Khác

Lại Nick Cave, lần này là ngựa 04. 04. 12 - 12:05 pm

Phạm Phong tổng hợp

 

.

 

Bạn còn nhớ những bộ Soundsuits của Nick Cave không? Lần này không dùng những người mẫu nữa, Nick Cave đã rất thông minh khi chọn các sinh viên của trường Bắc Texas làm người biểu diễn các bộ quần áo âm thanh do ông sáng chế. Một cách đưa nghệ thuật đến với công chúng rất hiệu quả.

DALLAS – Sinh viên trường đại học Bắc Texas mặc những bộ trang phục giống ngựa trình diễn trong khu học xá, hôm 29. 3. 2012. Có 52 sinh viên kiêm vũ công của trường tham gia show nghệ thuật này, có tên là “Heard” (Nghe thấy), của nghệ sĩ Nick Cave – một nghệ sĩ đang lưu trú trong khoa nghệ thuật của trường.

 

52 nghệ sĩ cặp đôi lại thành 26 con ngựa, mặc những bộ đồ Soundsuit của Nick – là những bộ đồ phát ra âm thanh theo mỗi cử động – theo kế hoạch sẽ đi khắp khu học xá, rồi ra một quảng trường nhỏ để tình diễn theo nhạc của các sinh viên nhạc, khoa bộ gõ. Show trình diễn này sau đó đã dược diễn lại lần nữa hôm Chủ nhật, 1. 4. 2012 tại Trung tâm Điêu khắc Dasher ở Dallas. Ảnh: Tony Gutierrez.

 

Sinh viên Nathan Blaser của trường Đại học Bắc Texas mặc bộ soundsuit giả ngựa trong khu cánh gà để chuẩn bị trình diễn.

 

Sinh viên Monica Oh đang mặc bộ đồ giả ngựa có gắn các vật phát ra âm thanh khi cô cử động.

 

Chuẩn bị xuất phát…

 

”Đoàn ngựa” bắt đầu diễu hành. Sinh viên Alex Rodriguez vui vẻ chạy len lỏi giữa các con ngựa để chụp ảnh.

 

Những sinh viên cũng là người trình diễn bắt đầu đi suốt khu học xá, bộ quần áo ngựa kêu xủng xoẻng vui tai.

 

Một cặp sinh viên chung một bồ đồ giả ngựa đi giữa đám sinh viên khán giả.

 

Bé Newton Rayzor, lớp hai, ngồi giữa đám “ngựa” xem biểu diễn âm nhạc tại sân trường đại học.

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả