Nhiếp ảnh

William Klein: chụp đầu đường
và xó chợ 23. 06. 10 - 9:38 pm

Lê Thanh Dũng dịch

William Klein là dân NewYork chính cống trong một gia đình Do Thái nghèo.

Từ năm 1948, ông chuyển đến sống tại Paris.

Ông là người có ảnh hưởng lớn trong giới truyền thông thị giác ở Mỹ và châu Âu trong quá nửa thế kỷ: từ 1950 đến 1960 ông đi tiên phong trong một loại nhiếp ảnh đường phố kiểu mới: để trình bày những mảng hỗn độn của đô thị, ông đưa ra những hình ảnh vừa hạt, vừa mờ, vừa bị bóp méo bằng ống kính góc rộng, bằng phim nhanh, và bằng cung cách độc nhất vô nhị trong in tráng và lấy khung cho hình.

Moves plus Pepsi Harlem, 1955

Dance Brooklyn, New York 1955

 

Người ta cho rằng, ảnh của William Klein đặc biệt vì dòng máu ông là hội họa. Vốn được đào tạo như một họa sĩ, Klein  theo học Fernand Léger và những triển lãm đầu tiên là thành công ngay. Tuy nhiên ông chuyển liền sang nhiếp ảnh và nổi tiếng ngay với tư cách một nhiếp ảnh gia thời trang cho Vogue và nhờ những loạt phóng sự ảnh về nhiều thành phố khác nhau.

Thời trang của Jean Desses, 1961

Barbara tô son, 1956

 

Mặc dù không được đào tạo nhiếp ảnh nhưng Klein đã nhận giải Prix Nadar năm 1957 cho New York, một cuốn sách ảnh được ông thực hiện trong cuộc trở về thăm nhà chớp nhoáng năm 1954. Tác phẩm của Klein được coi là cách mạng nhờ “lối tiếp cận vừa nhiều chiều vừa chua cay với thế giới thời trang”, nhờ dám “vứt bỏ không khoan nhượng những qui tắc chủ đạo trong nhiếp ảnh” và nhờ việc dùng thoải mái ống kính góc rộng, ống télé, ánh sáng tự nhiên và nhòe động (motion blur).

Thế giới thời trang đã trở thành đề tài cho cuốn phim truyện đầu tay của Klein, Who Are You, Polly Maggoo?; Cũng như hai phim truyện khác của ông,  Mr. Freedom and Le Couple Témoin, đây là một phim châm biếm.
Klein cũng đã đạo diễn rất nhiều phim truyện ngắn và dài, phim tài liệu và đã sản xuất trên 250 clips quảng cáo trên truyền hình.

Tuy sinh ra trên đất Mỹ, Klein đã sống và làm việc mấy chục năm cuối đời ở Pháp. Tác phẩm của ông đôi khi bị xã hội Mỹ và chính sách đối ngoại Mỹ phê phán công khai.

Cuốn sách đầu tiên của ông, Life is Good and Good for You in New York (1956) được nhiều người công nhận là một trong những cuốn sách về nhiếp ảnh quan trọng nhất từ trước tới nay.

Redlight, Roma, 1956

Bikini, Moscva river, 1959

Vitelloni

Gun

La mode en France

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả