Nghệ sĩ Việt Nam

NHỮNG KẺ ĐIÊN – Màu sắc rực rỡ.
Giá cũng không cao. 29. 04. 12 - 11:35 pm

Bài & ảnh: Thiên Lương

 

.

 

NHỮNG KẺ ĐIÊN
Triển lãm cá nhân của họa sĩ Bùi Thanh Tâm

Khai mạc: 18h00 thứ Năm 26. 4. 2012
Từ 26. 4 đến 17. 5. 2012
Tại Craig Thomas Gallery
27i Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

 

Đây là bên ngoài Craig Thomas gallery lúc 17h, chưa có ai.

 

Theo lịch, 18h phòng tranh sẽ khai mạc, nhưng 17h tôi đến vẫn được chủ nhân gallery là ông Thomas nhiệt tình mời vào xem tranh.

 

Khoảng 17h30 đã có lai rai vài người tới. Họa sĩ Bùi Thanh Tâm (khoanh tay) cùng họa sĩ Thu Hiền đứng đón khách.

 

Cả hai họa sĩ này đều từ ngoài Hà Nội vào. Cô Hiền có lẽ là một khán giả rất trung thành với tranh của Thanh Tâm.

 

Craig (áo xanh) – chủ nhân gallery nói tiếng Việt cực kỳ tốt và hết sức niềm nở.

 

Khán giả này mang theo máy ảnh rất chuyên nghiệp, hình như ông là phóng viên của báo Sài Gòn Giải Phóng thì phải, bạn nào nhớ tên thì bổ sung giúp nhé.

 

Có cả phóng viên người nước ngoài nhưng làm cho báo Việt Nam. Anh có tên Việt là Liêm, cũng là họa sĩ, làm cho báo Công Lý.

 

Khách Việt khá ít…

 

Khách Tây thì đông

 

Có cả họa sĩ người Pháp Robert Mihaqui (áo đen), tới xem tranh cùng với hai vợ chồng họa sĩ Lê Triều Điển – Hồng Lĩnh.

 

Tranh treo cả trên lối lên cầu thang. Đây là bức “Chân dung”, 2012, sơn dầu + vàng bột, 138,5 x 147,5 cm. Giá 4.200USD. Không biết nạo riêng phần vàng bột ra thì đã bao nhiêu tiền nhỉ?

 

Vợ chồng họa sĩ Triều Điển – Hồng Lĩnh đang chăm chú xem bức “Kịch bản”, 2011, sơn dầu, 200 x 180cm, giá 8.200USD. Cạnh đó là bức “Những kẻ điên VIII”, 2012, sơn dầu + vàng bột + bạc bột, 145 x 155cm. Giá 4.500USD

 

Bức này đã bán: “Những kẻ điên IV”, 2011, sơn dầu + tranh Đông Hồ, 150 x 215 cm. Vì đã bán rồi nên mỗi người tới xem đều được tặng một postcard là hình chụp bức này.

 

Có nhiều tranh vẽ với đề tài “Những kẻ điên”. Thí dụ như bức này, “Những kẻ điên II”, 2011, sơn dầu, 147.5 x 198.5cm. Giá 5.500USD.

 

“Những kẻ điên V”, 2012, sơn dầu + vàng lá + vàng bột, 150 x 215 cm. Giá 6.300USD.

 

“Những kẻ điên X”, 2012, sơn dầu + vàng lá + vàng bột, 147,5 x 198,5 cm. Giá 5.500USD.

 

“Những kẻ điên XI”, 2012, sơn dầu + vàng lá + tranh Đông Hồ, 150 x 215 cm. Giá 6.300USD.

 

Và có cả hình tự họa của họa sĩ chụp chung với “những kẻ điên”. Bức “Những kẻ điên XII”, 2012, sơn dầu + vàng bột + bạc bột, 155 x 145cm. Giá 4.500USD.

 

Bức này nghe có mấy người thì thào là nhìn giống anh Thông anh Thắng gì đó… “Chào mừng tới Việt Nam”, 2011, sơn dầu, 205 x 185 cm, 8.200USD.

 

Đây cũng là một bức tự họa, sau có tứ bình bốn cô tố nữ. “Ảo thuật gia”, 2012, sơn dầu + vàng bột, 180 x 200 cm. Giá 8.200USD

 

Mọi người có thể ra ngoài lấy nước uống ở bàn phục vụ nhỏ này. Những chiếc xe đạp được phủ nhũ vàng thì phải, dùng làm trang trí, trông cũng nghệ thuật không kém…

 

Triển lãm còn kéo dài đến 17. 5. 2012, các bạn rất nên đến xem.

 

Ý kiến - Thảo luận

8:56 Friday,23.8.2013 Đăng bởi:  Hữu Hưng
Chúc Anh Bùi Mộ Văn luôn thành công trên con đường nghệ thuật. 
...xem tiếp
8:56 Friday,23.8.2013 Đăng bởi:  Hữu Hưng
Chúc Anh Bùi Mộ Văn luôn thành công trên con đường nghệ thuật.  
16:27 Friday,1.6.2012 Đăng bởi:  Phi Chip
Ủng hộ anh Tâm.
...xem tiếp
16:27 Friday,1.6.2012 Đăng bởi:  Phi Chip
Ủng hộ anh Tâm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả