Điện ảnh

Tin điện ảnh: Joss Whedon như diều gặp gió, James Cameron đi biển một mình, Mia Wasikowska được mùa cổ trang 02. 04. 12 - 4:45 pm

Pha Lê tổng hợp

Giống với những tin nghệ thuật về tranh vẽ, sắp đặt, nhiếp ảnh… Soi xin đưa luôn tin ảnh cho mục điện ảnh, để mọi người cập nhật thêm xem gần đây thế giới nghệ thuật thứ 7 diễn ra những gì.


Mới chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể đủng đỉnh mặc corset (áo lót của phụ nữ châu Âu xưa, thường bó chặt đến mức thở không nổi), cộng thêm thành tích làm sống lại một trong những nhân vật văn học nổi tiếng nhất lên màn ảnh khi đóng vai Jane Eyre hồi năm ngoái, diễn viên trẻ người Úc Mia Wasikowska (trong ảnh) vừa được mời đóng vai chính cho một phim ‘chuyển thể’ khác, lần này từ tác phẩm văn học kinh điển của thế kỷ 19 – “Madame Bovary”.


Mia Wasikowska trong vai Jane Eyre. Hình như Hollywood có tật là hễ thấy ai đóng vai cổ trang được là sau này cứ thế mời người đó vào vai cổ trang. Phim này cũng có đĩa DVD ở Việt Nam. Những ai thích Jane Eyre nhớ mua xem.


Các nhà làm phim “The Hunger Games” đã tận hưởng một tuần lễ ra mắt cực kỳ thành công: phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của tuần vừa rồi tại Mỹ, đem về đến 155 triệu USD tiền vé, và xếp hạng ba trong số các phim có doanh thu cao nhất trong ngày ra mắt. Các cụm rạp ở Việt Nam từng quảng cáo là sẽ chiếu phim này vào cuối tháng 3, nhưng giờ bỗng dưng… không chiếu nữa, khiến bà con mất luôn một món giải trí.


Trừ một số tác phẩm của Hitchcock, còn thì thể loại kinh dị thường không được đánh giá cao. Nhưng bộ phim “The Cabin in the Woods” (Cabin ở trong rừng) sắp chiếu (hy vọng Việt Nam sẽ nhập đĩa?) lại do Joss Whedon đạo diễn, thành ra nó đang được rất nhiều khán giả hồi hộp chờ đón. Hãng phim vừa công bố một số hình ảnh mới, cho phép người xem nhìn thấy (vài) điều bí ẩn của “Cabin in the Woods”, cũng như ít hình chụp chiếc cabin gỗ khá là ghê rợn.


Một cảnh nữa của phim “The Cabin in the Woods”. Khác với những phim kinh dị của Hollywood, phim này sắp chiếu mà chẳng ai thực sự biết cốt truyện nói về cái gì vì Joss im bặt, không hé lộ chi tiết nào để quảng cáo, làm lắm kẻ tò mò.


Cho những ai đang tò mò về Joss: anh là một trong những đạo diễn thông minh nhất và hài hước nhất Hollywood, sinh ra trong một gia đình mấy đời làm nghệ thuật. Cô Marti Noxon – tác giả của phim “Fright Night” (Đêm kinh hoàng) – chính là một đệ tử của Joss.


Poster rất chi là “đểu” của phim, trên cùng có dòng chữ “Nếu bạn nghe tấy tiếng động lạ ở bên ngoài – Hãy làm tình”.


Poster khác thì ghi “Nếu cái gì đó đang rượt bạn – Hãy tách nhau ra mà chạy”


Marvel Studio vừa công bố một vài ảnh hậu trường của phim “The Avengers” – tác phẩm “bom tấn” rình rang cũng như tốn kém do Joss Whedon đạo diễn (lại Joss!). Với phim này thì ngược với phim Cabin “trong rừng”, có quảng cáo um sùm. Khán giả nhân đây có cơ hội thấy nhiều hoạt động hậu trường rồi tha hồ mà mong đợi. Trong ảnh: Joss đang chỉ đạo Mark Ruffalo (sẽ đóng vai người khổng lồ Hulk) tại phim trường.


… hay hình Joss cho Chris Hemsworth (đóng vai siêu anh hùng Thor) vài lời khuyên. Trông hình thì anh hùng này có vẻ “… tứ chi phát triển” ghê.


Lại có ảnh Jeremy Renner (vai Hawkeye) diễn cảnh hành động trước một phông nền xanh (sau này vào phim bạn sẽ không thấy nữa, dĩ nhiên). Jeremy từng được đề cử Oscar vai nam chính xuất sắc nhất cho phim “The Hurt Locker”.


Rồi ảnh chụp Robert Downey Jr trong bộ trang phục của Iron Man, với tấm bảng Clapboard chắn chình ình ngay mặt. (Khán giả Việt Nam còn biết đến Robert qua vai Sherlock Holmes…). Hy vọng khán giả sẽ không ‘hụt’ mất “The Avengers” như hụt “The Hunger Games” vừa qua.


Có lẽ để quảng cáo cho bộ phim Titanic vừa ra mắt (lại) với định dạng 3-D tại Mỹ và các nước châu Âu (và cũng sắp chiếu ở Việt Nam), James Cameron đã chịu khó trở thành người đầu tiên đơn thân độc mã lặn xuống đáy sâu nhất của đại dương hồi Chủ nhật tuần qua, 25. 3. 2012. Trong ảnh: James Cameron trên tàu ngầm mini Deepsea Challenger – con tàu đưa ông xuống đáy đại dương.


Theo National Geographic, sau 7 năm chuẩn bị và vài ngày ngồi chờ vì thời tiết xấu, James đã xuống được tới điểm Challenger Deep của rãnh Mariana Trench – điểm sâu nhất của khu vực sâu nhất trên trái đất, khoảng 10.900 mét. Ông là người chung tay thiết kế con tàu ngầm Deepsea Challenger, lái con tàu này xuống đáy đại dương, là người thứ ba lặn tới độ sâu này, nhưng là người đầu tiên lặn một mình (quá gan!). Trong ảnh: tàu ngầm Deepsea Challenger của James.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hợp thể nói về hợp thể

Phan Phương Đông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả