Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc KẺ BỘ HÀNH: Những nữ họa sĩ vui vẻ và đoàn kết 03. 04. 12 - 8:19 am

Bài & ảnh: Lê Nguyên

 

.

KẺ BỘ HÀNH-THE WALKER
Triển lãm của nhóm nữ họa sĩ thế hệ sinh sau 1975 tại Sài Gòn và Hà Nội

Khai mạc: 18h30, thứ Sáu ngày 30. 3. 2012
Từ 30. 3 đến 7. 4. 2012
Tại Bảo tàng Mỹ Thuật (97A Phó Đức Chính, Q1, TP HCM)

 

Gần đến giờ họp báo, các nữ họa sĩ vẫn còn tất bật để chuẩn bị cho xong phòng khai mạc. Đã thấy các nhạc cụ sẵn sàng, chắc là cho phần văn nghệ khai mạc.

Tranh thủ chưa đông, một số khách đi sang phòng trưng bày phía sau để xem. Đây là sắp đặt của Lê Hiền Minh. “198 sách”, 2012, giấy bản, 2,5m x 6m x 40cm.

Vài vị khách đang đếm lại kiểm chứng xem có đúng là 198 quyển sách hay không…

Theo Hiền Minh, tác phẩm sắp đặt này là để tưởng nhớ người cha quá cố của nữ họa sĩ, một người rất yêu sách, đồng thời tác phẩm cũng là băn khoăn về những giá trị truyền thống (sách, chữ Hán Nôm,…)

Còn đây là sắp đặt của Nguyễn Kim Tố Lan. “Giường”, 2012, sắt, nhôm, xi măng, cây, vải bạt, giường 170 x 120 x 150cm, vải bạt 3 x 4m.

”Giường” nhìn gần. Tiếc là họp báo không có micro, lại ngồi xa nên không nghe được Tố Lan nói về ý nghĩa tác phẩm.

Một góc phòng khác với 5 tác phẩm của Vũ Khánh Vân.

Không có tên riêng, 5 tác phẩm bằng mực trên mica có tên chung “Dấu ấn”, 2012.

Những bức tranh vuông lần lượt có kích thước 60 x 60cm, 70 x 70cm, 80 x 80cm, 90 x 90cm, 100 x 100cm.

Những chiếc môi đủ màu gợi cảm được họa sĩ sáng tác theo phong cách pop-art.

Theo Khánh Vân, nhìn thấy những chiếc môi mọng là nghĩ ngay đến phụ nữ. Tô son môi là đặc quyền của phụ nữ, là “dấu ấn” riêng của phụ nữ.

Riêng tác phẩm này được Khánh Vân treo lơ lửng giữa phòng, nhìn khá thu hút…

Tác phẩm của Nguyễn Thúy Hằng, “Chỉ là giấc mơ đen”, sắt, vải, gương, poly, hình nhân 1,6m, gương 1 x 1,5m. Hình nhân có mỏ như bồ nông, không mắt, mũi, chân là tay, nhìn vào gương là áo đen của hình nhân không đầu, không tay, chân cũng là tay…. Thúy Hằng là phát ngôn viên của nhóm, nhưng trong họp báo, họa sĩ không nói gì về tác phẩm của chính mình.

Lý Trần Quỳnh Giang đem đến 6 tranh sơn dầu có chung tiêu đề “Nơi bọn chúng lui tới”.

Đây là lần đầu Quỳnh Giang vào Sài Gòn triển lãm.

Những tác phẩm được Quỳnh Giang sáng tác từ 2008 đến 2012.

Một tác phẩm của Quỳnh Giang.

Trước khai mạc triển lãm có buổi họp báo. Trong hình: bà Mã Thanh Cao, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật, đang phát biểu. Buổi họp báo có nhiều phóng viên của các báo đài đến dự. Nhiều câu hỏi xoay quanh ý tưởng sáng tác của các tác giả nữ. Anh Hải (áo trắng), phóng viên báo Văn hóa hỏi Quỳnh Giang về tác phẩm vẽ người phụ nữ nude. Anh cho rằng chọn tác phẩm như thế không thích hợp cho triển lãm tại bảo tàng…

Thúy Hằng thay mặt Quỳnh Giang trả lời. Theo chị, thật ra, vẽ nude có từ rất lâu trong hội họa, nhiều bảo tàng trên thế giới đã và đang trưng bày nhiều bức tranh nude… Vẽ nude không xấu, mà đẹp hay xấu là còn tùy vào ý tưởng nghệ thuật của tác giả, “gu” nghệ thuật của người xem,… Cuối cùng, bà Mã Thanh Cao có bổ sung, trước khi triển lãm, ban giám đốc bào tàng đã có cuộc họp xét duyệt tác phẩm, sau đó trình lên Sở Văn hóa Nghệ thuật thành phố, nên không có chuyện tác phẩm không thích hợp triển lãm ở bảo tàng…

Đây là tác phẩm của Quỳnh Giang mà mọi người đang thảo luận.

Sau họp báo, các nữ họa sĩ chụp hình lưu niệm. Từ trái qua: Nguyễn Thúy Hằng, Lê Hiền Minh, Lý Trần Quỳnh Giang, Nguyễn Kim Tố Lan, Vũ Khánh Vân.

Chuẩn bị khai mạc triển lãm. Rất đông khách. Người xem, người quay phim, chụp hình, đèn lab sáng choang, cả gian phòng triển lãm nóng lên.

Hai vị khách này đứng khá lâu và bàn tán về bức tranh của Quỳnh Giang.

Mọi người có thể lấy những tờ thông tin về các tác giả tại chiếc bàn nhỏ.

Hôm nay, có họa sĩ Trần Lương từ Hà Nội vào dự. Anh đang trò chuyện cùng họa sĩ trẻ Nguyễn Văn Đủ (vừa có triển lãm “Một mớ bòng bong”).

Zoe Butt của Sàn Art (áo cổ trắng) đang trò chuyện cùng Nguyễn Thị Thùy Duyên – người vừa có trình diễn “Dị ứng” tại Ga 0.

Họa sĩ Tố Lan (áo hoa) đang tiếp chuyện họa sĩ Nguyễn Tấn Cương (áo sọc ngang) và họa sĩ Đỗ Hoàng Tường (áo đen).

Họa sĩ Lã Huy (áo nâu) và họa sĩ Trần Kiến Quốc (áo xám) đang trò chuyện cùng Nguyễn Thúy Hằng.

Rồi mọi người tập trung lại nghe bà Mã Thanh Cao phát biểu khai mạc. Bà chúc mừng các tác giả nữ xinh đẹp đã có nhiều nỗ lực trong sáng tác, thể hiện sự năng động, tự tin của người phụ nữ hiện đại…

Thúy Hằng, Hiền Minh, người tiếng Việt, người phiên dịch, thay mặt nhóm cảm ơn mọi người đã đến dự, giới thiệu các thành viên và chúc mọi người có một buổi tối thật vui tươi…

Hôm nay lại còn có văn nghệ sau khai mạc, trong ảnh là DJ Jemery đang chỉnh nhạc.

Sau đó là phần biểu diễn của nhóm nhạc rock Giao Chỉ…

… ca sĩ Thảo Trang hát và nhảy rất sôi động. Mọi người rất phấn khích, có khán giả ra nhảy cùng Thảo Trang.

Hết văn nghệ, xem tác phẩm xong, mọi người ra trước phòng triển lãm hóng gió, trò chuyện.

Ở một khối nhà khác của bảo tàng đang có tiệc của một công ty du lịch tổ chức. Có thảm đỏ từ cổng vào, những cô nhân viên du lịch mặc áo dài đỏ, cầm lồng đèn đỏ, đón đoàn khách trang phục cũng rất lịch sự vào dự tiệc. Khi đăng ký tổ chức tiệc ở bảo tàng, công ty du lịch phải tuân thủ một số quy định về cung cách tổ chức và trang phục nghiêm chỉnh (cả nhân viên và khách).

 

 

*

Bài liên quan:

– 30. 3: KẺ BỘ HÀNH – Những nữ bộ hành Sài Gòn và Hà Nội
– Khai mạc KẺ BỘ HÀNH: Những nữ họa sĩ vui vẻ và đoàn kết

 


 

Ý kiến - Thảo luận

3:03 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  Bôi Sỹ
Nhà báo Hải ui! Nói như nhà báo thế này thì các bảo tàng tranh thế giới đóng cửa hết mất! Chắc nhà báo cho rằng bảo tàng chỉ treo tranh vẽ lãnh tụ, công nông binh và thiếu nữ áo dài thôi,... Gay quá gay quá, ngoài sức tưởng tượng!
...xem tiếp
3:03 Wednesday,4.4.2012 Đăng bởi:  Bôi Sỹ
Nhà báo Hải ui! Nói như nhà báo thế này thì các bảo tàng tranh thế giới đóng cửa hết mất! Chắc nhà báo cho rằng bảo tàng chỉ treo tranh vẽ lãnh tụ, công nông binh và thiếu nữ áo dài thôi,... Gay quá gay quá, ngoài sức tưởng tượng! 
15:50 Tuesday,3.4.2012 Đăng bởi:  công_dân_B+
"...Anh Hải (áo trắng), phóng viên báo Văn hóa hỏi Quỳnh Giang về tác phẩm vẽ người phụ nữ nude. Anh cho rằng chọn tác phẩm như thế không thích hợp cho triển lãm tại bảo tàng..."
Chắc là anh Hải có ý nói đùa với Lý Trần Quỳnh Giang thôi mà. Nhưng cũng mong anh đừng có phấn đấu thành lãnh đạo nhé.
Triển lãm thật sinh động! Chúc các nữ họa sĩ có nhiều thành công
...xem tiếp
15:50 Tuesday,3.4.2012 Đăng bởi:  công_dân_B+
"...Anh Hải (áo trắng), phóng viên báo Văn hóa hỏi Quỳnh Giang về tác phẩm vẽ người phụ nữ nude. Anh cho rằng chọn tác phẩm như thế không thích hợp cho triển lãm tại bảo tàng..."
Chắc là anh Hải có ý nói đùa với Lý Trần Quỳnh Giang thôi mà. Nhưng cũng mong anh đừng có phấn đấu thành lãnh đạo nhé.
Triển lãm thật sinh động! Chúc các nữ họa sĩ có nhiều thành công mới! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả