Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc “Đàn bò một con” 19. 12. 11 - 5:32 pm

Xuân Triết

 

.

ĐÀN BÒ MỘT CON
Triển lãm của họa sĩ Nguyễn Thế Dzung

Khai mạc: 17h30 đến 22h vào thứ Bảy, 17. 12. 2011
Từ 17. 12 đến 31. 12. 2011
Cactus ContemporaryArt Gallery
3/13 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM

 

Họa sĩ trẻ Nguyễn Thế Dzung từ Hà Nội vào TP.HCM. Không biết Thế Dzung có thời gian đi tham quan thành phố chưa? nhất là đường hầm Thủ Thiêm vừa khai thông. Trên đường đến triển lãm, lần đầu qua đường hầm, tôi đã bị lạc, càng chạy càng xa, mà lại không thấy biển báo chỉ dẫn. Đúng là “những câu chuyện trong một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đến nơi thì đã hơn giờ khai mạc một chút. Khách đã đến xem tranh.

Họa sĩ Nguyễn Thế Dzung đang tiếp chuyện chị khách (hình như cũng là một phóng viên báo đài?).

Lẽ ra sẽ có brochure tranh tặng khách, nhưng giờ cuối có trục trặc ở khâu in. Được biết cuốn brochure này do họa sĩ Lê Kinh Tài thiết kế, nhưng tiếc là không có được.Thế Dzung đã làm quyển album lưu hình tác phẩm, với thông tin chi tiết cho khách xem. Người trong ảnh là họa sĩ Hồ Hưng.

Tranh không có tên và thông tin chi tiết dán kề bên. Khách muốn tìm hiểu thì xem trong cuốn thông tin này. Có đầy đủ tên tranh, chất liệu, kích thước và giá tranh.

Khách đến khá đông. Tranh cũng khá to. Các tranh đều vẽ bò.

Họa sĩ Nguyễn Chí Thanh đang xem tranh.

Trong khi đó, Nguyễn Thế Dzung đang trả lời phóng vấn của báo đài.

… rồi chụp hình cùng bác họa sĩ Lâm Triết.

Từ trái qua phải: họa sĩ Nguyễn Thế Dzung, họa sĩ Dino Hien, họa sĩ Bùi Tiến Tuấn (cầm điếu thuốc). Bạn nào biết anh áo trắng xin bổ sung giúp.

Ba họa sĩ trẻ trò chuyện với nhau khá thân tình (từ trái qua phải): Thế Dzung, Hướng Dương, Phạm Nguyễn Khoa.

Lần này, họa sĩ Lê Kinh Tài (áo cam) là chủ nhà đón tiếp Nguyễn Thế Dzung. Anh Tài nói lần triển lãm “Tò he” ở Hà Nội, Thế Dzung đã giúp anh rất nhiều trong khâu chuẩn bị.

Họa sĩ Lâm Thanh (áo sọc) đang tiếp chuyện chị Mai ở Craig Thomas gallery. Phía xa là họa sĩ Phương Quốc Trí (sơ mi nâu) tiếp chuyện khách tham quan. Cạnh đó là họa sĩ Thế Dzung và giám tuyển Như Huy (áo khoác đen) đang xem tranh.

Có họa sĩ Sandrine Llouquet (đeo túi) đến dự. Chị vừa có triển lãm ở Quỳnh gallery.

Nghệ sĩ trình diễn Thùy Duyên (áo hoa).

Hôm nay họa sĩ Lã Huy (áo xám) dẫn con trai đến xem tranh. Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh đang đọc album hình tranh.

Bàn tròn bạn bè (từ trái qua phải): họa sĩ Lâm Huỳnh Sơn (cựu tuyển thủ đua xe đạp), họa sĩ Trần Thái, họa sĩ Nghuyễn Quang Vinh, họa sĩ Mạc Hoàng Thượng, họa sĩ Phạm Quốc Chữ.

Nhà sưu tập Lê Thái Sơn (khoanh tay) và người bạn cũng có mặt hôm nay.

Mời các bạn xem một số tác phẩm trong triển lãm. Nhưng tốt nhất, các bạn nên đến xem tận nơi, hình chụp không thể bằng xem bên ngoài.

"One two", 145,5 x 112,1cm, sơn dầu, 2011. Giá: 3.500USD. (Ảnh họa sĩ cung cấp)

"Khoe gì" (What to show), 194 x 162cm, sơn dầu, 2011. Giá: 8.000USD.

"Không kiêng" (Self-indulgence), 194 x 162cm, sơn dầu, 2011. Giá: 8.000USD. (Ảnh họa sĩ cung cấp)

"Lời mời" (Invitation), 145,5 x 112,1cm, sơn dầu, 2011. Giá: 3.500USD. (Ảnh họa sĩ cung cấp)

"Một thôi" (Only one), 145,5 x 112,1cm, sơn dầu, 2011. Giá: 3.500USD. (Ảnh họa sĩ cung cấp)

"Nhịp sống" (The rhythm of life), 240 x 180cm, sơn dầu, 2011. Giá: 10.000USD. (Ảnh họa sĩ cung cấp)

"Sự cẩn thận" (Cautiousness), 194 x 162cm, sơn dầu, 2011. Giá: 7.000USD. (Ảnh do họa sĩ cung cấp)

 

*

Bài liên quan:

– 17. 12: “ĐÀN BÒ MỘT CON” của Nguyễn Thế Dzung
– Khai mạc “Đàn bò một con”

– Đàn bò một con

Ý kiến - Thảo luận

10:26 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  Emily
Tôi đã xem khá nhiều tác phẩm của họa sĩ, rất thích cách xử lý tranh của anh. Ở bài này của SOI, thích tác phẩm "Only one" và "The Rhythm of life" của Thế Dung. Cảm ơn họa sĩ.
...xem tiếp
10:26 Wednesday,2.5.2012 Đăng bởi:  Emily
Tôi đã xem khá nhiều tác phẩm của họa sĩ, rất thích cách xử lý tranh của anh. Ở bài này của SOI, thích tác phẩm "Only one" và "The Rhythm of life" của Thế Dung. Cảm ơn họa sĩ. 
10:36 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  Việt Hồng
@hoangdangkhanh: Mình thích trang Soi vì ở đó mọi người đều được bày tỏ ý kiến của mình (nhiều khi rất trái chiều). Thế nhưng nếu thích hơn là ngày càng có những ý kiến có trách nhiệm. Đó là một cách tôn trọng các họa sỹ đã lao động, tôn trọng các bạn làm Soi mất công đưa thông tin lên và cũng tôn trọng các bạn đọc vào Soi muốn được nghe và trao đổi những
...xem tiếp
10:36 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  Việt Hồng
@hoangdangkhanh: Mình thích trang Soi vì ở đó mọi người đều được bày tỏ ý kiến của mình (nhiều khi rất trái chiều). Thế nhưng nếu thích hơn là ngày càng có những ý kiến có trách nhiệm. Đó là một cách tôn trọng các họa sỹ đã lao động, tôn trọng các bạn làm Soi mất công đưa thông tin lên và cũng tôn trọng các bạn đọc vào Soi muốn được nghe và trao đổi những ý kiến khác nhau. Những ý kiến khác nhau đó chính là thông tin. Mình không trách gì bạn, nhưng khi đọc comment của bạn, mình có cảm giác bạn như một người liếc qua một chút rồi ném ra một câu cụt lủn. Nó giống như chơi trò phá đám của con trẻ. Nếu bạn trân trọng họa sỹ,trân trọng người xem và người làm hơn: bạn có thể đắn đo và đưa ra những ý kiến chân tình hơn, có phân tích hơn (tất nhiên là vẫn giữ quan điểm của bạn). Còn không, mình cảm thấy bạn vô trách nhiệm với chính những lời comment của bạn. Vài lời góp ý. Mong bạn thứ lỗi nếu làm bạn bực mình. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả