Nghệ sĩ thế giới

Đi xem NGÀY THỨ BA QUỐC TẾ cho yêu đời nào 04. 03. 12 - 9:08 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

NGÀY THỨ BA QUỐC TẾ của Plonk & Replonk

Khai mạc: 18h00 thứ Năm ngày 1. 3. 2012
Triển lãm: 1. 3  – 27. 3. 2012
Địa điểm: Sảnh triển lãm, Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội)
Vào cửa tự do

 

Khai mạc triển lãm ảnh “Ngày thứ ba quốc tế” của nhóm Plonk & Replonk tại L’Espace diễn ra lúc 18h, thứ Năm, ngày 1. 3. 2012 . Nhóm Plonk & Replonk được thành lập bởi Hubert Froidevaux và Jérome Stünzi (người Thụy Sĩ), sử dụng yếu tố hài hước, châm biếm và photoshop cho những tác phẩm của họ. Chiều khai mạc, ngoài cửa L’Espace có một cái tivi giới thiệu những bức ảnh của nhóm.

 

Bên trong phòng triển lãm cũng lắp thêm một cái tivi nữa. Tuy nhiên lời giới thiệu toàn bằng tiếng Pháp, lại không có phụ đề nên tôi chả hiểu gì.

 

Không gian triển lãm trước giờ khai mạc: vắng và thoáng.

 

Ảnh treo dọc các bức tường, vào tận tít phía sâu, bên trong L’Espace.

 

18h khai mạc, 17h kém 15 đã bắt đầu có lác đác người đến xem sớm.

 

Trên những cái cột giữa nhà có dán mấy câu tiếng Pháp.

 

Cả trên bức tường này nữa. Hỏi ra thì đây cũng là một phần của triển lãm… Có mấy câu đại loại như (một khán giả dịch giúp tôi): “Tôn trọng nhưng không cho phép bạo lực”, “Cấm nuôi cá voi”, “Cảng cho phép để râu”… thực sự tôi không hiểu lắm, nhưng nghe nói hình như đó là những câu bông đùa của người Pháp…

 

Các phóng viên đến sớm, tranh thủ phỏng vấn Jérome Stünzi – đại diện cho nhóm Plonk & Replonk sang Việt Nam.

 

Tham dự triển lãm hôm nay có cả ông đại sứ Thụy Sĩ (đeo cà vạt), bên cạnh là người trợ lý cho Jérome Stünzi (áo trắng).

 

Phạm Thu Thủy (từng tham gia triển lãm “Phập phồng” ở viện Goethe) hôm nay cũng đến xem sớm.

 

Rất nhiều bạn trẻ ra hỏi tác giả và được giải đáp rất nhiệt tình về những bức ảnh trong triển lãm.

 

Khán giả đến xem hôm nay phần lớn là Tây, không thấy có các củ nghệ ta. Hình như hôm nay L’Espace có tổ chức chương trình ca nhạc Lê Cát Trọng Lý nên triển lãm này có vẻ bị lấn lướt. Lại nữa, thường các triển lãm khác ở đây hay có bàn phục vụ đồ ăn nhẹ, rượu vang và nước ngọt… vậy mà triển lãm hôm nay lại không thấy có.

 

Ở góc phòng triển lãm có bán sách ảnh của Plonk & Replonk. Mỗi quyển giá 700.000VND. Đã có mấy bạn Tây mua rồi, với dân mình thì có vẻ hơi mắc.

 

18h15 bắt đầu khai mạc triển lãm. Ông giám đốc L’Espace phát biểu mấy lời xã giao, sau đó giới thiệu vị khách đặc biệt hôm nay là ông đại sứ Thụy Sĩ. Kế tiếp ông nhường lời cho ông đại sứ.

 

Ông đại sứ cảm ơn trung tâm văn hóa Pháp tạo điều kiện cho triển lãm. Sau đó ông giới thiệu qua về nhóm Plonk & Replonk. Thông điệp của triển lãm này là muốn hướng đến sự phi lý, thoát khỏi tính logic. Trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những sự phi lý mà. Ông lấy ví dụ: “Tôi là con trai của đảng viên đảng cộng sản Tiệp Khắc. Khi lớn lên đáng ra sẽ là ứng cử viên xuất sắc cho đoàn thanh niên Cộng sản, nhưng sau đó, khi Liên Xô giải phóng, tôi chuyển đến Thụy Sĩ, theo đạo cơ đốc và chủ nghĩa tư bản. Giờ đây tôi ở Việt Nam và làm việc chủ yếu với những người Cộng sản”. Hay ví dụ đơn giản hơn: “Tôi mua một cái xe có thể chạy 200km/h nhưng thực tế thì suốt ngày tôi chỉ chạy 30km/h với tình trạng đường xá của Việt Nam”, và “tôi lấy vợ là muốn ở bên cạnh cô ấy trọn đời, nhưng 80% thời gian là tôi phải tiếp xúc với những người phụ nữ khác vì lý do công việc”… Ông đại sứ Thụy Sĩ khá là hài hước. Sau đó ông cảm ơn nhóm Plonk & Replonk đã cho chúng ta thấy được “thế giới phẳng”.

 

Và đây là một số tác phẩm trong triển lãm: Những bưu ảnh cũ được chèn thêm hình, xử lý thêm bằng photoshop để ra những khung cảnh phi logic, hóm hỉnh. Trong ảnh: Friga nàng tiên cá Bắc cực với giọng hát làm đông cứng trái tim những thủy thủ lạc đường.

 

Ostende, test kiểm tra tai nạn thuyền chèo.

 

Phòng điều khiển giao thừa

 

Đại dịch ria mép khủng khiếp năm 1890

 

Hoang dã và xinh đẹp. Cuộc đấu tranh thuở xa xưa của con voi chống lại bình sứ Limoges.

 

Toàn cầu hóa, những nhân vật nổi tiếng chuyển đến Nam Cực.

 

Ngã rẽ quan trọng của tiến bộ.

 

Toàn cầu hóa. Giáng sinh chiếm 51% vốn của Phục sinh: nhóm sát nhập Giáng Phục được thành lập, ngày trung gian sẽ là 21 tháng 7.

 

Chiếc máy ảnh đen trắng đầu tiên có màu.

 

Cơ quan bí mật cổ đại và uy tín của “những kẻ giật dây”.

 

Những kẻ tái phạm trộm mũ tỏ ra thực sự hối hận trước tòa.

 

Thụy Sĩ qua thư báo – giáo viên giới thiệu cho trẻ nhỏ cách trú ẩn độc lập để tránh bom nguyên tử.

 

Thợ cắt tóc biểu tình ngày thứ 364837.

 

Triển lãm kéo dài từ 1 đến 27. 3. 2012, với những bức ảnh thật hóm hỉnh, duyên dáng, mà cũng đầy tính thời sự và châm biếm. Nếu đi chơi qua khu vực Tràng Tiền bạn hãy thử ghé qua L’Espace xem nhé.

 

 

*

Bài liên quan:

– 1. 3: NGÀY THỨ BA QUỐC TẾ của Plonk & Replonk
– Đi xem NGÀY THỨ BA QUỐC TẾ cho yêu đời nào

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả