT).

.. cùng bà Charlotte Jarnet – giám đốc Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế và bạn thay phiên nhau thử ngồi lên “Giường nội trú, 1991”.

Còn hai họa sĩ Lê Kinh Tài (TP.HCM) và Phương Vũ Mạnh (Hà Nội) tranh thủ ghi hình lưu niệm với “Chén và đũa, 1945” cùng tác giả.

Phòng chiếu “Chạm tới biển” cũng đông khách quan tâm.

“Chén và đũa, 1945”

“Giường nội trú, 1991”

 

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 11. 1. 2012, bạn nào tới Huế nhớ ghé xem nhé!

 

*

Bài liên quan:

– Vài ý rời về triển lãm “Những con số” của Le Brothers Thanh & Hải
– 11. 12: Hãy đến Huế để xem NHỮNG CON SỐ

– Khai mạc NHỮNG CON SỐ: Tuy xa mà quá sức đông vui!

– Những con số, cảm nhận từ một góc nhìn

– NHỮNG CON SỐ có nói được điều muốn nói?

Ý kiến - Thảo luận

20:39 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Hiển đại ca
Tôi đã xem triển lãm này, tôi rất thích và thấy nó lộng lẫy. Đó là suy nghĩ của bản thân tôi. Nhưng tôi thấy hình như Thợ vẽ Sài thành chưa đến xem triển lãm mà phát biểu như vậy hình như là chưa khách quan. :)
...xem tiếp
20:39 Wednesday,14.12.2011 Đăng bởi:  Hiển đại ca
Tôi đã xem triển lãm này, tôi rất thích và thấy nó lộng lẫy. Đó là suy nghĩ của bản thân tôi. Nhưng tôi thấy hình như Thợ vẽ Sài thành chưa đến xem triển lãm mà phát biểu như vậy hình như là chưa khách quan. :) 
22:39 Tuesday,13.12.2011 Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành
Nhìn những chén cơm lộng lẫy vàng son sao cảm thấy xa lạ với nạn đói năm 45 thế... Chỉ thấy chất Huế đậm đặc trong tác phẩm chút chút hình thức chút chút khoa trương.
...xem tiếp
22:39 Tuesday,13.12.2011 Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành
Nhìn những chén cơm lộng lẫy vàng son sao cảm thấy xa lạ với nạn đói năm 45 thế... Chỉ thấy chất Huế đậm đặc trong tác phẩm chút chút hình thức chút chút khoa trương. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả