Kiến trúc

Quan trọng là ăn gì, khạc gì 24. 06. 10 - 10:25 pm

SOI

 

Cổng chào hình trống đồng

Thực tâm là SOI chỉ muốn bàn về mỹ thuật, nhiếp ảnh. Biết rằng giữa lúc nước ta bao nhiêu chuyện để bàn để tức, ngồi nói chuyện vẽ vời không thôi tự thấy cũng không phải. Nhưng nếu cái gì cũng xọ vào thì rồi cũng lại như nơi nơi: một tí bức xúc, một tí tản mạn, một tí xã hội với chính trị, rồi cuối cùng cái gì cũng lớt phớt…

Nhưng đến chuyện này thì quá chán và quá tức, lại thấy cũng không xa chủ đề của trang này lắm, đó là 5 cái cổng chào sắp ra đời tại Hà Nội.

Chưa bao giờ thấy ghét bọn Vincom, bọn Him Lam, bọn Vinaconex – những kẻ xây cổng chào – đến thế.
Chưa bao giờ thấy giận những người làm quản lý ở Hà Nội đến thế.
Nhất là mấy hôm nay đang được xem ảnh Kỳ Thanh Having_Bath, có bức chụp bệnh nhân ung thư phải ngồi giường xếp ở hành lang truyền hóa chất. Rồi đọc báo thấy đăng mới làm được cái cầu thứ hai ở Pôkô, có nghĩa là vẫn có trẻ con phải đu dây qua sông ở Tây Nguyên… Trên một đất nước đang thiếu bao nhiêu thứ, 50 tỉ cho 5 cái cổng chim lạc với trống đồng đáng ra làm được bao nhiêu là việc, ít nhất cũng mở rộng được bệnh viện ung thư, bệnh viện nhi cho có thêm giường, hay vài cái cầu treo bắc qua sông dữ.

Nhưng làm mấy cái ấy thì “ăn” gì? Ai đó nói.
Cái gì mà chẳng ăn được, nếu đã có máu “ăn” trong người. “Khạc” lại cái gì mới là quan trọng.
Trong trường hợp này, theo Soi, thà khạc lại một cái bệnh viện tồi cho nhân dân dùng, còn hơn 5 cái cổng chào xấu xí.

Cổng chào chim lạc

Nói chuyện xấu xí: nhìn những mô hình phô phang mà lo nếu một ngày kia chúng thành hình thật. Một Hà Nội đã lôm côm lổn nhổn, sau đợt nghìn năm này lại thêm khối thứ đã xấu lại còn to. Biểu tượng của một thời, một nhiệm kỳ là thế hay sao?

1.000 năm Thăng Long… Chưa bao giờ Soi thấy ghét chữ Thăng Long đến thế. Biết là oan cho nó, nhưng thấy nó là tấm khiên, là cái cớ cho cả một đàn người ăn theo, mút mát, mà khinh, mà giận. 

Theo ý Soi, dự án chôn vật phẩm cho 1.000 năm sau hôm nọ đã dừng nay nên khởi động lại. Nhưng lần này nên chôn sống một số kẻ, để ngàn năm sau đào lên người ta còn hiểu được chân dung của một thời.

Ý kiến - Thảo luận

16:16 Sunday,27.6.2010 Đăng bởi:  Wu I Shuan
Khiếp. Tôi chả biết cóc khô gì về mỹ thuật. Thế mà nhìn năm cái cổng chào mà SOI cho xem, tui sợ chết khiếp. Chúng xấu chưa từng thấy - cứ như cái khỉ gì đó máng vào trời xanh. KINH!
...xem tiếp
16:16 Sunday,27.6.2010 Đăng bởi:  Wu I Shuan
Khiếp. Tôi chả biết cóc khô gì về mỹ thuật. Thế mà nhìn năm cái cổng chào mà SOI cho xem, tui sợ chết khiếp. Chúng xấu chưa từng thấy - cứ như cái khỉ gì đó máng vào trời xanh. KINH! 
23:35 Thursday,24.6.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn Thông: Lo gì, dẹp thì thôi chứ. Mà ai thèm dẹp SOI. Xét ra là một trang quá sức hiền lành so với những bực bội của mọi thứ bây giờ...
...xem tiếp
23:35 Thursday,24.6.2010 Đăng bởi:  admin
Bạn Thông: Lo gì, dẹp thì thôi chứ. Mà ai thèm dẹp SOI. Xét ra là một trang quá sức hiền lành so với những bực bội của mọi thứ bây giờ... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả