Nghệ sĩ Việt Nam

Những lý do để làm/không làm họa sĩ 30. 06. 10 - 10:27 am

Lê Thị Liên Hoan

 

Những lý do để làm họa sĩ (mà không làm đạo diễn, nhà văn, diễn viên cải lương…)

1. Có thể không cần học
2. Đã thế còn có thể tự hào là không cần học
3. Có khả năng săm soi phụ nữ khỏa thân trong nhà mà không bị nghi là đồi trụy
4. Có thể bán tác phẩm với bất cứ giá nào, từ vài tỉ tới vài xu, do mình muốn
5. Tặng ai tranh cũng được, không mất tiền mua quà
6. Ít sợ tác phẩm bị cấm lưu hành. Nếu có cấm cũng không thu hồi. Nếu có thu hồi cũng chẳng mất gì.
7. Nếu tranh không ai mua thì treo trong nhà mình, khỏi phải treo tranh đứa khác (hoặc lịch)
8. Có thể hành nghề chép tranh giả một cách công khai
9. Không còn vẽ được nữa thì chuyển sang làm nội thất hoặc bàn ghế
10. Sáng tác bằng bất cứ vật gì và lên bất cứ vật gì nhưng đều gọi bằng một tên chung là “tác phẩm”
11. Khả năng tỏ ra bí hiểm rất cao
12. Khi hết đề tài có thể tự vẽ chân dung

Những lý do để không làm họa sĩ:

1. Không được tham gia các hội diễn
2. Không được phong tặng nghệ sĩ nhân dân hoặc nghệ sĩ ưu tú, nếu không ở trong điện ảnh
3. Hầu như không được mời vào các ban giám khảo thi hoa hậu
4. Khi sưu tập tranh có thể bị gọi là buôn tranh hoặc chuẩn bị chép tranh
5. Nếu vẻ ngoài sang trọng hoặc sạch sẽ thường bị nghi là họa sĩ không có tài
6. Vẽ cả đời có khi “nó” vẫn không mua
7. Không hy vọng gì nổi danh sau khi chết (vì lúc sống cũng đã như chết rồi, nếu không bán được tranh)
8. Sáng tác âm thầm, khi trưng bày cũng âm thầm nốt
9. Vẽ chân dung cho thiên hạ luôn luôn bị phàn nàn là không giống
10. Ít có công chúng, chỉ có bạn bè
11. Suốt đời hy vọng vào khách Tây (mặc dù ít biết ngoại ngữ)

Ý kiến - Thảo luận

17:07 Tuesday,7.12.2010 Đăng bởi:  luchavnn
Nghe chừng nên làm có những 12 điểm, không làm có 11 điểm. Bởi vậy vẫn nên làm. hahaha

...xem tiếp
17:07 Tuesday,7.12.2010 Đăng bởi:  luchavnn
Nghe chừng nên làm có những 12 điểm, không làm có 11 điểm. Bởi vậy vẫn nên làm. hahaha
 
21:12 Friday,26.11.2010 Đăng bởi:  ngan digan
hohoho hay quá!
...xem tiếp
21:12 Friday,26.11.2010 Đăng bởi:  ngan digan
hohoho hay quá! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả