Khác

Nhanh chân lên giang hồ! Còn mỗi hai đêm thôi! Tại nhà Uy Phương 17. 03. 12 - 5:58 pm

Người xem Sài Gòn

 

.

“HIFI OF WEEKEND” TẠI NHÀ CỦA UY PHƯƠNG

Nghệ sĩ: Nguyễn Thân, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Minh Phương và Đào Anh Khánh
Địa điểm: Tư gia của nghệ sĩ Uy Phương, 3153/36 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.HCM.

Thời gian: Từ ngày 16 đến 18/3, vào lúc 20h mỗi ngày Đào Anh Khánh sẽ trình diễn một tác phẩm performance art.

*

Dù ở xa trung tâm nhưng khách đến khá đông, đêm 16/3 phải có hơn 200 người, 30% là khách nước ngoài.

Uy Phương có 4 năm kinh nghiệm về tiệc nghệ thuật như thế này tại Thụy Sĩ, nên muốn Hifi Of Weekend diễn ra tại tự gia ở TP.HCM với định kỳ 3 tháng 1 lần; còn một lần bao nhiêu ngày thì còn tùy. Cô nói mình muốn đạt đến sự chuyên nghiệp và thuyết phục.

Tuy làm tại tư gia nhưng có phép tắc bài bản, hôm khai mạc có họa sĩ Nguyễn Xuân Đông (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM) đến phát biểu và cắt băng khai mạc. Ông Đông cho rằng những mô hình như thế này nên nhân rộng hơn thì việc “tiếp thị” nghệ thuật sẽ hiệu quả hơn.

Bất ngờ nhất trong đêm 16/3 không phải là màn trình diễn rất cảm xúc của Đào Anh Khánh mà là cái cách họa sĩ Nguyễn Thân “phiêu” với saxo và piano. Họa sĩ này từng có thời đạp xích lô kiếm sống, khi tranh vẽ gặp thời, ông thành khá giả, nhưng ít ai ngờ ông lại còn có khả năng chơi nhạc phiêu như vậy.

Bất ngờ thứ hai là Đào Anh Khánh đang trình diễn thì điêu khắc gia Phạm Văn Hạng hứng quá bay vào tiếp ứng, cả hai tung hứng chừng 5 phút, khá thú vị. Hiệu quả hơn nữa là sự tiếp chiêu của Trí Minh và Nguyễn Hồng Giang trong phần âm nhạc khá hay, hôm nay ít “noise” và nhiều “music”.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi, giang hồ nhanh chân đi sớm để xem; ngoài rượu và thức ăn, ở đây còn có nước ép trái cây khá ngon, dành cho những ai thích… xì-tin và sành điệu.

*

 

Trước con đường nhỏ dẫn vào nhà có trưng bày bảng thế này…


Đây là địa chỉ nhà Uy Phương – con gái của nghệ sĩ Nguyễn Thân. Uy Phương sống thay đổi, khi ở Thụy Sĩ, lúc Sài Gòn.


Tên các nghệ sĩ tham gia trình diễn


Đây là một biệt thự lớn, rộng hơn ngàn mét vuông. Từ lầu một tới lầu ba, đâu đâu cũng bày tranh.


Ngoài vườn là một sắp đặt của Uy Phương.


Trưng bày tranh ở lầu ba.


Chủ nhân là Uy Phương, cùng họa sĩ Phạm Trần Việt Nam.


Khách nối đuôi nhau lên xem trình diễn. Dọc cầu thang cũng bày rất nhiều tranh.


Có vợ chồng họa sĩ Nguyễn Tấn Cương bên tác phẩm ưng ý của anh Cương, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng đứng chụp hình cùng.


Có nhạc sĩ Dương Thụ


Họa sĩ Nguyễn Minh Phương (áo đen).


Khai mạc, cũng có cắt băng “đàng hoàng”.


Họa sĩ Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, cho rằng mô hình này nên nhân rộng.


Đào Anh Khánh cởi áo, bắt đầu trình diễn


Anh Khánh diễn bên Nguyễn Hồng Giang đang chăm chú chỉnh “noise music”.


Hồng Giang có vẻ không hề bị “lung lạc”, vẫn chơi nhạc rất hay.


Những “con ma con” này thuộc sắp đặt của Uy Phương – Nguyễn Thân. Họ có khoảng mười mấy cô, ngồi rải rác. Đào Anh Khánh đến tương tác, sờ đầu “ma con”, nhưng ma mà, cũng không để bị “lung lạc”mà ra khỏi sắp đặt.


Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng “bay” vào diễn cùng Đào Anh Khánh, rất độc đáo.


Bất ngờ lớn là khi họa sĩ Nguyễn Thân – thân phụ của Uy Phương – “phiêu” với saxo…


… và với cả piano.


Thành công của buổi diễn hôm nay có sự đóng góp lớn về phần nhạc của Nguyễn Hồng Giang…


… và Trí Minh, lặn lội từ Hà Nội vào.

Ý kiến - Thảo luận

11:40 Monday,16.4.2012 Đăng bởi:  IloveVN
Tựu chung trừu tượng và khó hiểu --> cần nhiều thời gian lắm để phổ cập + chấp nhận. Đúng thật là giới tri thức có tham gia thì dù có cau có méo mặt, cũng ráng tỏ ra là am hiểu trầm ngâm.

Tớ chả rõ thế quan và áp đặt trong việc thưởng thức nghệ thuật; nhưng mà trước hết phải tường minh dễ hiểu để tiếp thu được bằng cái đầu đã!
...xem tiếp
11:40 Monday,16.4.2012 Đăng bởi:  IloveVN
Tựu chung trừu tượng và khó hiểu --> cần nhiều thời gian lắm để phổ cập + chấp nhận. Đúng thật là giới tri thức có tham gia thì dù có cau có méo mặt, cũng ráng tỏ ra là am hiểu trầm ngâm.

Tớ chả rõ thế quan và áp đặt trong việc thưởng thức nghệ thuật; nhưng mà trước hết phải tường minh dễ hiểu để tiếp thu được bằng cái đầu đã! 
8:56 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  Lão trà lá
Đọc ý kiến của "btsaigon", thấy rằng, thói quen xem nghệ thuật của bạn còn nệ thuộc vào "cốt truyện" quá. Bạn lại thêm nhận xét người xem hôm đó rằng "dù có cau có méo mặt nhưng cũng ráng tỏ ra là am hiểu trầm ngâm", như thế là bạn bị chủ quan và áp đặt đấy. Tôi tin chắc rằng, không ít những khán giả hôm đó, là những người am hiểu rất sâu sắc về nghệ th
...xem tiếp
8:56 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  Lão trà lá
Đọc ý kiến của "btsaigon", thấy rằng, thói quen xem nghệ thuật của bạn còn nệ thuộc vào "cốt truyện" quá. Bạn lại thêm nhận xét người xem hôm đó rằng "dù có cau có méo mặt nhưng cũng ráng tỏ ra là am hiểu trầm ngâm", như thế là bạn bị chủ quan và áp đặt đấy. Tôi tin chắc rằng, không ít những khán giả hôm đó, là những người am hiểu rất sâu sắc về nghệ thuật tạo hình, có thể tác phẩm của Đào Anh Khánh, chưa thực đạt đến một tầm vóc, nhưng không hẳn là không truyền tải cho người xem những thông điệp về ngôn ngữ của nghệ thuật trình diễn.
Kiêm tốn là đáng qúy, nhưng đừng đến nỗi tự ti quá, hóa bi quan bạn nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả